Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần 24 Thường niên năm C 14/09/2025 Lễ Suy Tôn Thánh Giá

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách Dân số.

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này”. Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cùng Môsê và thưa rằng: “Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn”.

Môsê cầu nguyện cho dân. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống”. Môsê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được chữa lành.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Ðáp: Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa

Xướng: Hỡi dân tôi, hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng tai nhận lấy những lời miệng tôi. Tôi sẽ xuất khẩu nói ra lời ngạn ngữ, sẽ trình bày những điều bí nhiệm của thời xưa.

Xướng: Khi Người sát phạt họ, bấy giờ họ kiếm tìm Người, và họ trở lại kiếm tìm Thiên Chúa. Họ nhớ lại rằng Thiên Chúa là Ðá Tảng của họ, và Thiên Chúa Tối Cao là Ðấng cứu chuộc họ.

Xướng: Nhưng rồi miệng họ đã phỉnh phờ, và lưỡi họ ăn nói sai ngoa với Người. Ðối với Người, lòng họ không ngay thẳng; họ cũng không trung thành giữ lời minh ước của Người.

Xướng: Phần Người từ bi, tha lỗi và không huỷ diệt họ; nhiều khi Người đã tự kiềm chế căm hờn, và không để cho thịnh nộ hoàn toàn tuôn đổ.

Bài Ðọc II: Pl 2, 6-11

“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, tuy là [thân phận] Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy Chúa; chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây Thập giá mà cứu chuộc thế gian. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 3, 13-17

“Con Người phải bị treo lên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Ðó là lời Chúa.

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Nhờ Mầu nhiệm Thập Giá, Chúa Giê-su đã mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, được ơn can đảm, sống tình yêu khiêm hạ, hầu trở nên dấu chỉ tình yêu cứu độ của Chúa giữa thế gian.

2.“Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tổ chức và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực y tế, biết đem hết lương tâm và trách nhiệm của mình, để phục vụ sự sống con người.

3.“Ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá, luôn biết bước theo Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh, bằng đời sống tận hiến hy sinh và phục vụ mọi người.

“Người vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, luôn biết nhìn lên Thánh giá Chúa và tin tưởng vào tình yêu của Người, để vượt qua những sóng gió trong đời sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã chịu chết trên cây Thánh giá mà cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa trong cả những biến khổ đau của kiếp người, để kiên tâm trung thành bước theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CN 24 TN C Suy Tôn Thánh Giá – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

CN24 - Suy Tôn Thánh Giá - 5 phút LC Thiếu nhi

Tin Mừng thánh Gio-an 3, 13-17

Chào các em,

Hôm nay, Chúa Nhật thứ 24 Thường Niên năm C, nhằm ngày 14 tháng 9, Hội Thánh mời gọi chúng ta Suy Tôn Thanh Giá, Tin mừng theo thánh Gio-an.

Khởi đầu bài Tin mừng, thánh sử Gio-an xác quyết một điều: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13). Con Người đây chính là Chúa Giê-su, Đấng là Con Một Thiên Chúa, được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ nhân loại.

Thánh sử Gio-an cũng nhắc đến việc ông Mô-sê giương cao con rắn trong sa mạc và việc Chúa Giê-su cũng sẽ được giương cao như vậy: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3, 14-17).

Sau khi dân Ít-ra-en được ông Mô-sê giải thoát khỏi kiếp nô lệ tại đất nước Ai Cập, họ tiến về Đất Hứa. Hành trình về Đất Hứa kéo dài khá lâu. Trong cuộc hành trình ngang qua sa mạc, họ kêu trách Thiên Chúa và phạm tội. Họ bị rắn cắn chết. Trước tình cảnh khốn cùng đó, Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-sê đúc một con rắn bằng đồng, treo trên cây cột, đặt trên một nơi cao để ai nhìn lên nó thì được chữa lành (Ds 21, 4-9). Con rắn đồng ấy là một dấu chỉ tạm thời: chính lòng tin và lòng thương xót của Thiên Chúa mới ban lại sự sống.

Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh này để tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài: “Con Người cũng phải bị treo lên”. Ngài biết rằng cái chết thập giá là con đường tất yếu để thi hành kế hoạch cứu độ. Nhưng khác với con rắn đồng chỉ chữa lành phần xác, Chúa Giêsu trên thập giá đem lại sự chữa lành tận căn – chữa lành tội lỗi, và ban sự sống vĩnh cửu.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Ở đây, tình yêu Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một hành động cụ thể: ban chính Con Một. Và việc “ban Con” này đạt tới tột đỉnh trên Thánh giá.

Chúa Giê-su không đến để luận phạt, nhưng để cứu độ. “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Thánh giá không còn là bản án tử, là hình phạt, mà trở thành cánh cửa sự sống. Thánh giá không còn là nhục hình, mà đã trở thành dấu chỉ tình yêu vĩ đại nhất. Nhìn lên Thánh giá, chúng ta không chỉ thấy đau khổ, nhưng còn thấy tình yêu hy sinh của Chúa Giê-su. “Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của người hiến dâng mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13). Thánh giá không còn là dấu chấm hết, mà trở thành cửa đưa đến sự sống vinh quang.

Các em thân mến,

Suy Tôn Thánh Giá không phải là tôn thờ gỗ đá, mà là tôn thờ tình yêu Thiên Chúa đã khắc sâu trên gỗ thập hình. Làm sao thập giá có thể sinh ơn cứu độ? Thánh sử Gio-an nói rõ: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16)  và “nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Như xưa, trong sa mạc, dân Ít-ra-en ngước mắt nhìn lên con rắn đồng, treo trên đồi cao, với lòng tin thì được sống, nay chúng ta cũng phải ngước nhìn Chúa Kitô, chịu treo trên thánh giá, với niềm tin và tình yêu thì được cứu độ.

Tin vào Thánh giá không có nghĩa là tránh đau khổ, mà là biết nhìn thấy tình yêu trong đau khổ. Tin vào Thánh giá không có nghĩa là sợ hãi hình phạt, mà là đón nhận sức mạnh cứu độ. Tin vào Thánh giá còn là lời mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23).

Chiêm ngắm Thánh Giá không chỉ để tôn kính, mà còn để thay đổi cách sống. Vậy, Suy Tôn Thánh Giá hôm nay gợi cho chúng ta sống thế nào?

Sống đức tin kiên vững: Giữa bao thử thách, cám dỗ, hãy ngước nhìn Thánh giá để tìm lại điểm tựa.

Sống đức ái cụ thể: Thánh giá là tình yêu tự hiến. Chúng ta được mời gọi sống tình yêu ấy trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội như kiên nhẫn, tha thứ, hy sinh vì người khác.

Đón nhận thánh giá đời mình: Không ai trong chúng ta tránh được đau khổ, bệnh tật, mất mát… Nhưng nếu biết kết hợp với Đức Ki-tô trên thánh giá, những đau khổ ấy không vô nghĩa, mà trở thành phương thế cứu độ cho chính mình và cho tha nhân.

Các em thân mến,

Trong một ngày sống, chúng ta làm dấu Thánh Giá rất nhiều lần: như khi thức dậy và trước khi đi ngủ; như trước các bữa ăn, trước mọi công việc, trước các giờ kinh nguyện hoặc khi cảm thấy bị cám dỗ…

Vì vậy, chúng ta phải làm dấu Thánh Giá một cách nghiêm trang cẩn thận, vì lúc đó chúng ta đang tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và Mầu Nhiệm tình yêu Thập Giá của Chúa Ki-tô,  cùng xin ơn che chở khỏi sự dữ.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.

