Ơn Gọi: LINH MỤC VÀ SỨ VỤ

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết 'linh mục và sứ vụ'

LINH MỤC VÀ SỨ VỤ

Khi một Linh mục nhận bài sai của Giám mục để về nhận Giáo xứ nào đó, có lẽ sẽ không tránh khỏi những ánh mắt nhìn của mọi người giáo dân, những con mắt nhìn vào các Ngài với niềm vui và đầy hy vọng: “Ồ ! cha này nổi tiếng, giảng có Thần Khí, Cha này chuyên về Thánh nhạc, Cha này hát hay, đàn giỏi, có đời sống cầu nguyện, thánh thiện, tốt lành”, nhưng ngược lại cũng có cái suy nghĩ khác: “tưởng là ai lạ chứ, thì ra lại cha này”, “cha này khó lắm”, “cha này khảo Hôn phối căng lắm”,… và nói ra đủ điều…
Chúng ta có quyền đòi hỏi nơi các Linh mục để mỗi ngày các Ngài trở thành hình ảnh vị mục tử Giêsu đầy sống động và thiết thực. Nếu chúng ta hay lắm lúc nói và làm các việc của thế gian thì ta có quyền phản ứng, đóng góp ý kiến trước những thiếu sót của các Ngài, vì đó là cách giúp các Linh mục biết nhìn và suy xét lại mình. Để các Linh mục phải nói và rao giảng Lời của Chúa, chứ không phải phát ngôn theo ý muốn của thế gian.
Xin chúng ta hãy chọn lựa cách thức nói, góp ý với các Ngài trong yêu thương, kính trọng và vâng phục.
Có những cái nhìn xoi mói, miệt thị của con người chúng ta khi nói về các Linh mục. Chúng ta không nên như thế, hãy nhớ rằng : Linh mục là chức thánh của Giáo Hội, các Ngài được Chúa chọn để nhận Chén Thánh từ Thiên Chúa, và chọn làm tôi tớ để rao truyền chân lý cho muôn dân.
Dẫu biết rằng : Thánh chức Linh mục là một ân huệ, một ơn ban nhưng không đến từ Thiên Chúa. Dẫu vậy, các Linh mục cũng vẫn chỉ là những con người phàm xác thịt như bao nhiêu con người khác, các Ngài cũng vẫn có những yếu đuối, bất toàn cách này cách khác như bao nhiêu con người. Các Ngài cũng chỉ là những bình sành mong manh dễ vỡ. Các Ngài rất cần lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của tất cả mọi người chúng ta.
Trong Thánh lễ Truyền chức Linh mục, qua Mẹ Hội Thánh, chính các Ngài đã được Thiên Chúa tuyển chọn qua nghi thức đặt tay, lời nguyện phong chức và xức dầu thánh hiến của Giám mục. Từ đây, chính các Ngài được nên một, đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong tác vụ mục tử của Giáo Hội mà các Ngài đã lãnh nhận. Cho nên, chính Đức Kitô mới thay đổi được các Ngài chứ không phải chúng ta.
Chúa Giêsu nói với các tông đồ, cũng là các Linh mục hôm nay: “Ai nghe anh em là nghe Thầy, ai từ chối anh em là từ chối Thầy, nhưng ai từ chối Thầy là từ chối Đấng đã sai Thầy”(Luca 10:16). Nếu các Ngài làm sai, sẽ đối diện và trả lẽ với Chúa về bổn phận và trách nhiệm mục tử của mình. Còn chúng ta ? Chúng ta là ai mà phán xét các Ngài ? Trong khi chính chúng ta cũng đang là tội nhân đầy yếu đuối, bất xứng và tội lỗi ?
Xin hãy nhớ rằng : chính Chúa Giêsu đã luôn nhẫn nhịn trước sự bất toàn của con người : trước người phụ nữ ngoại tình : Ngài không ném đá ; trước Giuđa là kẻ phản bội Ngài : Ngài vẫn ngồi ăn chung một bàn tiệc ly cùng ; trước Phêrô chối Ngài : Ngài vẫn không kết án và sẵn lòng tha thứ. Không phải Ngài thỏa hiệp, nhưng đó biểu lộ lòng thương xót và đợi chờ, vì bản tính đời sống của Chúa Giêsu là Yêu Thương và Tha thứ. Ngài muốn họ hoán cải, thật lòng ăn năn để nhận ơn tha thứ từ Ngài chứ không muốn họ phải chết, phải bị loại trừ, Chúa phán trong Êdêkien 33,11: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”.
Về phần các Linh mục, đôi khi chính các Ngài nghĩ mình có chức thánh mà chủ quan, mà quên Chúa và tha nhân, đang nhìn mình sống đời Linh mục như thế nào ? Cả dân thánh Chúa cũng đang nhìn vào mình rất nhiều. Linh mục là người rao truyền và làm vọng lại tiếng nói của Thiên Chúa, và những ý muốn của Ngài cho muôn dân. Cho nên, đừng để những cạm bẫy, khó khăn và thử thách của thế gian làm mình biến chất, nản chí sờn lòng. Đôi khi, chính những điều đó phải có và phải xảy ra là yếu tố cần thiết để kiểm tra Đức tin nơi các mục tử của Chúa Kitô.
Chúng ta biết rằng : Satan luôn tấn công vào đời sống của các Linh mục rất nhiều và mạnh nhất, nó luôn tìm mọi thủ đoạn nhằm chia rẽ, và hạ uy tín các Ngài bằng cách mượn giáo dân nói xấu Linh mục, mượn Linh mục công kích Linh mục, nói xấu nhau trước công chúng. Satan nó không muốn chúng ta xây dựng trong yêu thương, hiệp nhất và cầu nguyện cho nhau. Ngược lại, nó luôn tìm cách gây chia rẽ và làm xáo trộn đời sống giữa các mục tử, các Tu sĩ, thậm chí là đoàn chiên. Đó cũng là một cách trong nhiều cách thức nó hủy hoại đời sống của một vị Linh mục. Satan không muốn sự hiệp nhất, nó muốn chia rẽ và cách dễ nhất để thắng nó là làm ngược lại những gì nó muốn.
Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã tuyển chọn và gọi các Linh mục vào hàng ngũ dân riêng của Chúa, để các Ngài đóng vai trò mục tử chăm sóc đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. Xin cho các Linh mục của Chúa không chọn lựa ý muốn thế tục, nhưng biết luôn luôn chọn lựa Thánh ý Chúa là sống vì Danh Chúa, vì đoàn chiên và sống Thánh. Nguyện xin Chúa hãy gia tăng sức mạnh Thánh Linh để các Ngài trở nên như những chiến binh thực sự, chiến binh của Đức Tin và Lòng Thương Xót Chúa đến với đoàn chiên, không dính bén đến vật chất thế gian, không đóng vai người ăn mày, và không đòi hỏi điều gì khi rao giảng như Chúa đã truyền: “không mang hai áo, không mang bị, không mang tiền”. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ các Ngài, đồng hành với các Ngài để các Ngài cảm nhận được Lòng Chúa Thương xót, luôn luôn biết chấp nhận tùy thuộc vào bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra để chỉ luôn đáp hai tiếng “XIN VÂNG” như Đức Maria, để đời sống mục tử của các Ngài trở nên thánh thiện, hăng say, nhiệt thành như gương Linh mục Thánh thiện – Cha Thánh Gioan Maria Vianney. Amen.

Tính chất nhưng-không của đời tu

Đào tạo linh mục: Đào tạo toàn vẹn chiều sâu