Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần 2 mùa chay năm B 25.02.2024

Chúa nhật 2 mùa Chay năm B (Mc 9,2-10)

DẪN LỄ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B

Dẫn nhập đầu lễ

Trên núi Ta-bo Chúa biến hình

Cho ta bằng chứng sẽ hoàn sinh

Xác ta sáng chói trong Thiên Chúa

Nếu biết tin yêu Chúa hết tình.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Mùa Chay: Đức Giêsu củng cố đức tin cho các môn đệ (Mc 9,2-10).

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt các môn đệ (Mc 9,2). Con mắt đức tin của các ông đã mở ra vì nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Việc nhận ra Đức Giêsu là ai đã củng cố đức tin yếu kém của các môn đệ, và cũng là bước chuẩn bị cho các ông bước vào cuộc thương khó với Chúa ở Giê-ru-sa-lem.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng lên núi Ta-bo với Chúa Giêsu và các môn đệ. Xin Chúa mở con mắt đức tin của chúng ta, để luôn sáng suốt nhận ra Chúa đang hiện diện mọi nơi mọi lúc. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (St 22,1-2.9a.10-13.15-18)

Thiên Chúa đã chọn Ab-ra-ham để gầy dựng dân riêng của Người; nhưng Người lại truyền cho ông sát tế I-sa-ác, đứa con thừa tự duy nhất. Tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, Ab-ra-ham đã làm theo lời Người truyền dạy.

Bài đọc 2 (Rm 8,31b-34)

Thánh Phaolô cho chúng ta biết rằng: Thiên Chúa yêu thương loài người đến nỗi/ đã hy sinh chính Con Một. Người đã chết để tất cả chúng ta được sống.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu biến hình trên núi báo trước cho chúng ta hạnh phúc Nước Trời, nơi Chúa hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Niềm tin vào Đức Kitô biến đổi cuộc đời con người. Xin cho các Kitô hữu trong Giáo hội/ luôn vững tin vào Con Thiên Chúa, để đời sống họ được biến đổi nhờ Lời Chúa và các bí tích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ được nghe Lời Chúa và đón nhận niềm tin Kitô giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết”. Xin cho các Kitô hữu đang công tác trong ngành y tế/ luôn là những chứng nhân của niềm tin vào sự sống lại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết gia tăng cầu nguyện để được ở bên Chúa nhiều hơn trong Mùa Chay này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa đã biến hình vinh hiển trên núi Ta-bo, và các môn đệ đã tin Ngài là Đức Kitô. Xin đổ tràn ơn đức tin trên chúng con, để chúng con cũng tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo lý hình ảnh: Chúa nhật II Mùa Chay – Năm B

https://giaophanvinhlong.net/giao-ly-hinh-anh-chua-nhat-ii-mua-chay-nam-b.html

Chủ đề: CHÚA BIẾN HÌNH
Click vào đây để nhận file trình chiếu >>>
ga1234
“Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế”(Mc 9,2-3).

 I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu ảnh:

Hình ảnh các bạn đang thấy nói lên việc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Vậy Chúa Giêsu đã hiển dung như thế nào, ai được chứng kiến việc này, mời các bạn đứng để nghe bài Tin Mừng hôm nay.

2. PHÚC ÂM: (Mc 9,1-10)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ, Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”

Đó là Lời Chúa. – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

II. TRÌNH BÀY BỨC ẢNH

1. Phân tích hình ảnh: Các bạn thấy gì trong bức ảnh ?

· Hình ảnh gồm có những gì ?

+ Hình ảnh gồm sáu người: ba người đứng phía trên, 3 người ngồi phía dưới.

+ Hình cho thấy đây là nơi trên một ngọn núi cao.

· Nhân vật đang làm gì ?

+ Người mặc áo trắng đứng ở giữa là Chúa Giêsu. Người đang biến hình, áo Người trở nên chói lọi.

+ Người đứng bên phải Chúa Giêsu là ông Môsê, đang cầm phiến đá khắc mười điều răn, mặt ông hướng về Chúa Giêsu.

