THƯ CHÚC XUÂN CỦA CHA CHÁNH XỨ và Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2025
Anh chị em thân mến
Hòa chung niềm vui Năm Thánh, cùng với Quý cha phó tôi xin chia sẻ niềm vui đến anh chị em trong ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Chúa đã thương ban và gìn giữ chúng ta trong an lành; những ơn chúng ta cảm nhận được và muôn ơn chúng ta chưa nhận biết.
Năm qua chúng ta cùng khám phá lại những hồng ân Thiên Chúa qua những hoa trái của Thánh Thần. Đồng thời khám phá những kinh nghiệm năm thánh qua việc học hỏi gương các thánh nhân. Lắng nghe và vâng lời trước lời mời gọi của Đức Giám Mục giáo phận qua việc phổ biến Lời Chúa trong giờ kinh gia đình. Tuy không là tất cả nhưng đã khơi dậy đời sống thiêng liêng nơi nhiều anh chị em và nhiều gia đình. Tạ ơn Thiên Chúa cho những thay đổi tốt đẹp nơi những gia đình và nơi từng người được biến đổi trong đời sống đức tin. Nhìn lại, chúng ta phải thật thà nhận rằng: còn rất nhiều gia đình ơ hờ với đời sống thiêng liêng và không nêu gương cho con cái trong đời sống đức tin.
Về việc tham dự thánh lễ ngày chúa nhật. Thưa anh chị em, chúng ta cần nhìn nhận lại những bổn phận của chúng ta trong những gì Thiên Chúa muốn. Chúa dạy: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”. (Mt 22,37). Thế nhưng vẫn còn nhiều người trong chúng ta chưa ý thức về giới răn này. Vì vậy nên tình trạng dâng lễ bất xứng vẫn tồn tại trong đời sống đức tin nơi nhiều anh chị em. Thiết nghĩ, nếu ta nấu một nồi cơm, mà bếp thì cháy nhưng nồi không đặt lên bếp thì gạo có chín thành cơm được không? Cũng vậy, anh chị em khi đi tham dự thánh lễ mà đặt mình trong tình trạng bắt xứng thì sẽ ra sao? Từ đó, tôi ước mong anh chị em ý thức lại tình trạng bất xứng của mình khi tham dự thánh lễ.
Cánh Cửa Thánh đã mở ra mời gọi Dân Chúa lên đường Lữ Hành trong Hy Vọng, trong năm thánh này cộng đoàn giáo xứ mỗi tháng có một nhà thờ được Đức Giám Mục chỉ định. Để sống tích cực trong năm thánh, các cha luôn sẵn lòng với anh chị em trong bí tích hòa giải. Đặc biệt mỗi tháng trước ngày hành hương sẽ có đông các cha đến giải tội cho anh chị em. Rất mong sự cố gắng này sẽ đem lại cho anh chị em thật nhiều ân sủng.
Thưa anh chị em, đã hơn hai năm qua, với nhiều cố gắng mọi mặt chúng ta đang dần hoàn thiện đất thánh mới với rất nhiều khó khăn. Nhờ ơn Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh, nhờ lời cầu nguyện và cộng tác của anh chị em nay đã dần hình thành. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn vì vậy xin anh chị em thông cảm cho chúng tôi trong việc phục vụ cộng đoàn. Đồng thời xin hỗ trợ, góp ý và giúp chúng tôi để chúng ta sớm có một đất thánh khang trang, thánh thiện xứng đáng là nơi yên nghỉ của các thánh là tổ tiên, người thân của chúng ta.
Bước sang năm 2025, giáo xứ hướng hoạt động trong việc Loan Báo Tin Mừng. Chúng tôi mời gọi anh chị em cùng nhau sống đạo để mỗi người, mỗi gia đình sẽ là MUỐI là MEN ướp mặn cho đời. Năm nay tôi mời gọi mọi người sống một chữ XỨNG với Chúa, với tha nhân và với mọi tạo vật mà Chúa trao cho chúng ta. Với Chúa – chúng ta sẽ canh tân đời sống thiêng liêng qua các thánh lễ, các giờ chầu, đặc biệt là ơn tha thứ và chữa lành của bí tích hòa giải và Thánh Thể. Thứ đến là các giờ kinh gia đình. Về việc này, chúng tôi quy định không tổ chức bắt cứ việc đạo đức nào trong giáo xử (trừ liên quan đến an táng và tính tâm mừng bổn mạng các đơn vị) nhằm xây dựng đới sống đức tin và hun đúc tình cảm gia đình. Với tha nhân – Xã hội ngày nay gây nên những vết thương hẳn sâu trong cuộc sống nên chúng ta rất cần sự chữa lành. Yêu thương và tha thứ là thuốc cho bản thân và tha nhân. Nhờ đó làm trỗi bật lên nét đẹp của người Công Giáo với tha nhân và đó là loan báo niềm vui trong đời sống đức tin của chúng ta. Mặt khác chúng ta cần chung tay và mời gọi mọi người bảo vệ mọi công trình Thiên Chúa dành tặng cho ta. Ngày-xưa, cha ông chúng ta đoán được mệnh trời là do thuận với trời. Ngày nay người ta hay nói Mẹ Thiên Nhiên nỗi giận nhưng không tự gấm xem con cái đã làm gì để thiên nhên trở nên bắt thường. Ai trong chúng ta cũng đều muốn được sống trong khung trời xanh với bầu khí trong lành, nên mỗi người cần ý thức bảo vệ và gìn giữ. Tết đã cận kè, xin anh chị em nhớ đến những người nghèo bên mình. Như lời thánh Basilio: “Thực phẩm mà bạn không dùng là thực phẩm của Người đói, quần áo bạn treo trong tủ là quần áo của người trần truồng, giày dép bạn không dùng là giầy dép của người chân không, tiền bạc bạn cất giữ là tiền bạc của người Nghèo, hành động bác ái mà bạn không thi hành là những bất công mà bạn đã phạm”. Hãy dùng của cải cho xứng với ơn Thiên Chúa đã ban cho anh chị em. Đặc biệt trong Năm Thánh này. Giáo hội là Mẹ mời gọi chúng ta sống niềm hy vọng cho nhau khi chúng ta là những người có Chúa, biết đem tình yêu Đức Kitô đến cho mọi người bằng hành động bác ái yêu thương. Là những người tin Chúa, xin anh chị em tiết kiệm và bài trừ những tệ nạn trong những ngày xuân.
Trước thềm năm mới, cùng với quý cha kính chúc anh chị em tràn đầy ân sủng Chúa qua lời bầu cử của Thánh Cả Giuse–Bổn mạng Giáo xứ, Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta hằng cứu giúp anh chị em trong mọi gian nguy. Kính Chúc anh Chị em một năm mới an khang thịnh vượng với lòng kính sợ Chúa và yêu thương tha nhân. Mến chào anh chị em
Ngọc Lâm, ngày 27-01-2025
Linh mục Chánh xứ
Ray. Trần Quốc Thắng
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02/2025