Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần 12 Thường niên, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa 22.06.2025

BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20

“Ông mang bánh và rượu tới”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 109, 1. 2. 3. 4

Đáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c.4bc).

1) Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”.

2) Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài rằng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”.

3) “Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con”.

4) Đức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.

BÀI ĐỌC II: 1Cr 11, 23-26

“Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.

Đó là lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN

Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không nên ném cho loài khuyển./ Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta được tặng manna./ Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh./ Chúa là Đấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận/ với những công dân thánh của nước trời. Amen. Alleluia.

ALLELUIA: Ga 6, 51-52

All. All.- Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – All.

PHÚC ÂM: Lc 9, 11b-17

“Tất cả đều ăn no nê”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Đó là lời Chúa.

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã thiết lập bí tích Thánh Thể để trao ban chính Mình và Máu Người làm của ăn nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh siêng năng và sốt sắng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, để đời sống của các ngài cũng trở nên tấm bánh trao ban cho mọi người.

2Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết vì dân vì nước mà thực thi công bằng, để mọi người được sống trong cảnh an vui và tự do.

3“Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người vô gia cư, nghèo đói hoặc thất nghiệp, nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ của mọi người, để đời sống của họ thêm phần ấm no và hy vọng.

4. “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, luôn sống đơn sơ, khiêm nhường, biết hy sinh và chia sẻ, để đem lại niềm vui cho mọi người đang sống chung quanh chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban tình yêu của Ngài cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận và trao ban tình yêu của Chúa đến cho mọi ngườiChúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Bài giảng Chúa nhật cho Thiếu nhi: Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C

“Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.”(Lc 9,17)

Chúng con yêu quí,

1. Hôm nay chúng ta mừng lễ gì chúng con?

– Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa.

– Rất đúng.

– Việc Chúa bảo Chúa lấy Mình Chúa làm của ăn và Máu Chúa làm của uống lần đần tiên được Chúa làm lúc nào chúng con?

– Thưa cha: Trong bữa Tiệc Ly trước khi Chúa đi chịu chết.

– Đúng rồi! Chúng con rất giỏi. Đúng là Chúa đã làm một việc mà con người không thể ngờ tới. Việc Chúa làm mãi về sau người ta mới hiểu được. Chúa làm việc đó để thực hiện một lời hứa: “Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới ngày tận thế”(Mt 28,20).

Chúa hứa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế nhưng làm thế nào để cho lời hứa đó thành sự thật được?

Làm sao mà một người như Chúa lại có thể làm được việc đó. Chúa có phải là một ngưởi có đời sống “bất tử’ đâu? Chúa đã chịu chết trên Thánh Giá và như Tin Mùng kể lại Chúa đã lên trởi rồi mà! Thế thì làm sao mà Chúa lại bảo là Chúa ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế. Đúng là Chúa không thể nào làm được như thế nếu Chúa chỉ là một con người như bao người khác. Nhưng chúng con nhớ Chúa không phải chỉ là người mà Chúa còn là Thiên Chúa. Và với tư cách là một Thiên Chúa, Chúa có thể làm được tất cả những gì Chúa muốn. Những gì con người không thể nghĩ ra, không thể làm được thì Chúa làm được. Chúng ta đã từng được thấy những việc lạ lùng Chúa làm trong Tin Mừng. Thí dụ như việc Đức Mẹ được chịu thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, thí dụ rõ rệt nhất như việc Chúa tự mình sống lại từ cõi chết. Thế thì việc Chúa muốn ở lại với loài người cho đế ngày tận thế cũng là việc Chúa làm được thôi.

Chúa làm bằng cách nào chúng con biết không?

– Thưa Chúa làm qua con đường Bí Tích.

Chúng con còn nhớ trước khi phó mình để chịu chết, trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh Chúa đã làm gì không?

– Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh Mục.

Bí tích Thánh thể để biến bánh thành Mình Thánh Chúa, biến rượu nho thành Máy Thánh Chúa.