+ Người đứng bên phải là tiên tri Êlia, mặt đang hướng về Chúa Giêsu.

+ Ba người ở phía dưới bức hình là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, đang hướng về Chúa Giêsu.

2. Hình ảnh đánh động con người: Bạn thích gì trong bức ảnh?

· Khi xem bức ảnh này, các bạn cảm thấy thế nào ?

+ Vui, buồn, yêu hay ghét, sợ hay thích ?

· Các bạn thấy điều gì đang xảy ra ?

+ Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông. Áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu.

· Hình ảnh đánh động bạn như thế nào ?

+ Chúa Giêsu đã tỏ dung nhan Người cho các môn đệ được thấy. Chính khi thấy như thế, các môn đệ trở nên vững tin hơn và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống trần gian. Nhìn lại đức tin của tôi, lòng tin của tôi như thế nào: mạnh mẽ, vững vàng, hay yếu đuối và sẵn sàng từ bỏ Chúa khi có những biến cố xảy ra trong cuộc sống tôi trái với những gì tôi muốn ?

3. Hình ảnh cho Giáo lý: Hình muốn nói lên điều gì?

· Trò chơi: “Tìm Lời Chúa”

o   Chuẩn bị:

– Câu Lời Chúa: “Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế”(Mc 9,2-3).

– Trao cho mỗi đội một phong bì gồm có: một tờ giấy in 8 câu Lời Chúa, trong đó có 1 câu đúng và 7 câu sai. Mỗi câu chỉ khác với câu đúng một từ. Ví dụ:

1. “Người biến mất trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế.”

2. “Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên thiên quốc có thể giặt trắng đến thế.”

3. “Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên tinh vàng, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế.”

4. “Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt sáng đến thế.”

5. “Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ thêu nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế.”

6. “Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế.”

7. “Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như pha lê,, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế.”

8. “Ông Môsê biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế.”

– Mỗi đội một cây viết.

o Cách chơi: Chia lớp thành nhiều đội, tùy số lượng. Trong thời gian quy định (3-5 phút), mỗi đội sẽ tìm câu đúng và chỉ ra từ sai trong các câu còn lại. Đội nào đúng thì thắng.

· Nhấn mạnh đến câu Lời Chúa nhằm làm các em nhớ và thuộc.

· Qua hình ảnh, bạn nhận thấy điều gì ?

+ Giống như Chúa Giêsu đã tỏ dung nhan của Người cho các môn đệ, tôi cũng phải biết bày tỏ về Chúa cho người khác biết về Người.

+ Giống như ông Môsê và ông Êlia đã đàm đạo với Chúa Giêsu, tôi cũng cần phải đến với Chúa thường xuyên hơn qua cầu nguyện, qua các bí tích để Chúa hướng dẫn tôi trong cuộc sống.

+ Giống như các môn đệ theo Chúa Giêsu lên núi, được nhìn thấy dung nhan Chúa và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, tôi phải biết theo Chúa lên núi để lắng nghe lời của Người và cũng cố đức tin của mình để trở nên mạnh mẽ hơn và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

4. Hình ảnh gợi lên bài học: Qua hình ảnh, Chúa muốn nói với ta điều gì?

· Qua hình ảnh, Chúa mời gọi tôi phải biết bước theo Chúa lên núi qua cầu nguyện và các bí tích, nơi đó tôi sẽ được chứng kiến dung nhan Chúa, được trò chuyện với Người và trở nên những nhân chứng đích thực đưa Chúa đến cho mọi người.

· Việc thực hành: “Lên núi với Chúa”

Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy đến với Chúa qua cầu nguyện và các bí tích. Mỗi ngày, bạn hãy dành thời gian để cầu nguyện với Chúa. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn thêm bình an, mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng. Đó là lúc dung nhan Chúa tỏ hiện trong cuộc sống của bạn. Chúa luôn chờ đợi và cùng bạn bước lên núi với Người.

