Giáo họ Biệt lập Bàu Mây

GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÀU MÂY HÌNH THÀNH  và  PHÁT TRIỂN

Một trong những Giáo họ được quý Cha quan tâm nhất là Giáo họ Bàu Mây, Cha cố Giuse Maria Phạm Quang Thiều tách ra từ Giáo họ (5) Sao Mai ngày 05/02/1993 với lễ bổn mạng Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, có số giáo dân lúc bấy giờ 70 gia đình và 461 nhân danh. Vị đại diện là ông trùm Phaolô Nguyễn Thanh Quang

Đây là Giáo họ có diện tích tự nhiên rất rộng, chừng 10 km2 nằm dọc theo đường be 129 từ đồi Mân Côi (Ma Thiên lãnh ) đến giáp Giáo họ 12 ( Giang Lâm) dài 2 km, đông giáp Giáo họ 7, nam giáp giáo họ 12 ( Giang Lâm) tây giáp Giáo họ Bàu Tranh (Vinh Lâm) xứ Bích Lâm, bắc giáp giáo họ 5. Vùng này thuộc diện đất cát bạc màu không được thiên nhiên ưu đãi, nên chỉ canh tác một số cây lưu niên nhất định, ngoài ra có nhiều ao hồ chỉ nuôi thủy sản nhỏ lẻ, vì thế đời sống giáo dân còn nhiều chật vật, cuộc sống còn khá khó khăn

Dù biết rằng Giáo họ ở địa bàn xa khó phát triển, Cha xứ và ban Hành Giáo vẫn luôn quan tâm về đời sống tinh thần của bà con Giáo dân. Một trong những quan tâm đó là Giáo họ đã có một nhà nguyện nhỏ, xây bán kiên cố trên phần đất có diện tích 2.796 m2, để tạo điều kiện cho các cụ già cầu nguyện và con em học Giáo Lý.

Vào dịp lễ Giáng Sinh ngày 24/12 năm Thánh 2000, Đức Cha phụ tá Tôma Nguyễn Văn Trâm đã có dịp tham quan thăm hỏi bà con giáo dân, Ngài rất ưu tư lo lắng cho Giáo điểm Truyền Giáo này. Hằng năm, quý Cha vẫn đến ban bí tích và dâng Thánh Lễ cầu nguyện trong những dịp đặc biệt và Giáo xứ luôn trợ cấp cho các gia đình gặp khó khăn vào dịp tết

BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ TIÊN KHỞI 1993–1997

1/Phaolô  Nguyễn Thanh Quang—Trùm chánh

2/Giuse Trần Văn Đồng—    Trùm Phó 1

3/Phêrô  Lê văn Chuyện—    Trùm Phó 2

4/Simon Nguyễn Văn Hóa –Thư ký

Cùng với nhiệm kỳ của Quý Chức  tiên khởi này khá là vất vả, đối diện một Giáo họ ít người, cùng sống chung với các gia đình tôn giáo bạn, diện tích đất khá rộng, giáo dân thì ở thưa thớt rải rác trong những thửa ruộng vườn nhà, ao cá của mình. Nhưng không vì thế mà quý chức sao lãng công việc phục vụ, luôn hy sinh hăng say lui tới với bà con trong những giờ kinh nguyện tại gia, cũng như những dịp tang chế ở các gia đình, nhờ vậy giữa giáo dân và quý chức luôn hiểu nhau, xóm làng an vui  đoàn kết yêu thương nhiều hơn

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 1997—2001

1/Phaolô  Nguyễn Thanh Quang —Trùm chánh

2/Simon   Nguyễn Văn Hóa –Trùm phó 1

3/Phêrô   Lê Văn Chuyện—   Trùm phó 2

4/Phaolô Trần Thanh Hải—  Thư ký

Giáo họ cũng có một nghĩa trang riêng để chôn cất giáo dân mỗi khi qua đời, tọa lạc trên tuyến đường chính đi vào Giáo xứ Giang Lâm, sát cạnh nghĩa trang liệt sỹ của huyện Tân Phú, đất còn khá rộng, cũng có đài Chúa Chịu Nạn nơi tạm tiễn biệt thi hài, cổng vào và nhiều công trình phụ khác đã được xây dựng

 BAN ĐIỀU HÀNH  NHIỆM KỲ 2001—2005

1/Giuse Trần Văn Đồng—Trùm chánh

2/Phancico.X  Nguyễn Phi Nha–Trùm phó 1

3/Augustino Lê văn Thạnh—  Trùm phó 2

4/Phaolô Mai Xuân Bình —    Thư ký

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2005—2009

1/Giuse Trần Văn Đồng –Trùm chánh

2/Đaminh Lâm Sơn Hà —Trùm Phó 1

3/Phêrô Phạm Khắc Quang—Trùm Phó 2

4/Phaolô Mai Xuân Bình—Thư Ký

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2009—2013

1/Giuse Nguyễn Văn Lương—Trùm chánh

2/Giuse Ngô Văn Viễn—Trùm Phó 1

3/Phêrô Phạm Khắc Quang –Trùm Phó 2

4/Phaolô Trịnh Văn Đính—Thư ký

Đến những năm Cha xứ Gioan.B Nguyễn Văn Hưng coi sóc Giáo xứ, Ngài rất lo lắng cho đàn chiên bé nhỏ ở cách xa nhà thờ, cho nên năm 2009 hằng tuần ngày Chúa Nhật luôn có các Cha vào dâng lễ tại nhà nguyện bé nhỏ này, đồng thời Ngài cũng dần xúc tiến cổ động giáo dân toàn Giáo xứ chung tay giúp xây dựng lại ngôi nhà nguyện cho được đẹp rộng rãi hơn, nhưng vì còn vướng mắc nhiều về phía chính quyền do đó mà không khởi sự gì được

Đến những năm Cha xứ Giuse Phạm Đình Hiền về coi sóc Giáo xứ, Ngài rất quan tâm lo lắng cho Giáo họ, luôn mời gọi Giáo xứ cầu nguyện hy sinh giúp đỡ, cùng thường xuyên đối thoại với chính quyền để họ phê duyệt giúp xây sửa lại ngôi nhà nguyện nhỏ bé đã xuống cấp trầm trọng

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2013—2017

1/Giuse Nguyễn Văn Lương—    Trùm chánh

2/Phancico.X  Nguyễn Thanh Tri—Trùm Phó 1

3/Vinhsơn Nguyễn Văn Năm—  Trùm Phó 2

4/Giuse   Trần Văn Thu— Thư Ký

Nhờ vào sự hy sinh cầu nguyện của Quý Cha và cộng đoàn Giáo xứ, nhất là Cha Phanxico Trần Văn Phan quản hạt Phương Lâm đã tận tình đối thoại với chính quyền các cấp, nên đã được cấp phép xây dựng mới lại. Thế là Cha con cùng bắt tay vào việc xây dựng lại ngôi Thánh Đường, với bao nhiêu công lao khó nhọc của mọi người, vất vả trên công trình hằng nhiều tháng trời. Cuối cùng cũng có buổi lễ khánh thành nhà nguyện thật long trọng, hôm đấy có rất nhiều Quý Cha cùng đồng tế với Cha quản hạt dâng lễ tạ ơn vào đúng dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 15/05/2016.  Quý Cha và mọi người trong Giáo họ, Giáo xứ rất hoan hỷ vui mừng ở sự kiện trọng đại này, ngôi Thánh Đường rộng rãi thoáng mát có ghế bàn quỳ, có cung thánh đẹp và nhiều công trình phụ khác, giúp cộng đoàn vùng sâu vùng xa này dần dà ổn định lại, có nơi sinh hoạt cho các giới đoàn thể, hiện nay có 43 anh chị em trong Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh, 63 thành viên hội Vô Nhiễm, 13 anh chị em Legio, cùng các em thiếu nhi thường xuyên sinh hoạt nơi đây,  từ đó cộng đoàn Giáo họ luôn biết yêu thương chia sẻ, đùm bọc giúp đỡ nhau nhiều hơn

BAN ĐIỀU HÀNH  NHIỆM KỲ  2017—2021  

1/Giuse Nguyễn Văn Lương—Trùm chánh

2/Phancico.X  Nguyễn Thanh Tri—Trùm Phó 1

3/Phaolô Phạm Ngọc Truyền—Trùm Phó 2

4/Giuse Trần Văn Thu—Thư ký

Ngày 02/09/2017 Giáo xứ hân hoan đón vị Mục tử thứ sáu, Cha Raymondo  Trần Quốc Thắng và hai Cha phó trẻ, vui tính, năng động về chăm sóc mục vụ. Đặc biệt trong dịp này, Đức Cha Giáo Phận đã cử hẳn Cha phó Phêrô Trần Anh Khôi làm đặc trách Giáo họ Biệt Lập Bàu Mây, kể từ đây Giáo họ được nâng cấp bước qua trang sử mới, luôn luôn có Linh Mục chăm sóc thường nhật, có Thánh lễ Chúa Nhật và ngày thường: thứ ba, năm, bảy vào 18h chiều. Vào những dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh cũng đều có những nghi lễ y như một Giáo xứ thật sự, rất long trọng vui tươi mọi người rất phấn khởi.  Ngoài ra còn những sinh hoạt của các hội đoàn rất vui, vào những dịp lễ Noel, Trung Thu, Tết Nguyên Đán. Số Giáo dân hiện nay 849 nhân danh với 245 gia đình, Cha phó Phêrô mới về chăm sóc mục vụ, mà đã thay đổi hẳn diện mạo của một Giáo họ nghèo vùng sâu vùng xa này, nhờ thế Giáo họ phát triển nhanh chóng, đời sống đạo mỗi ngày thêm đạo đức thánh thiện hơn

Năm 2018, Giáo họ Biệt lập Bàu Mây cũng được hân hạnh đón rước Mẹ Fatima Thánh Du từ nhà thờ Ngọc Lâm về đến nhà nguyện Giáo họ, cả một đoàn xe máy, xe hơi đủ loại, cờ quạt, trống phách vang rền ra khắp vùng. Đến cổng Giáo họ, một đoàn dân đông đảo đứng dưới trời mưa, tay cầm cờ Hội Thánh nghênh đón đoàn rước Mẹ Fatima về đến Giáo họ, thật hoành tráng và cảm động vô cùng. Cộng đoàn đã theo Cha chủ sự tiến bước vào nhà nguyện, ca đoàn Giáo họ hát vang những bản Thánh ca chúc tụng Mẹ, cùng quỳ gối xin lỗi tạ ơn và nguyện ngắm cầu xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, ban nhiều ơn lành hồn xác xuống cho mọi người, mọi gia đình trong họ đạo chúng con

Dịp Giáng Sinh năm 2019, Cha phụ trách cùng cộng đoàn Giáo họ, đã tổ chức trang trí mừng Chúa ra đời thật hoành tráng đẹp vui tươi, có đêm canh thức diễn nguyện rất ý nghĩa và Thánh Lễ nửa đêm Mừng đón Con Chúa Giáng Trần làm ấm lòng mọi người, trong tiết trời se lạnh của một vùng quê xa xôi hẻo lánh này.

Ngày 18/09/2020 vì nhu cầu mục vụ của Giáo Phận, Đức Cha đã điều chuyển (bài Sai) Cha phó Phêrô Trần Anh Khôi về nhận chánh xứ Giáo xứ Xuân Tây, hạt Long Khánh, Giáo phận Xuân Lộc (xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Cộng đoàn Giáo họ cũng rất buồn bịn rịn nuối tiếc lắm! có một người Cha đang hướng dẫn sinh hoạt chung với nhau vui vẻ, nay vì đức vâng lời bề trên lên đường đón nhận một nhiệm sở mới, cầu chúc Cha luôn mãi sống vui tươi và nhiệt thành công việc nhà Chúa.

Sau một thời gian ngắn vắng chủ chăn, ngày 29.09.2020 Giáo họ đã được Đức Giám Mục cắt cử một vị mục tử mới, Cha Giuse Vinh Sơn Nguyễn Nhật Trọng Khanh về làm phó xứ Ngọc Lâm, kiêm đặc trách Giáo họ biệt lập Bàu Mây, hiện nay giáo họ có 900 nhân danh trong tổng số 240 gia đình và kể từ đây Giáo họ đã có thêm động lực sinh khí mới sinh hoạt cộng đồng. Cha mới nên Ngài cũng có rất nhiều chương trình huấn giáo xây dựng ngõ hầu giúp Giáo họ mỗi ngày một phát triển hơn nữa.

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2021—2025

1/Phaolô Nguyễn Ái Quốc Chánh—Trùm chánh

2/Gioan.B Nguyễn Mạnh Hữu—Trùm phó 1

3/Phaolô Phạm Ngọc Truyền—Trùm phó 2

4/Giuse Trần Văn Thu—Thư kí

5/Phêrô Nguyễn Thanh Phong—uỷ viên

Dịp mừng bổn mạng năm nay cũng là những chuỗi ngày chuẩn bị gần kỉ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ, cộng đoàn cũng có những chương trình cụ thể hơn như: tích cực cầu nguyện, thăm viếng bệnh nhân giúp đỡ người nghèo khó khăn, sửa sang tu bổ làm mới lại những công trình nhà thờ nhà nguyện nghĩa trang sao cho đẹp gọn gàng hơn.

Thơ: THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Lạy ơn Thánh cả Phaolô

Đoàn con yêu kính tung hô danh người

Người là khí cụ nước trời

Tông đồ đặc tuyển muôn đời nhớ ghi

Yêu ai yêu cả đường đi

Chúng con noi bước thực thi cuộc đời

“Sống tôi là Đức Chúa Trời

Chết là mối lợi về nơi thanh nhàn” (Philip 1,21)

“Tôi hằng tràn ngập bình an

Giữa bao thử thách tân toan trăm chiều” (2Cr 7,4)

“Nào ai tách được tình yêu

Giữa tôi với Chúa cao siêu vô ngần

Trời cao vực thẳm Thiên Thần

Loài người quyền lực ngàn lần cũng không” (2Cr 8,35- 39)

“Không khoe gì nữa khác hơn

Là khoe Thập Giá đau thương Chúa Trời” (Gl 6,14)

Thánh xưa thay đổi cuộc đời

Bàu Mây biến đổi như vị Thánh xưa

Đức tin có lúc phai mòn

Được ơn trở lại sắt son vững vàng

Từ lâu đức mến dần ngàn

Được ơn trở lại nồng nàn mến hơn

Người coi đau khổ đặc ân

Bàu Mây mong đạt tinh thần quý thay!

Tuổi xuân thánh hóa mọi ngày

Tuổi xuân theo Chúa mê say Tin Mừng

Mê say Đại Thánh anh hùng

Mê say say mãi chẳng cùng. Amen

Mừng bổn mạng Thánh Phaolô trở lại 25/01

Video Làm phép nhà nguyện giáo họ Phao Lô 15- 05 -2016 Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

https://www.facebook.com/1571453169742736/videos/622981258115523