Chúng con có nhớ Chúa nói thế nào không? Tin Mừng còn ghi thật rõ: “Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.(Mt 26,26-29) và ngay sau đó Chúa truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”(Lc 22,19).

Bí tích Thánh Thể để biến bánh thành Mình Chúa, biến rượu thành Máu Thánh Chúa. Chức Linh Mục đề cho việc này được được làm đi làm lại mãi mãi cho đến ngày tận thế để Chúa ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế.

Cha nói lại một lần nữa. Đây là việc chỉ có quyền phép của Chúa mới làm được. Chúa đã dùng Bí tích Thánh Thể để ban sự sống của Chúa cho chúng ta. Chúng ta hảy cám ơn Chúa về việc quá vĩ đại này.

2. Bây giờ cha hỏi thêm chúng con: Vì Sao Chúa Lại Muốn Trao Ban Sự Sống Cho Chúng Ta?

Chúa muốn trao ban cho chúng ta sự sống của Chúa để chúng ta được sống bằng chính sự sống của Ngài, và sống thật dồi dào.

Chúng con con biết, khi nhận Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta được Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống thần linh của chính Ngài, nhưng sự sống đó còn non nớt, còn ở trong tình trạng phôi thai, luôn bị đe dọa bởi cám dỗ, tội lỗi, có nguy cơ suy thoái, lụi tàn. Chính vì thế mà mỗi ngày Chúa Giêsu dùng Mình Máu Ngài để tiếp sức và cho chúng ta có thêm sức sống mới để Ngài gìn giữ, củng cố, nuôi dưỡng đời sống thần linh trong chúng ta. Chẳng những vậy mà còn làm tăng trưởng, làm cho sự sống đó thêm tràn đầy, sinh hoa kết quả dồi dào trong tâm hồn. Cũng giống như mỗi ngày chúng ta phải ăn uống tiếp nhận thêm thực phẩm để duy trì và bảo vệ sự sống của chúng ta vậy.

Như vậy chúng ta không được coi Bí tích Thánh Thể chỉ như là một thứ phụ thuộc bên ngoài, một thứ gia vị không cần thiết, một thứ quà ăn dặm thêm ngoài bữa. Nhưng là một nhu cầu, một lương thực chính yếu. Nhiều khi Mình Máu Chúa Giêsu còn cần thiết như một phương thế cấp cứu, giống như dưỡng khí, nước biển để cấp cứu bệnh nhân. Không có Chúa Giêsu Thánh Thể bổ dưỡng, chúng ta khó có thể sống một cuộc sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Không có Chúa Giêsu Thánh thể giúp đỡ chúng ta khó mà sống được một cuộc sống đáng nể phục.

Cha kể cho chúng con câu chuyện có thục này: Mẹ thánh Têrêxa ở Calcutta có một quy định này: khi một ai mới đến để xin gia nhập vào dòng của Mẹ, Dòng Thừa Sai Bác ái, thì ngay ngày hôm sau, người ấy phải đến Nhà Bệnh nhân Hấp hối.

Một ngày kia, có một cô gái từ bên ngoài nước Ấn Độ đến và Mẹ thánh Têrêxa đã nói với cô: “Chắc là con đã thấy linh mục chạm vào Đức Giêsu trong bánh thánh lúc cử hành thánh lễ với sự yêu thương và chăm sóc như thế nào rồi chứ!. Bây giờ con cũng đi đến Nhà của những người hấp hối và làm như thế, bởi vì con sẽ tìm thấy ở đó, trong những thân thể đau thương của người nghèo. Họ chính là  thân thể Đức Giêsu”

Chị ấy ra đi và ba giờ sau chị trở về và với nụ cười trên môi, chị nói với Mẹ: “Thưa Mẹ, con đã chạm vào thân thể Đức Kitô trong suốt ba giờ!”

– Thế nào? Con đã làm gì? Mẹ Têrêxa hỏi chị.

