Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần 11 Thường niên năm C, Lễ Chúa Ba Ngôi 15.06.2025

BÀI ÐỌC I: Cn 8, 22-31

“Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”.

Trích sách Châm Ngôn.

Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

Xướng: Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom?

Xướng: Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.

Xướng: Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi.

BÀI ÐỌC II: Rm 5, 1-5

“Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Ðấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! – Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 16, 12-15

“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Ðó là lời Chúa.

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giê-su đã mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu và sự sống. Trong tâm tình hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên những lời nguyện xin:

  1. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa, luôn biết sống bác ái yêu thương, để giới thiệu cho mọi người biết dung mạo về một Thiên Chúa Ba Ngôi tình yêu và sự sống.
  2. Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng, để đẩy lui mọi bất hòa và chân thành cộng tác với nhau trong tình yêu.
  3. Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang thành tâm kiếm tìm Thiên Chúa, luôn được Chúa dẫn đường chỉ lối, để có thể gặp được Người là nguồn Chân Thiện Mỹ.
  4. Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, được ân sủng của Chúa Thánh Thần biến đổi, để sống hiệp nhất và yêu thương nhau, theo khuôn mẫu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện, và ban ơn nâng đỡ, an ủi cho chúng con, để chúng con luôn giữ vững đức tin trong mọi tình huống của đời sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C (+video)

Bài giảng Chúa nhật cho Thiếu nhi: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn

– Chúng con yêu quí, Cha đố chúng con, hôm nay chúng ta mừng lễ gì nào?

– Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi.

– Chúng con rất giỏi. Nhưng ai dạy cho chúng ta biết về Thiên Chúa Ba Ngôi nào?

– Chúa Giêsu.

– Lại giỏi nữa. Thiếu nhi của cha rất giỏi.

– Nhưng một Chúa mà lại có Ba Ngôi nghĩa là thế nào chúng con? Ai có thể nói cho cha biết không?

–  …Có Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là Con và Ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần.

– Đúng rồi. Nhưng làm sao để có thể cắt nghĩa cho mọi người hiểu được một Thiên Chúa mà lại có Ba Ngôi? Khó quá phải không chúng con? Cha thấy để hiểu được Thiên Chúa Ba Ngôi thì không nên dùng trí khôn để tìm hiểu, nhưng nên dùng trí khôn để nhìn vào những công việc Thiên Chúa làm mà hiểu về Thiên Chúa thì hay hơn và dễ hiểu hơn.

Thế thì Thiên Chúa đã làm những gì để cho người ta nhìn vào mà biết được Thiên Chúa nào?

Cha đọc trong thư của Thánh Gioan, cha thấy ngài viết một câu rất hay. Ngài nói: Thiên Chúa là Tình thương. Tình thương của Thiên Chúa luôn có việc làm minh chứng. Bởi thế người ta mới nói:

1. Thiên Chúa Cha là Tình thương tạo dựng

Tạo dựng là làm sao chúng con? – Là làm nên mọi sự ở trần gian này.

Cha kể cho chúng con câu chuyện: Một ông thông thái người Pháp nọ băng qua sa mạc. Ông dẫn theo vài người Arập làm người dẫn đường. Khi mặt trời lặn, một người trong bọn họ trải một tấm thảm xuống đất và cầu nguyện.

– Ngươi làm gì thế?- Ông thông thái hỏi.

– Tôi cầu nguyện.

– Ngươi cầu nguyện ư? Ngươi cầu nguyện cùng ai?

–  Thiên Chúa.

Ông thông thái mỉm cười.

– Ngươi đã bao giờ thấy Thiên Chúa chưa?

– Chưa!

– Vậy thì ngươi là một kẻ điên nếu tin vào một Thiên Chúa mà ngươi không bao giờ thấy, không bao giờ nghe và không bao giờ đụng chạm đến.

Người Árập không trả lời gì. Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời mọc, nhà thông thái ra khỏi lều, đã nói lên nhận xét này với người dẫn đường cho ông:

– Đã có một con lạc đà đi qua đây!

Một tia sáng lóe lên trong mắt người Arập.

– Ngài thấy con lạc đà chứ?

– Không.

– Ngài không đụng đến nó chứ?

– Không.

– Vậy thì ngài điên khi tin là có một con lạc đà mà ngài không nghe, không thấy, không ngửi qua chỗ này.

