Thánh Lễ Tạ Ơn Cha Gioan.B mãn nhiệm phó xứ Ngọc Lâm & ngày nhận lãnh sứ vụ mới của hai Cha phó Giuse và Matthêu lúc 4h30 Chúa Nhật 08.10.2023 (Danh sách thuyên chuyển)

Ngày 28.09.2023 quý Linh mục trong Giáo Phận Xuân Lộc được sai đi (Bài Sai) Riêng tại Giáo xứ Ngọc Lâm có thay đổi như sau: (Có danh sách kèm theo)

Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn chào đón 2 Cha phó mới và chia tay Cha Gioan B.

🌾 LỜI TRI ÂN CẢM MẾN 🌻
Trọng kính Cha Gioan Baotixita mến yêu của chúng con!!
Trong bầu khí trang nghiêm của Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân cha, đoàn thiếu nhi chúng con xin dâng lời cảm tạ Hồng ân Chúa, đã ban cho giáo xứ chúng con những vị mục tử luôn hết mình vì đoàn chiên. Cũng trong giờ phút này, chúng con cũng phải bùi ngùi, nói lên điều mà chúng con không muốn cho dẫu đây là sự thật, đó là lúc phải nói lời tri ân và chia tay với cha phó Gioan Baotixita – đặc trách thiếu nhi chúng con.❤
Có lẽ hình ảnh vị mục tử trẻ trung vui tính đặc trách thiếu nhi chúng con trong suốt 3 năm phục vụ tại giáo xứ vẫn sẽ luôn còn đó và ở trong tim mỗi chúng con. Bằng sự hăng say nhiệt tình của vị mục tử, Cha đã để lại nhiều dấu ấn nơi thiếu nhi chúng con qua nhiều cách thức để động viên chúng con đi lễ: đổi thẻ nhận quà, trả lời câu hỏi nhận quà, hội thao, cắm trại, thăm các trẻ mồ côi, người già neo đơn…❤❤
Chúng con nhớ những ngày cha đồng hành, đem hết khả năng và lòng nhiệt huyết để giúp chúng con ý thức hơn khi tham dự Thánh Lễ và học hỏi giáo lý. Cha luôn mang đến cho chúng con những bài giảng hay, thêm một chút hài hước, cùng với những lời khuyên răn, dạy dỗ hữu ích để chúng con sống đạo thật tốt, trở nên những thiếu nhi ngoan của Chúa, thành những người Kito hữu tốt khi trưởng thành… Những việc cha làm cho chúng con, thật không thể kể hết được. 😓
Vậy mà, có những lúc chúng con không ngoan, làm cha buồn lòng. Chúng con xin cha thương bỏ qua và cầu nguyện cho chúng con để đoàn thiếu nhi chúng con thêm hăng say và yêu mến Chúa.
Hôm nay, Thiên Chúa lại sai Cha đi cùng với sứ vụ mới, đoàn thiếu nhi chúng con nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Thánh bổn mạng của cha, luôn gìn giữ và nâng đỡ Cha trong suốt sứ vụ của người mục tử. Kinh chúc cha luôn dồi dào Thánh ân, đầy đủ sức khỏe và khôn ngoan để chu toàn sứ vụ, gặt hái được nhiều hoa trái trên sứ vụ mới của mình.