–  Khi con đến đó “, chị đáp “người ta khiêng vào một người đàn ông đã ngã xuống một cống nước, và đã nằm ở đó trong một thời gian. Người ông bẩn  thỉu và có vài vết thương. Con đã tắm rửa và lau các vết thương cho ông. Khi con làm như thế, con biết rằng con đã chạm vào thân thể của Đức Kitô”. Để có thể sống được cuộc sống đáng nể phục như thế, con người phải cậy dựa vào sự giúp đỡ của chính Chúa mà trên hết là sự giúp đỡ mà Thánh Thể đem lại.

Chính Mẹ Têrêxa cũng đã phải khẳng định: “Trong Bí tính Thánh Thể, tôi nhận được lương thực tâm linh nâng đỡ tôi trong mọi công việc. Không có Thánh Thể, tôi không thể sống nổi dù chỉ  một ngày  hoặc một giờ trong đời tôi ”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin làm cho mọi người chúng con biết nhận ra Chúa trong mỗi người chúng con gặp và cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con.

Lời Chúa: Lc 9, 11b-17

Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.

12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.”13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.”15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

Câu hỏi:

1.  Hãy cho biết trong Tin Mừng Luca, phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra ở đâu, lúc nào ? trong hoàn cảnh nào? Đọc Lc 9, 1-12.

2.  Đọc Lc 9, 12. Bạn thấy Nhóm Mười Hai có quan tâm đến đám đông dân chúng không?

3.  Đọc Lc 9, 13. Đức Giêsu có chấp nhận để dân chúng đi mua đồ ăn không? Ngài muốn các môn đệ làm gì? Sau đó các môn đệ đã phản ứng như thế nào?

4.  Đọc Lc 9, 16. Đức Giêsu làm gì trước khi đãi dân chúng bữa ăn? Các cử chỉ của Đức Giêsu ở phép lạ bánh hóa nhiều có giống với cử chỉ của Ngài ở Bữa Tiệc Ly (Lc 22, 19) không? Đọc thêm Cv 2, 42; 1 Cr 11, 23-24.

5.  Các môn đệ đã cộng tác gì trong phép lạ bánh hóa nhiều?

6.  Khi Hội Thánh cho đọc bài Tin Mừng về phép lạ bánh hóa nhiều vào lễ Mình Máu Thánh Chúa, Hội Thánh có ý gì?

7. Hãy kể thêm một vài bữa ăn trong Thánh Kinh, qua đó Chúa nuôi thân xác con người. Đọc Xh 16; 1 V 17, 8-16; 2 V 4, 42-44; Ga 2, 1-11; Lc 5, 4-7; Ga 21, 1-11.

8. Các bữa ăn trên đây hướng đến Bữa Tiệc nào vào ngày tận thế? Đọc Lc 22, 29-30.

GỢI Ý SUY NIỆM: Khi ngắm nhìn đám đông 5000 người được Chúa đãi ăn no nê, bạn nghĩ gì về những người đang đói trên khắp thế giới? Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, bạn muốn đóng góp chút gì cho người đói không?

PHẦN TRẢ LỜI

  1. Giống Tin Mừng Gioan (Ga 6, 1-13), Tin Mừng Luca chỉ kể lại một lần Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều (Lc 9, 10-17). Trong khi đó Tin Mừng Mátthêu và Máccô thuật lại hai lần (Mt 14, 13-21; 15, 32-39; Mc 6, 30-34; 8, 1-10). Như thế có thể nói phép lạ bánh hóa nhiều là phép lạ được các thánh sử đặc biệt quan tâm vì tầm quan trọng của nó. Đây cũng là phép lạ Chúa làm trước mắt một đám đông mấy ngàn người, và chính họ là những người được hưởng ơn của phép lạ. Bởi đó không thể coi phép lạ này do Giáo Hội bịa ra.

Trong Tin Mừng Luca, phép lạ bánh hóa nhiều diễn ra ở Bết-xai-đa, một làng đánh cá gần chỗ sông Gio-đan đổ vào hồ Galilê, và nằm ở bên kia hồ. Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng và chữa lành người yếu đau (Lc 9, 1-2). Khi các ông trở về, Ngài đem các ông đi với mình, rút lui về Bết-xai-đa, có lẽ để họ được nghỉ ngơi đôi chút (x. Mc 6, 31). Tuy nhiên, đám đông dân chúng biết được, nên đã đi theo Đức Giêsu để được nghe giảng và chữa lành. Khi chiều về, Ngài đã làm phép lạ bánh hóa nhiều cho đám đông (Lc 9, 12).