– Ồ! – Ông thông thái đáp trả – nhưng người ta thấy rõ các dấu chân của nó trên cát.

Vào chính ngay lúc ấy, mặt trời mọc lên ở chân trời với tất cả các màu sắc rực rỡ của phương đông. Bằng một cử chỉ gọn gàng, người Árập đưa tay chỉ vào tinh thể rực sáng, rồi nói:

– Ngài có thấy dấu vết của Đấng Tạo Hóa không? Vậy sao ngài không biết rằng có một Thiên Chúa.

Chúng ta hãy nghe lại một trong những lời thánh vịnh đẹp nhất:

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa
hông trung kể lại những việc tay Người làm.

2. Chúa Con: Tình Thương Cứu Chuộc

Sự cứu chuộc thật là kỳ diệu ngoài sức tưởng tưởng của loài người.

Trong  một nhà thờ ở Tây Ban Nha, người ta tôn kính một cây Thánh Giá cổ xưa mà cánh tay phải của Chúa đã tách rời khỏi đinh. Cây Thánh giá này có lịch sử như sau:

Ngày nọ, một tội nhân thuộc loại “gạo cội”. Gạo cội là làm sao chúng con? Nghĩa là tội ghê gớm lắm. Ông ta đến xưng  thú tội mình dưới cây Thánh giá này với tất cả dấu hiệu của một sự thống hối  chân thật. Cha giải tội do dự ban phép tha tội cho ông ta vì các tội của ông ta nhiều và nặng. Tội nhân cầu xin sự tha thứ.

– Tôi ban phép giải tội cho ông, – Vị linh mục nói – tuy nhiên ông không được tái phạm nữa  nhé!

Tội nhân xin hứa và giữ một được một thời gian. Nhưng rồi, yếu đuối và sã ngã lại. Lòng thống hối thúc đẩy ông đến toà giải tội . Vị linh mục bảo ông:

– Lần này thì tôi không ban phép giải tội cho ông đâu!

– Con thống hối, – tội nhân đáp lời vị linh mục – con rất chân thành khi đoan hứa với cha, nhưng con yếu đuối! Xin hãy tha thứ cho con!

Cha giải tôi tha thứ và nói thêm:

– Đây là lần cuối cùng đó nhé!

Một thời gian khá lâu sau, một phần theo thói quen, một phần vì yếu đuối, ông lại rơi vào vòng tội lỗi.

– Bây giờ thì dứt khoát! – Vị linh mục bảo – ông luôn phạm lại trong cùng một tội lỗi, điều đó chứng tỏ ông không có sự thống hối chân thành.

– Thưa Cha, con rất chân thành thống hối. Con sa ngã vì con yếu đuối. Con thẳng thắn, chân thực, nhưng con bệnh hoạn.

– Không, không còn sự tha thứ cho ông nữa.

Vào chính lúc đó, người ta nghe như có tiếng ai khóc. Rồi người ta nghe thế tiếng động phát xuất từ cây Thánh giá: một cánh tay của Chúa rời khỏi đinh, giơ lên và vạch trên đầu tội nhân dấu hiệu sự tha thứ, đồng thời  có một tiếng nói: “ Ngươi, ngươi không đổ máu ngươi cho nó!”

Vâng! Sự cứu chuộc thật là kỳ diệu con ngoài chẳng làm sao mà hiểu nổi.

3. Chúa Thánh Thần: Tình Thương Thánh Hóa

Thánh Thần là Thần thánh hóa. Một trong những công việc đặc biệt nhất là ơn tha tội. Chúng con hãy nghe lời của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”(Ga 20,22-23). Đây là một ơn ban đặc biệt của Thánh Thần. Và ơn ban này chỉ trong Giáo Hội mới có.

Cha kể cho chúng con câu chuyện có thật này:

Linh mục Bernado thuộc hội Giáo Hoàng thừa sai người Ý truyền giáo tại Hongkong. Ngài kể lại rằng:

“Trong một ngày thứ Sáu tuần thánh, sau khi nói về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và ơn tha thứ của Chúa, tôi giải thích về ý nghĩa của Bí tích Giải Tội và kêu gọi mọi người xưng tội để cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Sau nghi lễ, có một người Hồi giáo đến gặp tôi nói như sau:

– Thưa Cha, tôi muốn xưng tội để được ơn tha thứ.