Thiếu Nhi VHTK - CN24 - Suy tôn Thánh Giá

THIẾU NHI VUI HỌC THÁNH KINH
Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tin Mừng thánh Gioan 3, 13-17I. TRẮC NGHIỆM01. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một? (Ga 3,16)
a. Hội Thánh.                                   b. Mẹ Maria.
c. Chúa Thánh Thần.                        d. Thiên Chúa.02. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai, để ai tin vào Con của Người thì thế nào, nhưng được sống muôn đời? (Ga 3,16)
a. Khỏi phải đau khổ.
b. Khỏi phải ở âm phủ.
c. Khỏi phải đói khát
d. Khỏi phải chết.03.  Ai đã giương cao con rắn trong sa mạc? (Ga 3,14)
a. Ông A-ha-ron.                              b. Ông Giô-su-ê.
c. Vua Pha-ra-ô.                               d. Ông Mô-sê.

04. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được điều gì? (Ga 3,17)
a. Cứu độ.
b. Thương mến.
c. Giải thoát mọi quỷ dữ.
d. Tha thứ mọi tội lỗi.

05. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời? (Ga 3,16)
a. Con cả.                                        b. Chúa Thánh Thần.
c. Con Một.                                             d. Thiên thần.

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

01. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Đấng nào, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời? (Ga 3,16)
02.  Ai yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Mộti? (Ga 3,16)
03. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án ai, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ? (Ga 3,17)
 04. Ông Mô-sê đã giương cao con vật gì trong sa mạc? (Ga 3,144)
05. Thiên Chúa yêu ai đến nỗi đã ban Con Một? (Ga 3,16)
06. Không ai đã lên trời, ngoại trừ ai, Đấng từ trời xuống? Con Người (Ga 3,16)
07. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai làm gì vào Người thì được sống muôn đời? (Ga 3,14-15)
08. Ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong đâu? (Ga 3,14)
 Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Tin Mừng thánh Gioan 3, 16


Lời giải đáp
THIẾU NHI VUI HỌC THÁNH KINH
Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tin Mừng thánh Gioan 3, 13-17
I. TRẮC NGHIỆM

01. d. Thiên Chúa. (Ga 3,16)
02. d. Khỏi phải chết. (Ga 3,16)
03.  d. Ông Mô-sê. (Ga 3,14)
04. a. Cứu độ. (Ga 3,17)
05. c. Con Một. (Ga 3,16)
III. Ô CHỮ 
01. Con Một. (Ga 3,16)
02.  Thiên Chúa. (Ga 3,16)
03. Thế gian. (Ga 3,17)
04. Con rắn. (Ga 3,144)
05. Thế gian. (Ga 3,16)
06. Con Người. (Ga 3,16)
07. Tin. (Ga 3,14-15)
08. Sa mạc. (Ga 3,14)
 Hàng dọc: Thánh Giá

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Thiếu Nhi VHTK CN 24 TN C – Hình tô màu
Tô màu rất dễ. Chúc các em có những giây phút vui tươi thoải mái

Cn 24 HTM

VHTK Mê Cung CN 24 TN C Lc 15, 1-32
Mê Cung rất dễ. Bạn hãy đi từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc. Rất dễ bạn ạ.

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 24 TN C
Tin Mừng thánh Luca 15,1-32

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 24 TN C tại đây

TIN MỪNG

Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

Dụ ngôn con chiên bị mất (Mt 18: 12 -14 )

4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất

8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

Dụ ngôn người cha nhân hậu

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

21 Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 “Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

1 The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to him,2 but the Pharisees and scribes began to complain, saying, “This man welcomes sinners and eats with them.”

3 So to them he addressed this parable.

4 “What man among you having a hundred sheep and losing one of them would not leave the ninety-nine in the desert and go after the lost one until he finds it?5 And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy6 and, upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, ‘Rejoice with me because I have found my lost sheep.’7 I tell you, in just the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance.

8 “Or what woman having ten coins 2 and losing one would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it?9 And when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, ‘Rejoice with me because I have found the coin that I lost.’10 In just the same way, I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents.”

11 Then he said, “A man had two sons,12 and the younger son said to his father, ‘Father, give me the share of your estate that should come to me.’ So the father divided the property between them.

13 After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country where he squandered his inheritance on a life of dissipation.

14 When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need.

15 So he hired himself out to one of the local citizens who sent him to his farm to tend the swine.

16 And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any.

17 Coming to his senses he thought, ‘How many of my father’s hired workers have more than enough food to eat, but here am I, dying from hunger.

18 I shall get up and go to my father and I shall say to him, “Father, I have sinned against heaven and against you.

19 I no longer deserve to be called your son; treat me as you would treat one of your hired workers.”’20 So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him, and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him.

21 His son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and against you; I no longer deserve to be called your son.’22 But his father ordered his servants, ‘Quickly bring the finest robe and put it on him; put a ring on his finger and sandals on his feet.

23 Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast,24 because this son of mine was dead, and has come to life again; he was lost, and has been found.’ Then the celebration began.

25 Now the older son had been out in the field and, on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing.

26 He called one of the servants and asked what this might mean.

27 The servant said to him, ‘Your brother has returned and your father has slaughtered the fattened calf because he has him back safe and sound.’28 He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him.

29 He said to his father in reply, ‘Look, all these years I served you and not once did I disobey your orders; yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends.

30 But when your son returns who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughter the fattened calf.’31 He said to him, ‘My son, you are here with me always; everything I have is yours.

32 But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again; he was lost and has been found.'”

I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 5,18b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Những người hay lui tới để nghe Đức Giêsu giảng? (Lc 15,1)
a. Người ngoại kiều.
b. Người tội lỗi.
c. Người thu thuế.
d. Chỉ b và c đúng.

02. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh làm gì? (Lc 15,16)
a. Ra vườn hái nho.
b. Ra đồng chăn heo.
c. Lên thuyền đánh cá.
d. Ra ruộng gieo giống.

03. Tại nơi chăn heo, anh ta hồi tâm và tự nhủ điều gì? (Lc 15,17)
a. Người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa.
b. Ta đứng lên, đi về cùng cha.
c. Xin được coi như 1 người làm công cho cha.
d. Cả a, b và c đúng.

04. Lúc cậu em trở về, người con cả đang ở đâu? (Lc 15,25)

a. Giữa biển.

b. Ngoài vườn nho.

c. Ngoài đồng.

d. Trong hội đường.

05. Đây là lời người cha nói lúc người con hoang trở về: (Lc 15,22-24)
a. Hãy mặc áo đẹp cho cậu.
b. Xỏ nhẫn vào ngón tay.
c. Con ta đã chết mà nay sống lại.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ 

 
 Những gợi ý

01. Khi thấy con trở về, người cha đã nói con ta đã chết nay thế nào? (Lc 15,24)

02. Ai xầm xì khi Đức Giêsu đón tiếp những người tội lỗi? (Lc 15,2)

03. Người con thứ xin chia phần gì mà anh ta được hưởng? (Lc 15,12)

04. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh ra đồng làm gì? (Lc 15,16)

05. Người ta xỏ gì vào ngón tay của cậu? (Lc 15,22)

06. Người con thứ nghĩ mình thế nào đối với Trời và với cha? (Lc 15, 18)

07. Khi con trở về, người cha bắt dê mở tiệc để làm gì? (Lc 15, 24)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

Tin Mừng thánh Luca 15,24

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 24 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề
Tình cha

* Câu TM thánh Luca 5,18b

“Thưa cha,
con thật đắc tội với Trời và với cha”.

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ b và c đúng (Lc 15,1)
02. b. Ra đồng chăn heo (Lc 15,16)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,17)
04. c. Ngoài đồng (Lc 15,25)
05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,22)

III. Ô CHỮ 

01. Sống lại (Lc 15,24)
02. Kinh sư (Lc 15,2)
03. Tài sản (Lc 15,12)
04. Chăn heo (Lc 15,15)
05. Nhẫn (Lc 15,22)
06. Đắc tội (Lc 15,18)
07. Ăn mừng (Lc 15,24)

Hàng dọc : Nhân hậu

Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật XXIV Thường niên, năm C