  1. Theo Lc 9, 12, chính Nhóm Mười Hai đã chủ động đến gặp Thầy Giêsu. Họ có mối quan tâm về đám đông dân chúng. Dân chúng đã được nghe Đức Giêsu loan báo về Nước Thiên Chúa và được Ngài chữa lành (Lc 9, 11). Bây giờ trời đã về chiều, họ cần có thức ăn và chỗ trọ qua đêm,  mà đây lại là nơi hoang vắng. Nhóm Mười Hai gặp Thầy Giêsu và đưa ra cách giải quyết: “Xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc và thôn xóm quanh đây mà tìm thấy chỗ ăn, chỗ ở” (Lc 9, 12). Qua lời thỉnh cầu của Nhóm Mười Hai, ta thấy các ông để ý đến nhu cầu thân xác của đám đông: thức ăn và chỗ ở qua đêm. Các ông thấy hoàn cảnh ở đây không đủ để thỏa mãn các nhu cầu đó cho số đông người. Cách giải quyết là để họ tự đi tìm ở những nơi chung quanh. Chắc chắn phải có tiền mới mua được thức ăn.
  2. Thầy Giêsu không chấp nhận giải pháp do Nhóm Mười Hai đưa ra. Ngài nói một câu hết sức bất ngờ: “Chính anh em hãy cho họ ăn!” (Lc 9, 13). Các ông sững sờ vì không thể hiểu làm sao họ có thể dọn bữa ăn chiều cho một đám đông lớn như vậy. Nhưng mệnh lệnh của Thầy Giêsu rất rõ ràng. Chính họ phải lo cho đám đông được ăn, chứ không để họ tự mình đi kiếm ăn. Phản ứng của Nhóm Mười Hai cho thấy họ không làm được mệnh lệnh của Thầy, vì họ chỉ có năm ổ bánh và hai con cá. Nếu muốn cho cả đám đông này ăn, chỉ có cách là đi mua thức ăn thôi (Lc 9, 13). Nhưng họ đâu có đủ tiền để làm chuyện lớn lao đó! Tóm lại, Nhóm Mười Hai nhìn nhận mình không làm được điều Thầy truyền.
  3. Năm ổ bánh và hai con cá là những gì Nhóm Mười Hai có trong tay. Bây giờ những thức ăn đó đã được trao vào tay Thầy Giêsu. Thầy làm 4 cử chỉ quen thuộc: cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ bánh, và trao cho các môn đệ (Lc 9, 16). Thầy sẽ làm bốn cử chỉ này trên tấm bánh không men của Bữa Tiệc Ly (cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao đi, Lc 22, 19). Như thế phép lạ bánh hóa nhiều là một dấu chỉ cho Bí tích Thánh Thể mà Thầy sẽ lập trước khi lìa đời. Trong Hội Thánh sơ khai, có nghi thức “bẻ bánh” (Cv 2, 42). Trong Hội Thánh ở Cô-rin-tô, có nghi thức cử hành “Bữa Tối của Chúa” (1 Cr 11, 20), nhắc lại những việc Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly (1 Cr 11, 23-24).
  4. Nhóm Mười Hai đã đóng góp tích cực cho phép lạ bánh hóa nhiều. Họ đã bày tỏ sự quan tâm đến đám đông, đã đưa bánh và cá họ có cho Thầy Giêsu, đã sắp đặt cho 5000 người ngồi theo nhóm 50 người một, đã phân phát bánh cho đám đông, và cuối cùng Nhóm Mười Hai đã đi thu lại 12 giỏ những miếng còn thừa. Thầy bảo họ “hãy cho đám đông ăn” và họ đã thực hiện, dù trước đó họ không tin mình làm được. Chưa có phép lạ nào của Thầy mà họ đóng góp nhiều như vậy! Đúng họ là những quản lý trung tín phân phát lương thực đúng giờ (Lc 12, 42). Họ là những người hầu bàn phục vụ như Thầy Giêsu (Lc 22, 24-27).
  5. Khi cho đọc trình thuật Bánh hóa nhiều vào lễ Mình Máu Thánh Chúa, có thể Hội Thánh muốn nối kết Bí tích Thánh Thể với việc chăm lo cho thân xác con người. Đức Giêsu chẳng những đã giảng dạy và chữa bệnh cho đám đông (Lc 9, 11), Ngài còn làm cho họ khỏi đói bụng. Vào thời Chúa Giêsu, được ăn no là ước mơ của nhiều người (x. Lc 6, 21). Hôm nay, cơn đói thân xác vẫn giày vò cả tỷ người trên thế giới. Khi lên rước lễ, khi được nuôi bằng Thịt Mình Chúa, nhưng chúng ta không được quên bao người đang đói quanh ta. Nuôi linh hồn là tốt, nhưng chưa đủ. Chúa Giêsu muốn Hội Thánh chăm lo nuôi cả thân xác con người nữa, để không ai phải thiếu thốn” (Cv 4, 34).
  6. Đức Chúa nuôi dân trong hoang địa bằng manna và chim cút (Xh 16). Ngôn sứ Êlia nuôi bà góa ở Sa-rép-ta (1 V 17, 8-16). Ê-li-sa nuôi 100 người với 20 ổ bánh (2 V 4, 42-44). Đức Giêsu biến nước thành rượu (Ga 2, 1-11) và làm cho có những mẻ cá lớn (Lc 5, 4-7; Ga 21, 1-11).
  7. Các bữa ăn trên trần thế là hình cho bữa ăn trong Bí tích Thánh Thể, nơi ta được thông hiệp với Mình và Máu Chúa Kitô. Tuy nhiên, bữa ăn trong Bí tích Thánh Thể cũng để chuẩn bị cho Bữa Tiệc cánh chung trên Nước Trời. Lúc đó: “anh em sẽ được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy…” (Lc 22, 29).