III. KẾT THÚC

o Câu chuyện:

THẤY CHÚA

Một ông vua nọ muốn nhìn thấy Chúa. Ông đe dọa tất cả các linh mục và các nhà thông thái là nếu không chỉ cho ông thấy Chúa, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Trong lúc các vị suy nghĩ tìm cách, thì một người chăn cừu dẫn vua đến bãi cỏ, chỉ lên mặt trời và nói:

– “Hãy chăm chú nhìn”.

Vua cố gắng cách cực khổ rồi gục đầu xuống và hét lên:

– “Ngươi muốn cho Ta mù phải không ?”

Người chăn cừu đáp:

– “Tâu bệ hạ, mặt trời chỉ là một tạo vật của Chúa, một hình ảnh mờ nhạt của Người. Nếu ngài không thể nhìn vào mặt trời, làm sao ngài có thể nhìn vào Chúa.”

Mặt trời là một tạo vật của Chúa mà con người không thể nhìn được thì dung nhan thật Thiên Chúa làm sao mà con người có thể nhìn thấy được. Đừng đòi hỏi phải nhìn thấy Chúa mới tin mà hãy nhìn vào những kỳ công vĩ đại của Người để thấy được quyền năng và sự hiện diện của Chúa.

o Cầu nguyện kết thúc và giải tán.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ dung nhan cho các môn đệ được biết. Xin Chúa cho chúng con cũng nhận biết dung nhan của Chúa trong cuộc sống của con để chúng con thêm vững tin và mạnh mẽ hơn mà đưa Chúa đến cho mọi người. Amen.

Trò chơi ô chữ – Chúa nhật II mùa Chay 2024 – Năm B

Tin Mừng (Mc 9,2-10)

Đây là Con Ta yêu dấu.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

2 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

Đáp án ô chữ: Chúa nhật I mùa Chay 2024 – Năm B

1. Mác-cô
2. Thần khí
3. Bốn mươi ngày
4. Sa tan
5. Dã thú
6. Thiên thần
7.  Ga-li-lê
8. Triều đại thiên Chúa
9. Sám hối
10. Đi theo Chúa

Tranh tô màu – Chúa nhật II mùa Chay – Năm B

Tin Mừng (Mc 9,2-10)

Đây là Con Ta yêu dấu.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

2 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Ý Lực Tín Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm "Đây là Con Ta rất yêu dấu" (Mc. 9,1-9) Trên núi, Chúa biến hình Rực rỡ ánh quang vình Ngài tỏ lộ Thiên Tính Gọi mời ta "biến hình". Ngày, Sửa đổi tâm, ý mình ngày góp hy sình Theo tấm gương của Chúa Ta từng giây biến hình. Dương Long Cát Linh'

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MC B
Tin Mừng thánh Máccô 9,2-10

2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.
2 After six days Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them,3 and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them.

4 Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus.

5 3Then Peter said to Jesus in reply, “Rabbi, it is good that we are here! Let us make three tents: one for you, one for Moses, and one for Elijah.”

6 He hardly knew what to say, they were so terrified.

7 Then a cloud came, casting a shadow over them;  then from the cloud came a voice, “This is my beloved Son. Listen to him.”

8 Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them.

9  As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead.

10 So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

j

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 1,4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu đã dẫn ai đi theo mình lên ngọn núi cao? (Mc 9,2)
a.  Ông phêrô.
b.  Ông Gioan và Giacôbê.
c.  Ông Gioan và Tôma.
d. Chỉ a và b đúng.

02. Ở ngọn núi cao, Đức Giêsu đã làm gì? (Mc 9,2)
a. Cầu nguyện với các môn đệ.
b. Dạy bảo các môn đệ.
c.  Rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
d. Biến đổi hình dạng trước mặt các ông.

03. Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)
a. Ông Êlia.
b. Ông Môsê.
c. Ông Ápraham.
d. Chỉ a và b đúng.

04. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)
a. Vui mừng.
b. Sửng sốt.
c. Ngạc nhiên.
d. Kinh hoàng.

05. Các môn đệ đã nghe tiếng phán từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, … …” (Mc 9,7)
a. “Rất đẹp lòng Ta mọi đàng”.
b. “Hãy vâng nghe Lời Người”.
c. “Hãy đi theo Người”.
d. “Hãy tuân giữ mọi lời Người dạy”.

III. Ô CHỮ

f

vhtk

Những gợi ý

01. Một môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu biến đổi hình dạng? (Mc 9,2)

02. Vị ngôn sứ đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)

03. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)

04. Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)

05. “Đây là Con Ta … …, hãy vâng nghe Lời Người”. (Mc 9,7)

06. Khi biến đổi hình dạng, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Mc 9,3)

07. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)

08. Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đây là Con Ta yêu dấu,

hãy vâng nghe lời Người.”

Tin Mừng thánh Máccô 9,7b

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MC B

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề
Chúa Giêsu Hiển Dung

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 1,4

“Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu.”

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ a và b đúng (Mc 9,2)
02. d. Biến đổi hình dạng trước mặt các ông (Mc 9,2)
03. d. Chỉ a và b đúng (Mc 9,4)
04. d. Kinh hoàng (Mc 9,6)
05. b. “Hãy vâng nghe Lời Người” (Mc 9,7)

III. Ô CHỮ

01. Phêrô (Mc 9,2)
02. Êlia (Mc 9,4)
03. Môsê (Mc 9,4)
04. Con Người (Mc 9,9)
05. Yêu dấu (Mc 9,7)
06. Rực rỡ (Mc 9,3).
07. Kinh hoàng (Mc 9,6)
08. Đức Giêsu (Mc 9,4)

Hàng dọc : Hiển Dung

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

https://giaophannhatrang.org/vi/news/Giai-Dap-Giao-Ly/vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-ii-mua-chay-nam-b-21205.html

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 2 mùa Chay năm B

https://tgpsaigon.net/bai-viet/thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-2-mua-chay-nam-b-29823
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 2 mùa Chay năm B

Phúc Âm Mc 9, 2-10
“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 

Mùa Chay là thời gian ‘thuận tiện’ để chúng ta suy gẫm về tình yêu Chúa đối với nhân loại và mỗi người chúng ta. Chúng ta đã làm gì để đáp trả lại tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta có dám hy sinh tất cả DANH, LỢI, THÚ để sống trọn vẹn cho Chúa, để hoàn toàn tận hiến cho Chúa, dám cùng chết đi với Chúa theo tính xác thịt của chúng ta, từ bỏ tính hư nết xấu, chết đi thật cho tội lỗi để có thể sống lại thật với Chúa trong Mùa Phục Sinh.

Cuộc đời là một thử thách không ngừng qua các lỡ làng, đau khổ hàng ngày, mà bản tính con người lại thích an hưởng, thích ‘dừng lại’ và ‘dựng lều’; nhưng thử thách cứ luôn xảy ra, và mỗi người chúng ta đều “phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa!” (Công Vụ Tông Đồ 14,22). Chính Thánh Phêrô cũng muốn ‘dựng lều’ để hưởng hạnh phúc êm đềm khi Chúa ‘biến hình’ ; nhưng không được, Thày trò phải ‘xuống núi’, phải đối diện với thực tế, với bao gian truân vất vả trên đường truyền giáo, rồi cũng phải chịu khó khăn và chịu chết.

Xin cho chúng ta luôn biết nhìn lên Thập Giá của Chúa, để can đảm “bỏ mình đi, vác thánh giá hàng ngày theo chân Chúa” (Mác-cô 8, 34…) đến đỉnh núi Gôn-gô-ta, và chấp nhận thử thách cuối cùng là cái chết, ‘chịu táng trong mồ’, để có thể ‘được sống lại và lên trời vinh hiển’, hưởng hạnh phúc đời đời với Mẹ Maria, các Thiên Thần và các Thánh.

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh