Phụng Vụ: MỖI LỄ, RAO NHIỀU Ý THẾ, CÁC CHA GIÀU NHỈ!

MỖI LỄ, RAO NHIỀU Ý THẾ, CÁC CHA GIÀU NHỈ!

Kềnh cứ tưởng vấn đề này cũ, ai cũng hiểu, chứ có biết đâu rằng đây lại là chuyện vẫn làm nhiều người băn khoăn…
Thánh Lễ, nguyên bản là Vô Giá, nên không ai lượng định giá cả …
Nhưng tại sao lại có truyền khẩu để nhắc nhau bỏ phong bì bao nhiêu cho hợp?
Thưa: mỗi ngày, một linh mục chỉ được hưởng 1 bổng lễ. Đó là tất cả những gì để Linh mục xoay xở cho một ngày sống: cơm nước, chợ búa, điện nước, … Bổng lễ là phần người xin tưởng thưởng các cha. Nên, dùng bổng biếu 50k, thì cha ăn bánh mỳ; 500k thì cha ăn uống đàng hoàng và có tí dự phòng, khi này khi khác mua áo mua quần…(Bỗng lễ theo qui định của HĐGM là 250k) Vâng, CHỈ DUY NHẤT 1 BỔNG/ NGÀY. Nên, xướng lên 1 ý hay 1000 ý cầu nguyện trước 1 Thánh Lễ, thì linh mục cũng chỉ hoàn tất với 1 ý chỉ và nhận 1 ý lễ mà thôi. Giáo dân bỏ giỏ, bỏ thùng, lại dành cho các việc khác của nhà thờ…
Vậy, các ý lễ rao “cả 10 phút” trước lễ, sẽ thế nào? Sự liên đới giữa các mục tử là đây: chuyển cho các cha già nhà hưu, các cha nơi vùng sâu vùng xa (nơi giáo dân xin lễ với con cá, nải chuối,…). Các cụ ấy sẽ tiếp tục hoàn tất những ý lễ đã xướng lên…
Với các linh mục Dòng như Kềnh, mỗi tháng, tùy mỗi tu viện qui định, chỉ được sử dụng 3-5 bổng. Còn lại, đưa về cho quản lý, để lo chi phí sinh hoạt cho cả nhà…
Vậy, “lương” của kềnh là bao nhiêu một tháng? Mọi người tính ra liền, nhỉ?
Theo Internet (Tôi ghi lại bài viết của người ký tên Kềnh và tôi hiểu người nầy là một cha dòng: Tôi thương các cha dòng vì đời sống nghèo của họ)
LỜI BÀN :
– Nếu không có một ý lễ mỗi ngày do giáo dân dâng cúng thì cha phải đi dạy học ở trường để kiếm tiền nuôi mình. Cha phải đi làm công sở để có tiền nuôi thân. Cha nuôi một mình cha mà không được sao? Các bạn có chịu cha bỏ mọi sự để đi làm không?
– Cha dạy Giáo Lý Hôn nhân thì các bạn cũng phải nộp tiền học cho cha chứ? Các bạn đâu có nộp tiền học hôn nhân. Các bạn mấy khi cám ơn sau khóa học. Hãy suy nghĩ kỹ hơn…
– Cha giảng một bài: Không dễ đâu. Ông Tony Blair, TT Clinton giảng 1 giờ nhận 200.000 USD (bằng 5 tỷ đồng VN). Cha học mười mấy năm giảng một bài mà chẳng nhận được đồng nào…
Đừng tính toán quá. Đừng nghĩ xấu mà tội nghiệp… Đừng coi đồng tiền lớn như núi…

Tin mừng chu kỳ thường niên ngày thường

NĂM THÁNH 2025: QUY ĐỊNH VỀ BAN ÂN XÁ

Tại sao các lời nguyện hầu hết đều xin Chúa Cha?