CN Mình Máu Thánh Chúa Kitô C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Lc 9, 11b-17
https://gpbanmethuot.com/van-hoc-nghe-thuat/cn-minh-mau-thanh-chua-kito-c-5-phut-loi-chua-voi-thieu-nhi-19719.html
Chào các em,

Chúa Nhật hôm nay, Hội Thánh mừng kính lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Tin mừng theo thánh Lu-ca.

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho những ai cần chữa. Giữa hoang mạc và ngày sắp tàn, Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót dân chúng, Ngài bảo các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13)Bất lực trước đám đông hàng ngàn người, các môn đệ thưa: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá…” song Chúa Giêsu bảo các ông hãy ổn định dân chúng, ngồi từng nhóm 50 người. “Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.” (Lc 9, 16) Cuối bài Tin mừng, thánh Lu-ca cho ta thấy không những mọi người được ăn và ăn no nê mà còn dư lại 12 thúng đầy nữa.

Các em thân mến,

Phép lạ bánh hóa ra nhiều rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn lao trong việc loan báo Tin mừng nên cả bốn thánh sử đều tường thuật lại (Lc 9, 11b-17, Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Ga 6, 1-13), thánh Mát-thêu và thánh Mác-cô còn tường thuật thêm một lần nữa phép lạ bánh hóa nhiều (Mt 15, 32-39, Mc 8, 1-10).

Câu tường thuật “Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ” làm chúng ta nhớ đến khung cảnh Bữa Tiệc Ly nơi Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể (Lc 22, 19-20, Mt 26, 26 -28; Mc 14, 22 -24; ICo 11, 23 -25) và như lời Chúa Giêsu xác quyết: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6, 54-55).