Vị linh mục giải thích rằng: “Vì chưa được rửa tội, ông không thể lãnh nhận Bí Tích Giải tội”, nhưng người tín hữu Hồi giáo nài nỉ:

– Thưa Cha, trong Hồi giáo của chúng tôi không có sự tha tội, nhưng tôi cảm thấy cần phải được Chúa tha thứ và có được một dấu chỉ về sự tha thứ của Ngài.

Vị linh mục liền chúc lành cho người tín hữu Hồi giáo và người này ra về trong bình an.”

Đúng như vậy chúng con. Chỉ trong Giáo Hội của Chúa mới có sự tha thứ. Và đây là ân ban của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì hồng ân cao cả này. Amen.

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.

Tin Mừng thánh Gioan 16,12-15
12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

12“I have much more to tell you, but you cannot bear it now. 13But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. 14He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. 15Everything that the Father has is mine; for this reason I told you that he will take from what is mine and declare it to you.

I. HÌNH TÔ MÀU

Juan 16,12 15
* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 16,13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đến sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn? (Ga 16,13)
a. Đức Giêsu.
b. Chúa Cha.
c. Thần Khí Sự Thật.
d. Ngôn sứ Môsê.

02. Thần Khí Sự Thật sẽ dẫn anh em tới điều gì? (Ga 16,13)
a. Sự cứu độ của Thiên Chúa.
b. Hạnh phúc vĩnh cửu.
c. Sự thật toàn vẹn.
d. Sự sống muôn đời.
03. Thần Khí Sự Thật loan báo cho anh em những gì? (Ga 16,13)
a. Cuộc thương khó của Đức Giêsu.
b. Sự phục sinh của Đức Giêsu.
c. Những điều sẽ xảy đến.
d. Ngày phán xét của thế giới đang đến.
04. Ai sẽ tôn vinh Đức Giêsu? (Ga 16,14)
a. Người Do thái.
b. Các thượng tế.
c. Các tông đồ.
d. Thần Khí Sự Thật.

05. Đức Giêsu nói : mọi sự ai có đều là của Thầy? (Ga 16,15)
a. Chúa Thánh Thần.
b. Chúa Cha.
c. Giáo Hội.
d. Các ngôn sứ.

III. Ô CHỮ

OC BA NGÔI C

Những gợi ý

01. Thần Khí gì sẽ loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến? (Ga 16,13)
02. Đức Giêsu nói: mọi sự ai có đều là của Thầy? (Ga 16,15)
03. Thần Khí Sự Thật sẽ dẫn anh em tới điều gì toàn vẹn? (Ga 16,13)
04. Ai đến sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn? (Ga 16,13)
05. Thần Khí Sự Thật sẽ làm gì cho anh em biết những điều sẽ xảy đến? (Ga 16,13)
06. Thần Khí Sự Thật, Người sẽ làm gì cho Đức Giêsu? (Ga 16,14)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”

Tin Mừng thánh Gioan 16,13

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề: Sự tôn vinh
* Câu Tin Mừng  thánh Gioan 16,13
” Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Thần Khí Sự Thật (Ga 16,13)
02. c. Sự thật toàn vẹn (Ga 16,13)
03. c. Những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13)
04. d. Thần Khí Sự Thật (Ga 16,14)
05. b. Chúa Cha (Ga 16,15)

III. Ô CHỮ

01. Sự Thật (Ga 16,13)
02. Chúa Cha (Ga 16,15)
03. Sự thật (Ga 16,13)
04. Thần Khí Sự Thật (Ga 16,13)
05. Loan báo (Ga 16,13)
06. Tôn vinh (Ga 16,14)

Hàng dọc: Sự Thật

CN Chúa Ba Ngôi C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
CN Chúa Ba Ngôi C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Gio-an 16, 12-15
https://gpbanmethuot.com/van-hoc-nghe-thuat/cn-chua-ba-ngoi-c-5-phut-loi-chua-voi-thieu-nhi-19655.html
Chào các em,Chúa Nhật hôm nay, Hội Thánh mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Tin mừng theo thánh Gio-an.
Phụng vụ Lời Chúa lễ Chúa Ba Ngôi chỉ rõ, Chúa Cha là Đấng xếp đặt muôn cõi trời (x. Cn 8,22-31) Chúa Con, Đấng ban ân sủng (x.Rm 5,1-5); Chúa Thánh Thần là Đấng lãnh nhận từ Chúa Giêsu mà rao truyền cho các môn đệ (x.Ga 16, 12-15). Đó là Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Một mầu nhiệm trung tâm đức tin của người Kitô hữu.Bài Tin mừng hôm nay là một đoạn trích trong diễn từ Từ biệt của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly trước khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập giá. Trong đoạn này, Chúa Giêsu tỏ bày cho các môn đệ thấy mối tương qua giữa Người với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.Chúa Giêsu nhắc đến Chúa Thánh Thần khi nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em (Ga 16, 13-14).Chúa Giêsu cũng nhắc đến Chúa Cha khi nói: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16, 15).Trong Tin mừng cũng có nhiều đoạn nhắc đến cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Như trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan: “Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,16-17). Hay trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ một lệnh truyền: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20).

Các em thân mến,

Trong Thánh lễ Chúa Nhật hoặc lễ trọng, mỗi khi chúng ta đọc kinh Tin Kính là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.

Bắt đầu kinh Tin kính như sau: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng”.

Lời tuyên xưng này nói lên niềm tin của chúng ta vào một Thiên Chúa duy nhất mà suốt thời Cựu ước, Thiên Chúa luôn đòi hỏi nơi người Do thái, như được ghi trong Mười Điều Răn ở sách Xuất hành: “Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20, 1-3).

Chúng ta tuyên xưng: Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Chúng ta tuyên xưng Chúa ConTôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. […] Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần:Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Các em thân mến,

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta rất nhiều lần tuyên xưng Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: Khi chúng ta làm Dấu Thánh Giá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

– Sáng sớm thức dậy, chúng ta làm dấu Thánh Giá để tạ ơn Chúa ban cho chúng ta được một đêm an lành. Và giờ đây, khởi đầu một ngày mới, xin Ngài chúc lành cho chúng ta sống trọn vẹn thánh ý Ngài.

– Khi khởi đầu một công việc: chúng ta làm dấu Thánh Giá, xin Ngài luôn ở cùng, che chở và nâng đỡ để chúng ta có thể làm tốt theo thánh ý Ngài.

– Trước và sau bữa ăn: Tạ ơn Chúa đã chăm sóc và ban cho chúng ta lương thực nuôi sống thân mình…

Cho nên, mỗi khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta làm một cách kính cẩn, nghiêm trang để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, và cũng xin Ngài ban mọi phúc làm cho chúng ta.

Chúng ta cũng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi khi chúng ta đọc kinh Sáng Danh:

“Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.”

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Lời Chúa: Ga 16,12-15

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Câu hỏi

1.  Tại sao đoạn Tin Mừng này được chọn để đọc trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi?

2.  Khi sắp về với Chúa Cha, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất phần công việc Cha giao cho mình chưa? Đọc Ga 16,12-13; 19,30.

3.  Đọc Ga 16,13. Đâu là công việc chính của Thần Khí sự thật? Đọc thêm Ga 14,6.

4.  “Thần Khí sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng Người sẽ nói lại những gì Người nghe” (Ga 16,13). Đó là cung cách của Chúa Thánh Thần. Hãy tìm những câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu cũng không tự mình nói, nhưng chỉ nói điều Người đã nghe từ Chúa Cha.

5.  Tìm những câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều đã thấy cha làm. Đọc Ga 6,38; 8,28-29…

6.  “Người (=Thánh Thần) sẽ tôn vinh Thầy” (Ga 16,14). Tìm những câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu vẫn luôn tôn vinh Chúa Cha (Ga 8,54). Tìm những câu cho thấy Cha và Con tôn vinh nhau (Ga 17,1).

7.  “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15). Bạn nghĩ gì về khuôn mặt của Chúa Cha qua câu này? Chúa Cha có quảng đại không? Chúa Cha có quảng đại với chúng ta không? Đọc thêm Ga 17,10.

GỢI Ý SUY NIỆM: Khi suy niệm về tương quan giữa Ba Ngôi với nhau theo Tin Mừng Gioan, bạn rút ra được bài học nào cho cuộc sống chung với người khác?  Sống cho, sống với, sống trong, sống vì người khác?

PHẦN TRẢ LỜI

  1. Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 16,12-15) nằm trong Diễn Từ dài của Thầy Giêsu nói với các môn đệ, trước khi Thầy về với Cha qua cuộc Khổ Nạn và Phục sinh (Ga 13,31 – 16,33).  Trong bài Diễn Từ này, Thầy đặc biệt nói đến một Đấng mới, đó là Thánh Thần. Thánh Thần còn được gọi là Thần Khí, hay Đấng Bảo Trợ. Trước đây, Thầy Giêsu chỉ nói về tương quan giữa Thiên Chúa là Cha với Thầy là Con. Bây giờ, vào những giờ phút cuối đời, Thầy nói đến Thánh Thần là Đấng sẽ được Cha và Thầy sai đến cho các môn đệ. Bài Tin Mừng này nói đến Cha, Con và Thần Khí tức là Thánh Thần. Đối với người Kitô hữu, đây là ba Ngôi Vị thần linh của cùng một Thiên Chúa.
  2. Khị bị treo trên thập giá, lúc bước vào cơn hấp hối, Đức Giêsu “biết là mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,28; tetélestai). Trước khi gục đầu xuống và trút hơi thở, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất !” (Ga 19,30, tetélestai). Đức Giêsu mãn nguyện vì những việc phải làm thì Ngài đã làm. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không thể mang nổi” (Ga 16,12). Câu này gợi cho ta thấy rằng công việc của Thầy Giêsu chưa hoàn tất, nhưng không phải do lỗi của Thầy mà lỗi đến từ khả năng đón nhận yếu kém của các môn đệ. Vậy tóm lại, ta có thể nói, Đức Giêsu đã hoàn tất phần sứ mạng Cha trao cho mình, nhưng sứ mạng đó còn cần được Thánh Thần tiếp tục cho đến khi các môn đệ “được dẫn tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).
  3. Trong Ga 16,13, Chúa Thánh Thần hay Đấng Bảo Trợ được gọi là Thần Khí sự thật. Khi nào Ngài đến, Ngài sẽ hướng dẫn anh em vào sự thật trọn vẹn. Như thế Thần Khí sự thật là Thần Khí dẫn ta vào sự thật. Trong Ga 14,6, Đức Giêsu nhận mình là sự thật, nên nhiệm vụ của Thần Khí là dẫn chúng ta đến với Đức Giêsu. Không phải chỉ biết Đức Giêsu bên ngoài, nhưng đi sâu vào mầu nhiệm Đức Giêsu, là Con Một Thiên Chúa, Ngôi Lời nhập thể. Cũng như Đức Giêsu được Cha sai phái nên không tự mình mà nói, Thần Khí sự thật được sai phái nên cũng không tự mình mà nói, nhưng chỉ nói điều mình đã nghe. Ngài “sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em’ (Ga 16,14.15).
  4. Trong thân phận làm người trên trần thế, Đức Giêsu đã khẳng định “Đấng được Thiên Chúa sai phái, thì nói những lời của Thiên Chúa…” (Ga 3,34).  Nhiều lần Đức Giêsu khẳng định điều này: “Tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người (=Chúa Cha) nói” (Ga 8,26); “Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy” (Ga 8,28); “Giáo huấn tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai phái tôi” (Ga 7,16). Đức Giêsu không “tự mình nói” để “tìm vinh quang cho chính mình,” nhưng cho Đấng sai phái mình, bởi đó Ngài là người chân thật, đáng tin (Ga 7,18). Đức Giêsu ý thức mình là người được Cha sai phái, và Cha là người “truyền lệnh” cho Ngài phải nói gì (Ga 12,49). Chính vì thế Ngài đã vâng phục triệt để: “những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi” (Ga 12,50).
  5. Đức Giêsu chẳng những không tự mình nói, mà còn không tự mình làm. Ý thức mình là người được Cha sai phái, từ trời xuống , nên Ngài chỉ làm “theo ý Đấng đã sai mình” (Ga 6,38). Từ đầu, Ngài khẳng định với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai phái Thầy…” (Ga 4,34). Sau khi chữa người bất toại tại Bết-da-tha, Đức Giêsu long trọng khẳng định: “Người Con không thể tự mình làm điều gì, trừ điều Người thấy Chúa Cha làm…” (Ga 5,19; x. 5,30). Chúa Cha thương yêu Người Con và tỏ cho Người Con thấy mọi điều mình làm (Ga 5,20). Khi nào Ngài được giương cao trên thập giá, người ta sẽ biết Ngài “không tự mình làm bất cứ điều gì” (Ga 8,28), nhưng “luôn luôn làm những điều đẹp ý Cha” (Ga 8,29).
  6. Thánh Thần sẽ tôn vinh Thầy (Ga 16,14). Và Đức Giêsu suốt đời tìm vinh quang cho Chúa Cha. Nhiều lần Ngài khẳng định không tìm vinh quang cho chính mình (Ga 8,54). Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con (Ga 13,31-32; 14,13), nơi hoa trái của các môn đệ Đức Giêsu (Ga 15,8). Ngược lại, Chúa Cha tôn vinh Con: “Cha tôi là Đấng tôn vinh tôi” (Ga 8,54; x. 12,23). Cha và Con không tìm chính mình, nhưng tìm vinh quang cho  nhau: “Xin hãy tôn vinh Con Cha, để Con tôn vinh Cha” (Ga 17,1). Con đã được Cha ban vinh quang từ trước khi tạo thành thế giới (Ga 17,5). Cha và Con tôn vinh nhau, đồng thời Cha được tôn vinh trong Con và Con được tôn vinh trong Cha (Ga 13,31-32). Điều kỳ diệu là Chúa Giêsu đã muốn chia sẻ cho chúng ta vinh quang mà Cha đã ban cho Ngài (Ga 17,22).
  7. “Mọi sự Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15): câu này vén mở cho ta thấy “lòng quảng đại” của Chúa Cha. Thiên Chúa Cha là nguồn mạch của mọi sự, nơi Cha có tất cả quyền uy và vinh quang của thần tính. Nhưng Cha không giữ riêng cho mình. Cha đã sinh ra Con và cho Con tất cả những gì mình có, để rồi Con lại cho Thánh Thần tất cả những gì mình đã nhận được từ Cha. Chúa Cha quảng đại khi sai Con và sai Thánh Thần đến với loài người để cứu độ và thánh hóa họ (Ga 3,16; 14,16).
    “Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.
  8. Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C
  9. Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

    PHÚC ÂM:  Ga 16, 12-15
    “Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy;
    Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

    Suy niệm
    Thiên Chúa là một gia đình, được tạo nên bởi ba đấng rất thương mến nhau. Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh ba mình, mẹ mình và mình nữa cùng nắm tay nhau nhảy theo điệu nhạc. Những cánh tay ôm lấy nhau, tạo thành vòng tròn; các bước chân nhịp nhàng quyện lấy nhau, nhưng chúng có chỗ riêng của mình, không ai dẫm đạp lên ai.
    Hình ảnh này gợi ý cho ta về tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha – Con – Thánh Thần đều là Thiên Chúa. Các Ngài yêu thương nhau, chia sẻ và đón nhận tình thương của nhau cách trọn vẹn đến nỗi chỉ còn là Một. Thiên Chúa mà chúng tin, không là một Thiên Chúa xa cách, dửng dưng, xa lạ, nhưng là một Thiên Chúa gần gũi con người. Là người Cha tốt lành yêu thương con cái mình hết mực, Ngài muốn tất cả chúng ta  được hạnh phúc và đạt đến sự viên mãn của đời sống làm người. Tình yêu của Ngài không trừu tượng, nhưng nhìn thấy được qua sự tặng ban người Con duy nhất là Đức Giêsu Kitô, để từ đây, hễ ai nhìn thấy Giêsu là nhìn thấy Thiên Chúa. Sau khi Đức Giêsu sống lại, Thiên Chúa trao cho chúng ta Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Đấng Phục Sinh, để với Thần Khí, Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện mãi với con người. Đây chính là Thiên Chúa mà chúng ta tin. Tình yêu của Ngài thật là dễ hiểu, vì rất cụ thể trong đời sống chúng ta.
    Sứ điệp
    Tình yêu thuộc về tinh thần, nhưng không là sự mơ hồ. Người ta có thể đong đếm được tình yêu ngang qua những nghĩa cử thân tình, những hy sinh, lòng tử tế và thái độ phục vụ, tế nhị. Thật khó để định nghĩa về Thiên Chúa Ba Ngôi cho người khác, nhưng bạn có thể chứng minh về Chúa Ba Ngôi cho người khác nhờ tình yêu cụ thể mà bạn hy sinh làm cho những người bạn gặp gỡ, tất cả đều vì hạnh phúc của họ.

    Nguồn: Tin Mừng Chúa Nhật số 06 (05.2016)

    Thánh Kinh bằng tiếng Việt 

    Thánh Kinh bằng tiếng Anh

    Trò chơi ô chữ – Chúa nhật Chúa Ba Ngôi – Năm C