Giáo Xứ Ngọc Lâm Hân Hoan Chúc Mừng Thọ 90, Kỷ niệm 21 năm Giám Mục và 60 năm Linh Mục Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh

 

“Tất cả vì tình yêu Đức Kitô”
(Omnia propter amorem Christi)
Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh sinh ngày 20 tháng 3 năm 1940 *(1936) tại giáo xứ Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định., trong một gia đình Công giáo đạo hạnh, thấm nhuần đức tin và lòng mến Chúa.
Từ thuở thiếu thời, cậu bé Đaminh đã sớm ươm mầm ơn gọi, bắt đầu con đường tu học từ năm 10 tuổi. Năm 1954, giữa làn sóng di cư lớn vào Nam, cậu bé ấy theo đoàn người tín hữu rời quê hương Bắc Việt, mang theo ngọn lửa đức tin và lòng yêu mến Đức Kitô. Tại miền đất mới, ngài tiếp tục hành trình tu luyện trong Đại Chủng Viện Sài Gòn, để rồi được thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng 4 năm 1966.
Từ đó, cuộc đời Đức Cha Đaminh là một chứng tá sống động cho khẩu hiệu đời ngài : “Tất cả vì tình yêu Đức Kitô” một đời hiến dâng, phục vụ và yêu thương không ngơi nghỉ vì đoàn chiên và vì Hội Thánh.
Từ quê Phú Nhai gió sương,
Cậu Đaminh mười tuổi đã lên đường.
Bỏ miền Bắc, xuôi Miền Nam,
Mang theo tình Chúa, đức tin dạt dào.
Đại Chủng Viện sáng đèn thiêng,
Bao năm tu học, vẹn nguyên tâm lành.
Ngày phong chức, rạng trời xanh,
Hiến dâng tất cả vì tình Đức Kitô.
♻️ Hành trình Mục tử của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh :
Đời linh mục của Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh gắn bó sâu đậm với Giáo xứ Chính Tòa Xuân Lộc, nơi ngài đã phục vụ với nhiều vai trò khác nhau : Cha phó, rồi Cha chính xứ, và còn kiêm nhiệm việc trông nom Trường Trung học Hòa Bình., một môi trường giáo dục đức tin và tri thức cho biết bao thế hệ học sinh.
Bằng tấm lòng tận tụy và sự khôn ngoan của người mục tử, Cha Đaminh được trao phó nhiều trọng trách trong Giáo phận Xuân Lộc, như Tổng Đại diện Giáo phận và Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội, Caritas Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương và phục vụ trong cộng đoàn dân Chúa.
Với tất cả sự tín nhiệm và lòng trung thành với sứ vụ, ngày 30 tháng 9 năm 2004, Cha Đaminh được bổ nhiệm làm Giám mục Chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc, và được tấn phong vào ngày 11 tháng 11 năm 2004. Từ đây, hành trình của ngài bước sang một giai đoạn mới., một đời hiến trọn cho Giáo Hội, cho đoàn chiên, và cho tình yêu Đức Kitô, đúng như khẩu hiệu đời giám mục của ngài :
“Tất cả vì tình yêu Đức Kitô” Omnia propter amorem Christi.
Giáo xứ Chính Tòa thân thương,
Cha về phục vụ nẻo đường mục nhân.
Hòa Bình tiếng học ngân vang,
Bóng Cha lặng lẽ giữa ngàn yêu thương.
Tổng Đại Diện, Caritas
Một đời dấn bước chẳng nài gian truân.
Ngày ba mươi tháng chín ấy,
Lời trao sứ mạng hiển linh nhiệm mầu.
Mười một tháng mười một sau,
Cha làm Giám mục chính toà thân yêu,
“Tất cả vì mến Đức Tin,
Vì tình yêu Chúa ” trọn tình trung trinh.
♻️Dấu ấn tâm huyết đời mục tử của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh :
Sau hơn nửa thế kỷ tận hiến cho Giáo Hội, ngày 7 tháng 5 năm 2016, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chính thức nghỉ hưu và hiện đảm nhận vai trò Giám đốc Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi – một điểm đến linh thiêng, chan hòa đức tin và hy vọng.
Bên cạnh sứ vụ mục tử, Đức Cha Đaminh còn là một tác giả văn học, người đã gửi gắm tâm tình đức tin và suy tư đời sống Kitô hữu qua 15 tác phẩm mang bút danh Song Nguyễn. Những trang viết ấy không chỉ là chứng từ đức tin mà còn là lời chia sẻ hiền hòa của một người cha luôn thao thức vì con cái thiêng liêng của mình.
Với tất cả tâm huyết và ân phúc Chúa ban, Đức Cha dồn hết sức lực và trái tim cho Công trình Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi., công trình mà ngài xem như thao thức và di sản thiêng liêng cuối dành cho Giáo Hội, cho Giáo phận Xuân Lộc, và cho hàng triệu con tim tín hữu nơi miền đất thân yêu này.
Trọn cuộc đời ngài là minh chứng sống động cho khẩu hiệu đời giám mục : Omnia propter amorem Christi.
Núi Cúi gió hát bên đồi,
Bóng Cha Đaminh giữa trời thảnh thơi.
Nửa đời dâng hiến cho người,
Nửa đời còn lại dựng nơi Mẹ hiền.
Từng viên đá, giọt mồ hôi,
Cha gieo tín thác, gửi lời nguyện xin.
Mẹ nhìn.,Núi Cúi lung linh,
Triệu tim con Chúa vọng tình thiết tha.
Sách Cha viết, tựa lời hoa,
Song Nguyễn ký bút, chan hòa yêu thương.
Về hưu chẳng nghỉ đoạn đường,
Vì tình yêu Chúa ! màng gì gió sương !

TỪ PHÚ NHAI ĐẾN KHẮP NẺO ĐƯỜNG SỨ VỤ – ĐỨC CHA CỐ ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH

Giáo xứ quê hương Phú Nhai hôm nay đang hướng về ngày lễ tạ ơn trọng thể của Đức Cha cố Đaminh sẽ diễn ra vào 15/11/2025 sắp tới. Trong tâm tình tri ân và hiệp thông, kính mời quý cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Cha Đaminh, vị mục tử hiền lành của Giáo hội, người đã tận hiến trọn đời cho sứ vụ phục vụ.

https://www.facebook.com/groups/vuongcungthanhduongphunhai/permalink/24932295646434409

ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH TẤN PHONG 3 GIÁM MỤC, TRUYỀN CHỨC 286 LINH MỤC
TẠ ƠN CHÚA, MẸ MARIA. CẦU CHÚC ĐỨC CHA ĐẠMINH LUÔN KHOẺ MẠNH VÀ BÌNH AN TRONG TUỔI HƯU

https://www.facebook.com/groups/vuongcungthanhduongphunhai/permalink/24932295646434409

ĐÓN CHÀO ĐỨC CHA ĐAMINH VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG PHÚ NHAI

https://www.facebook.com/VuongCungThanhDuongPhuNhai/posts/pfbid02r4v4CQyNeME7YYbpfjUeNCVroagJmxDuGmUWdYTnvoUZUb7EnTKWgu3nwhGNBa4sl

https://www.facebook.com/VuongCungThanhDuongPhuNhai/posts/pfbid02Nz9QSyLiE8pJTRQnK5czyeUHkYdXYA1XUoD1gRZi7YXuHzJAMZmrawz33PuputQZl