Các em thân mến,

Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ là chúng ta suy tôn mầu nhiệm Thánh Thể. Như ngày hôm nay, Hội Thánh muốn nhấn mạnh tầm quan trong của Bí tích Thánh Thể trong đời sống người Ki-tô hữu nên đã lập ra một ngày lễ riêng biệt để chúng ta dành thời giờ nhiều hơn trong việc tôn thờ, chiêm ngắm và tạ ơn tình yêu Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được đón nhận chính Chúa Giêsu là nguồn của mọi ân phúc. Vậy chúng ta ôn lại vài điểm về Bí tích Thánh Thể nhé.

– Khi tham dự thánh lễ, nhất là khi rước lễ, chúng ta rước  gì?
Mình Máu Chúa Giêsu.

– Khi rước lễ, chúng ta được ơn gì?

Chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và Hội Thánh, được tha các tội nhẹ, gia tăng ân sủng và lòng yêu mến tha nhân.

– Muốn đón rước Chúa Giêsu cho xứng đáng, chúng ta phải làm gì?

Chúng ta phải chuẩn bị cả tâm hồn và thân xác.

– Chuẩn bị thân xác là làm sao?

Là giữ chay Thánh Thể trong khoảng một giờ trước khi rước lễ. Cũng nên ăn mặc chỉnh tề và lên rước Chúa cách nghiêm trang.

– Chuẩn bị tâm hồn là làm sao?

Là giữ tâm hồn sạch tội trọng và ước ao đón rước Chúa.

– Khi đang mắc tội trọng có được rước lễ không?

Không. Phải ăn năn thống hối và đi xưng tội rồi mới được rước lễ.

– Trước khi lên rước lễ, chúng ta cầu xin Chúa điều gì?

Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa tẩy rửa chúng ta sạch những tội nhẹ, để xứng đáng rước Chúa ngự vào lòng.

– Khi Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa nói: “Mình Thánh Chúa Kitô”, chúng ta thưa lại gì?

“Amen”.

– “Amen”, nghĩa là gì?

Nghĩa là chúng ta tin thật đây chính là Mình Thánh Chúa Kitô.

– Khi rước lễ xong, chúng ta phải làm gì?

Chúng ta phải cảm ơn Chúa đã ngự vào lòng chúng ta và xin Chúa ban ơn lành hồn xác cho chúng ta và mọi người.

– Chúng ta có nên rước lễ thường xuyên không?

Có. Chúng ta nên rước lễ thường xuyên như lời Hội Thánh dạy, nhưng không được quá hai lần trong một ngày.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.

“Chính anh em hãy cho họ ăn”.

Tin Mừng thánh Luca 9,11b-17

Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.

12Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. 13Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này”. 14Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. 15Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

He received them and spoke to them about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured. 12As the day was drawing to a close, the Twelve approached him and said, “Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions; for we are in a deserted place here”. 13He said to them, “Give them some food yourselves”. They replied, “Five loaves and two fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people”.  14Now the men there numbered about five thousand. Then he said to his disciples, “Have them sit down in groups of (about) fifty”. 15They did so and made them all sit down. 16Then taking 7 the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. 17They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled twelve wicker baskets.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  9,16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu tiếp đón mọi người và nói với họ về điều gì? (Lc 9,11b)
a. Sự giải phóng dân tộc Do thái.
b. Nước Thiên Chúa.
c. Ơn cứu độ.
d. Sự thương xót.

02. Ngày đã bắt đầu tàn và đây là nơi hoang vắng, Đức Giêsu đã nói gì với các môn đệ? (Lc 9,13)
a. Anh em hãy bảo họ ra về.
b. Anh em hãy bảo họ kiếm thức ăn.
c. Chính anh em hãy cho họ ăn.
d. Anh em hãy giải tán đám đông.

03. Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều với những gì? (Lc 9,16)
a. 2 con cá.
b. 5 chiếc bánh.
c. 6 chum rượu.
d. Chỉ a và b đúng.

04. Khi cầm lấy bánh và cá, Đức Giêsu làm gì? (Lc 9,16)
a. Ngước mắt lên trời.
b. Dâng lời chúc tụng.
c. Bẻ ra và trao các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.
d. Cả a, b và c đúng.

05. Sau khi dân chúng ăn no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy? (Lc 9,17)
a. 3 thúng đầy.
b. 5 thúng đầy.
c. 7 thúng đầy.
d. 12 thúng đầy.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá ngước mắt lên đâu? (Lc 9,16)
02. Đây là thứ Đức Giêsu dùng để làm phép lạ hóa bánh ra nhiều? (Lc 9,16)
03. Đức Giêsu cầm lấy bao nhiêu chiếc bánh? (Lc 9,16)
04. Đức Giêsu làm phép lạ trước bao nhiêu người? (Lc 9,14)
05. Đức Giêsu cầm lấy bao nhiêu con cá? (Lc 9,16)
06. Khi cầm lấy bánh và cá, Đức Giêsu dâng lời gì? (Lc 9,16)
07. Sau khi dân chúng ăn uống no nê, các môn đệ thu lại được bao nhiêu thúng đầy? (Lc 9,17)
08. Ai đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều? (Lc 9,16)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Chính anh em hãy cho họ ăn”

Tin Mừng thánh Luca 9,13

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ MÌNH MÁU CHÚA C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Của ăn thật

* Tin Mừng thánh Luca  9,16
“Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. “Chính anh em hãy cho họ ăn”.

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Nước Thiên Chúa (Lc 9,11b)
02. c. Chính anh em hãy cho họ ăn (Lc 9,13)
03. d. Chỉ a và b đúng (Lc 9,16)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 9,16).
05. d. 12 thúng đầy (Lc 9,17)

III. Ô CHỮ

01. Trời (Lc 9,16)
02. Bánh (Lc 9,16)
03. Năm (Lc 9,16)
04. Năm ngàn  (Lc 9,14)
05. Hai (Lc 9,16)
06. Chúc tụng (Lc 9,16)
07. Mười hai  (Lc 9,17)
08. Đức Giêsu  (Lc 9,16)

Hàng dọc: Thánh Thể

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa năm C

Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.

Lời Chúa: Lc 9,11b-17

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Suy niệm: 

Những người sống sót sau nạn đói năm Ất Dậu 1945 không thể nào xoá nổi ký ức kinh hoàng về cái đói; họ cảm nghiệm sâu đến tận xương tuỷ nhu cầu ăn uống liên quan thiết yếu tới bản năng sống còn của con người nó mãnh liệt như thế nào. Đám đông dân chúng theo Chúa đây hầu như quên cơn đói cồn cào của bao tử vì một cơn đói khác còn mãnh liệt hơn: đói Lời Chúa. Đáp lại, Chúa hoá bánh ra nhiều như món khai vị cho cơn đói thể xác, để rồi Ngài sẽ tiếp tục dọn lên món chính là Mình và Máu Thánh Ngài để làm no thoả cơn đói thiêng liêng. Trong bữa Tiệc Ly, Ngài cũng sẽ “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ”, và lần sau này Ngài sẽ nói thêm: “Này là Mình Thầy”.
Có khi vì quá nghèo đói, người ta bạ gì ăn nấy cốt đánh lừa bao tử. Ngược lại, có khi chỉ vì “no cơm rửng mỡ”, thay vì ăn những thứ bổ dưỡng cần thiết cho sự sống còn, người ta tìm đến với những thứ thức ăn độc hại. Trong đời sống thiêng liêng cũng có thể xảy ra tình trạng y như vậy. Bạn có thấy mình và anh chị em mình đang “bị” ăn hoặc cố tình ăn những thức ăn độc hại cho linh hồn không?
Chia sẻ: Thực ra, ngày nay, nhân loại đang đói những cơn đói nào?
Lời Chúa và Thánh Thể chính là lương thực thiêng liêng không thể thiếu được cho linh hồn bạn. Xin mời bạn đến thuởng thức lương thực này tại bàn tiệc thánh lễ mỗi ngày.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin cho con biết say mê Lời Chúa và Thánh Thể và làm cho linh hồn con được no thoả.

Thánh Kinh bằng tiếng Việt 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh