Mừng Kính Lễ Đức Maria Nữ Vương 22.08.2023 Bổn Mạng Giáo Họ Trinh Vương

Mời xem hình ảnh Thánh Lễ Mừng Bổn mạng 22.08.2023:

https://www.facebook.com/GXngoclam/posts/pfbid02fFbFauW56pCR22fKxNFqdtTQd1nNEseiJ5cUXQwj3Qh28UR7PSLK9gDGX7vkydPHl

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG

Lúc ban đầu giáo họ chỉ có vài chục nóc gia nằm rải rác trên quốc lộ 20 từ Km 126 đến Km 128 và thuộc sự quản lý của Cha xứ Phương Lâm từ năm 1975. Năm 1977 Cha cố Giuse Maria Phạm Quang Thiều chánh xứ giáo xứ Ngọc Lâm tiếp nhận số gia đình này vào đúng dịp lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương nên đã nhận Mẹ làm Bổn mạng của giáo họ. Kể từ đây, giáo xứ Ngọc Lâm có thêm giáo họ thứ 6. Về mặt địa dư giáo họ có khả năng phát triển sâu rộng về hai phía Bắc và Nam quốc lộ 20. Đến năm 2009 dân số giáo họ này đã tăng lên 496 gia đình với 2.212 nhân khẩu. Cha xứ Gioan B. Nguyễn văn Hưng đã bàn với Thường vụ Ban hành giáo chia ra làm 2 giáo họ. Phía Bắc là  họ 6A. Phía Nam là họ 6B. Năm 2013 đổi tên giáo họ 6B thành giáo họ Trinh Vương.

Sự Hình Thành Giáo Họ Trinh Vương

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975. Một số gia đình ở Sài Gòn, miền bắc, miền trung cùng tìm về mảnh đất Ngọc Lâm để sinh cơ, lập nghiệp. Thời gian hơn hai năm việc tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích vẫn thường xuyên được Cha cố Maria Giuse thương mến và quan tâm. Để trở thành đoàn chiên và một chủ chiên chăm sóc, ngày 22 tháng 8 năm 1977 mừng lễ Mẹ Trinh Vương là một ngày đáng nhớ với cộng đoàn giáo họ 6. Từ nay giáo họ  được đổi tên chính thức nhận Mẹ Trinh Nữ Vương làm bổn mạng của giáo họ và giáo họ được mang tên mới Giáo họ Trinh Vương. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã gìn giữ và chăm sóc con dân Mẹ, xin ghi ơn Cha Cố Giuse Maria và Quý chức trong ban hành giáo giáo xứ  đã thường xuyên lưu tâm  và tạo điều kiện để giáo dân được tham dự các sinh hoạt mục vụ, hội đoàn trong giáo xứ  được dễ dàng.

Từ những ngày đầu về mảnh đất Ngọc Lâm năm 1975, số gia đình 30 gia đình, 150 nhân danh. Giáo họ Trinh Vương địa bàn rộng nằm dọc hai bên quốc lộ 20, vào sâu khoảng 1 cây số. Những năm tiếp theo số gia đình tăng, số nhân danh tăng theo.

Đến năm 2004 số gia đình đã lên đến 440 gia đình với 2.062 nhân danh. Nhận thấy công việc nhiều, số giáo dân đông và cũng để dễ dàng cho quý chức phục vụ dân Chúa nên năm 2004 Cha chánh xứ và thường vụ BHG giáo xứ thống nhất tách giáo họ Trinh Vương thành hai giáo họ. Giáo họ mới được đặt tên: Giáo họ Vô nhiễm nằm phía bắc quốc lộ 20, giáo họ Trinh Vương nằm phía nam quốc lộ 20. Hiện nay số gia đình trong giáo họ 296 gia đình với 1078 nhân danh. Số gia đình tôn giáo bạn 25 gia đình.

Họ Trinh Vương Ổn Định Và Hướng Tới Tương Lai

Giáo họ Trinh Vương xa nhà thờ,Việc tham dự các giờ phụng vụ, sinh hoạt với giáo xứ còn hạn chế. Không vì cái khó bó cái khôn, quý chức ban điều hành trong thời gian đó cùng với quý cụ và một số giáo dân đã đề đạt ý kiến lên Cha chánh xứ Giuse Trần Phú Sơn xin xây dựng tượng đài cho giáo họ. Ý kiến được chấp thuận, cộng đoàn giáo họ thật vui mừng và phấn khởi. Ngày lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đài ngày 2 tháng 3 năm 1997, Với quyết tâm của ban điều hành giáo họ cùng với người góp công kẻ góp của sau hơn hai tháng thi công đài được hoàn thành. Tượng đài được hoàn thành và cha Chánh xứ Giuse làm phép vào ngày 25 tháng 5 năm 1997. Đây là niềm vui lớn cho cộng đoàn giáo họ Trinh Vương từ đây có nơi đọc kinh cầu nguyện thờ kính Mẹ.

Từ  ngày có đài Đức Mẹ các giờ kinh vẫn đều đặn được phân chia theo hội đoàn và tiếp tục cho đến nay. Giáo dân mỗi ngày tăng, với phương tiện giao thông mỗi ngày phát triển, xe cộ qua lại nhiều trên quốc lộ. Cha chánh xứ Giuse Phạm Đình Hiền cùng với quý chức BĐH giáo họ nhiệm kỳ 2013- 2017 đã thăm dò ý kiến giáo dân đi tìm đất để phát triển cho tương lai. Qua nhiều lần coi, thăm đất, tạ ơn Chúa một giáo dân trong giáo họ đã dâng cúng đất cho giáo họ. Mảnh đất cách quốc lộ khoảng 200m. Hiện nay đang trồng cây tràm thường xuyên được chăm sóc và giữ gìn. Ngoài việc dự kiến cơ sở vật chất cho tương lai, quý chức việc trong  giáo họ còn quan tâm đến tinh thần như tương trợ nhau thêm khi gia đình có người qua đời, ngoài phần bác ái của giáo xứ; tổ chức nhóm cầu nguyện ban trưa tại đài; giờ kinh lòng thương xót vào buổi chiều thứ năm hàng tuần. Hàng năm vào tháng mười, tháng mân côi ban điều hành giáo họ chia cộng đoàn giáo họ thành năm nhóm liên gia để cùng họp nhau đọc kinh dâng nên Mẹ. Công tác bác ái nhóm bác ái đến thăm hỏi, tặng quà những người. neo đơn, già cả và bệnh nhân. Riêng với những bệnh nhân đau lâu ốm dài hàng tuần vào thứ bảy Quý Dì đưa Mình Thánh để bệnh nhân được lãnh nhận ơn Chúa. Đối với các em thiếu nhi trong giáo họ việc học giáo lý và lãnh nhận các bí tích là một điều rất hệ trọng. Nhất là với các em xưng tội rước lễ lần đầu, lãnh nhận bí tích thêm sức Ban điều hành giáo họ nhắc nhở cha mẹ quan tâm khi đến thăm gia đình. Trong hôn nhân gia đình, giáo họ có một vài gia đình trẻ có nguy cơ tan vỡ ban điều hành giáo họ kết hợp với gia đình cùng với hội viên Legio trong công tác thăm viếng tìm phương hướng hòa giải. Công việc này cần kiên trì và thường xuyên thăm hỏi, động viên.Với tinh thần hiệp nhất, bác ái và yêu thương, giáo họ Trinh Vương đang nỗ lực sống đạo, củng cố đức tin thêm vững mạnh để mỗi ngày phát triển và thăng tiến góp phần tích cực xây dựng Giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

Ban Điều Hành Giáo Họ Qua Các Nhiệm Kỳ

Nhiệm Kỳ 1975 – 1977

1- Tômasô Hoàng Văn Qua Trùm Chánh

2- Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tuệ Trùm phó

3- Đaminh Phạm Bình Hải Trùm phó

4- Phanxicôxaviê Trần Văn Điền Thư ký

Nhiệm kỳ 1977 – 1980

1- Giuse Đặng Văn Hiến Trùm chánh

2- Giuse Lê Văn Ngọc Trùm phó

3- Giuse Phạm Huy Tuấn Thư ký

4- Giuse Nguyễn Đức Ới Quản giáo

Nhiệm kỳ 1980 – 1983

1- Giuse Lê Văn Ngọc Trùm chánh

2- Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huệ Trùm phó

3- Giuse Phạm Huy Tuấn Thư ký

4- Giuse Nguyễn Đức Ới Quản giáo

5- Maria Nguyễn Thị Nguyệt Quản giáo

6- Anna Nguyễn Thị Đoàn Quản giáo

Nhiệm kỳ 1984 – 1988

1- Tômasô Hoàng Văn Qua Trùm Chánh

2- Đaminh Phạm Bình Hải Trùm phó

3- Đaminh Phạm Văn Giám Trùm phó (3/84 – 7/84)

4- Gioan Đỗ Trung Pháp Trùm phó

5- Gioankim Trần Công Thư ký

6- Anna Nguyễn Thị An Quản giáo

7- Anna Nguyễn Thị Đoàn Quản giáo

8- Phêrô Nguyễn Văn Bảo Quản giáo

9- Anna Nguyễn Thị Tịnh Quản giáo

Nhiệm kỳ 1988 – 1993

1- Tômasô Nguyễn Văn Đức Trùm Chánh

2- Giuse Trần Xuân Hảo Trùm phó

3- Gioan Đỗ Trung Pháp Trùm phó

4- Gioan B. Nguyễn Văn Trung Thư ký

5- Anna Nguyễn Thị An Quản giáo

6- Đaminh Hoàng Ngọc Cán Quản giáo

7- Têrêsa Trần Thị Năm Quản giáo

Nhiệm kỳ 1993 – 1997

1- Giuse Trần Xuân Hảo Trưởng ban

2- Đaminh Nguyễn Văn Minh Phó ban 1

3- Giuse Hoàng Mậu Mạnh Phó ban 2

4- Gioan B. Nguyễn Văn Trung Thư ký

Nhiệm kỳ 1997 – 2001

1- Giuse Trần Xuân Hảo Trưởng ban

2- Gioan B. Lê Công Truyền Phó ban 1

3- Giuse Hoàng Mậu Mạnh Phó ban 2

4- Phêrô Nguyễn Văn Thảo Thư ký

Nhiệm kỳ 2001 – 2005

1- Đaminh Hoàng Văn Chín Trưởng ban

2- Đaminh Nguyễn Viết Chuyên Phó ban 1

3- Giuse Hoàng Mậu Mạnh Phó ban 2

4- Giuse Nguyễn Văn Tân Thư ký

Nhiệm kỳ 2005 – 2009

1- Giuse Bùi Thanh Thế Trưởng ban

2- Giuse Phạm Ngọc Ninh Phó ban 1

3- Vinh Sơn Phạm Văn Thịnh Phó ban 2

4- Đaminh Bùi Văn Ngà Thư ký

Nhiệm kỳ 2009 – 2013

1- Giuse Bùi Thanh Thế Trưởng ban

2- Phaolô Vũ Mạnh Tuấn Phó ban 1

3- Gioan Phạm Văn Tuyền       Phó ban 2

4- Giuse Nguyễn Tấn Thành       Thư ký

Nhiệm kỳ 2013 – 2017

1- Phaolô Vũ Mạnh Tuấn Trưởng ban

2- Giuse Phan Văn Bắc Phó ban 1

3- Augustino Phan Thiện Phó ban 2

4- Đaminh Đinh Văn Kiên Thư ký

Nhiệm kỳ 2017 – 2021

1- Giuse Bùi Thanh Thế Trưởng ban

2- Gioan Phạm Văn Tuyền Phó ban 1

3- Giuse Vũ Đình Trường Phó ban 2

4- Giuse Nguyễn Tấn Thành Thư ký

Nhiệm kỳ 2021 – 2025

1- Giuse Vũ Đình Trường         Trưởng ban

2- Augustino Phan Thiện Phó ban 1

3- Phêrô Võ Văn Ái Phó ban 2

4- Giuse Trần Hùng Nguyễn Minh Thư ký

GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN

Lúc ban đầu Giáo họ 6 chỉ có vài chục gia đình nằm rải rác trên quốc lộ 20, cả hai bên dọc quốc lộ, từ cây số 126 đến cây số 128.  Đây là một trong những Giáo họ có diện tích rộng lớn với số dân đông đúc của Giáo xứ, phía đông giáp họ 5 (Sao Mai), phía Tây giáp Giáo xứ Định Quán, phía Bắc giáp họ 3 Ngọc Lâm, phía Nam giáp Giáo xứ Đồng Hiệp và thuộc sự quản lý của Cha xứ Phương Lâm từ năm 1975.  Đến năm 1977, để tạo điều kiện cho giáo dân có thể tham gia các sinh hoạt mục vụ được dễ dàng, Giáo xứ Ngọc Lâm đã tiếp nhận Giáo họ này vào đúng dịp lễ mừng Kính Mẹ Trinh Vương ngày 22/08/1977. Từ đây Giáo họ 6 chính thức nhận Mẹ Trinh Vương làm bổn mạng của Giáo họ

Giáo họ 6 có tốc độ phát triển dân số khá nhanh. Từ 30 gia đình với 150 nhân danh vào năm 1975, đến năm 1977 số gia đình đã lên đến 440 với 2.062 nhân danh. Về mặt địa dư, Giáo họ này còn nhiều khả năng phát triển và mở rộng sâu vào hai phía nam và bắc quốc lộ 20. Giáo họ ở xa nhà thờ, nên rất được sự ưu ái chăm sóc của Cha Cố Giuse Maria Phạm Quang Thiều vào thời gian này

Điểm nổi bật của Giáo họ là tinh thần hiệp nhất, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Điều Hành và Ban Đại Diện các giới, các đoàn thể trong Giáo họ.  Cộng đoàn giáo dân luôn sống thân ái, thương yêu và tích cực trong mọi sinh hoạt của Giáo xứ và Giáo họ. Hơn nữa Giáo họ còn tương trợ nhau thêm, khi gia đình có người qua đời, ngoài phần Bác ái của giáo xứ: tổ chức nhóm cầu nguyện ban trưa, nhóm bác ái đến thăm hỏi, tặng quà những người neo đơn, già cả và bệnh nhân …

Với những truyền thống tốt đẹp ấy, Giáo họ 6 đã và đang góp phần vào việc tôn vinh Mẹ Maria Trinh Nữ Vương

BAN ĐIỀU HÀNH QUA NHIỀU THỜI KỲ                               

*Trùm Chánh:

1/Ông Tomaso Hoàng Văn Qua (1975-1977 và 1984-1988)

2/Ông Giuse Đặng Văn Hiến (1977—1980)

3/Ông Giuse Lê Văn Ngọc (1980—1983)

4/Ông Tôma Nguyễn Văn Đức (1988—1995)

*Trùm Phó:

1/Ông Goan.B Nguyễn Văn Tuệ (1975—1977)

2/Ông Đaminh Phạm Bình Hải (1975-1977 và 1984-1987)

3/Ông Giuse Lê Văn Ngọc (1978—1980)

4/Ông Phancico.X Nguyễn Văn Huệ (1980—1983)

5/Ông Đaminh Phạm Văn Giám (03.1984—07.1984)

6/Ông Gioan Đỗ Trung Pháp (1987—1989)

*Thư Ký:

1/Ông Phancico Trần Văn Điền (1975—1977)

2/Ông Giuse Phạm Huy Tuấn (1978—1983)

3/Ông Gioankim Trần Công (1983—1987)

*Quản Giáo;

1/Ông Giuse Nguyễn Đức Ới (1978—1983)

2/Bà Maria Nguyễn Thị Nguyệt (1978—1992)

3/Bà Anna Nguyễn Thị Đoàn (1982—1986)

4/Ông Phêrô Nguyễn Văn Bảo (1983—1987)

5/Bà Anna Nguyễn Thị An (1986—1991)

6/Bà Anna Nguyễn Thị Tịnh (1987–1988)

7/Ông Đaminh Hoàng Ngọc Cán (1988-1993)

8/Bà Terêsa   Trần Thị Năm (1991—1993)

Đến năm 1993 Giáo phận có quy chế bầu cử  mới, cha chánh xứ đã cho bầu lại Ban Hành Giáo và các ban Điều hành Giáo họ, nên Giáo họ cũng có thêm một ban Điều hành nữa:

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 1993—1997 và 1997–2001 

1/Ông Giuse Trần Xuân Hảo—Trùm chánh

2/Ông Đaminh Nguyễn Văn Minh—Phó 1

3/Ông Giuse Hoàng Mậu Mạnh–Phó 2

4/Ông Gioan.B Nguyễn Văn Trung–Thư Ký

Có qui chế bầu ban hành giáo mới, nên Quý Chức yên tâm trong công việc của mình, tích cực hoạt động tông đồ mạnh mẽ hơn, cộng đoàn Giáo họ ngày càng thêm tin yêu Chúa nhiều hơn. Đặc biệt nhiệm kỳ này giáo họ đã tích cực vận động đóng góp xây dựng Đài Giáo Họ và đã hoàn thành trong thời gian ngắn, đến ngày 25/05/1997 đã được Cha Chánh xứ Giuse Trần Phú Sơn làm phép đài trong sự vui mừng, hoan hỷ của tất cả mọi người giáo dân. Thế là có chỗ, có nơi mọi người hằng tối qui tụ dưới chân Mẹ Trinh Vương, duy trì đều đặn các giờ kinh sớm tối tại đây, cầu xin khấn nguyện cho mình, cho mọi người gia đình và Giáo xứ

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2001—2005 và 2005—2009

1/Giuse Đoàn Văn Chín –Trùm chánh

2/Giacôbê Lê Công Truyền– Phó 1

3/Giuse Hoàng Mậu Mạnh– Phó 2

4/Phêrô Nguyễn Văn Thảo–Thư ký (2001—2002)

5/Giuse Nguyễn Văn Tân–Thư ký

Năm 2006 Cha chánh xứ Goan.B Nguyễn Văn Hưng một Linh Mục trẻ rất năng động về coi sóc Giáo xứ, Ngài rất chú ý chăm sóc cộng đoàn các Giáo họ và đưa ra rất nhiều công việc kiến thiết, phát triển, xây dựng cho Giáo xứ Giáo họ, cho nên lòng đạo đức mọi người càng tiến triển rõ nét. Thời gian này được sự tín nhiệm cao của giáo dân trong giáo họ đã chọn lựa ra một Ban điều hành mới trẻ, năng động, nhiệt tình và hăng say với công việc:

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2009—2013

1/Giuse Bùi Thanh Thế–Trùm chánh

2/Gioan   Phạm Văn Tuyền–Phó 1

3/Phaolô Vũ Mạnh Tuấn—Phó 2

4/Giuse Nguyễn Tấn Thành–Thư ký

Cũng trong thời gian này Cha Xứ Gioan.B nhận thấy Giáo họ đất rộng người đông, nên Ngài đã bàn với Cộng đoàn chia tách Giáo họ, lấy đường quốc lộ 20 làm ranh giới, phía nam quốc lộ là Giáo họ 6 B và phía  bắc là Giáo họ 6 A. Những công việc Giáo họ mới chia tách nên khá bề bộn nhiều việc, Quý chức  cùng các giới, ban ngành đoàn thể liền bắt tay củng cố lại các đoàn thể các giới của Giáo họ mình, quyết xây dựng ổn định trên dưới một lòng đoàn kết đưa Giáo họ mỗi ngày thêm đạo đức thánh thiện hơn. Đến cuối năm 2013, Cha Xứ Gioan.B đã đổi tên các giáo họ từ chữ số sang tên gọi, nên giáo họ có tên mới Trinh Vương thay vì gọi họ 6B. Lúc này Giáo xứ lại chuẩn bị bầu Ban Hành Giáo, Giáo họ cũng phải vận hành theo và một ban Điều hành mới nữa ra đời.

BAN ĐIỀU HÀNH  NHIỆM KỲ  2013–2017 

1/Ông Phaolô Vũ Mạnh Tuấn –Trùm chánh

2/Ông Augustino   Phan Thiện—Phó 1

3/Ông Giuse Phạm Văn Bắc –   Phó 2

4/Ông Giuse   Đinh Văn Kiên—Thư ký

Ban Điều hành mới này lại trùng vào dịp đón Cha xứ mới Giuse Phạm Đình Hiền, một vị Mục tử hiền lành luôn nở nụ cười trên môi sống hòa đồng với mọi người, Ngài về cải tổ và xây dựng hết những công trình dang dở của quý Cha tiền nhiệm, nên khóa này anh em Giáo họ cũng ít được nghỉ ngơi. Được phép Cha Xứ Giuse, Giáo họ cũng đã sửa sang lại Đài Mẹ, mở mang thêm về phía sau, lấp hết ao hồ tâng nền cao ráo, làm tăng thêm khá nhiều diện tích đất, dự tính sau này sẽ trở thành một Giáo xứ mới theo nguyện ước của Quý Cha và Giáo họ

Ngày 02/09/2017 được đón vị mục tử thứ sáu của Giáo xứ, Cha Raymondo Trần Quốc Thắng và hai Cha phó trẻ về coi sóc cộng đoàn dân Chúa Ngọc Lâm. Lúc này Giáo họ cũng đã có sẵn một ban Điều hành mới, với số giáo dân 971 nhân danh và 255 gia đình.

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2017—2021

1/Ông Giuse Bùi Thanh Thế –Trùm chánh

2/Ông Gioan Phạm Văn Tuyền– Phó 1

3/Ông Giuse Vũ Đình Trường— Phó 2

4/Ông Giuse Nguyễn Tấn Thành –Thư ký

Thời gian này đời sống giáo dân đã được nâng lên rất nhiều, nhờ vào những đổi thay của Nhà nước xã hội hóa nông thôn, đường xá bê tông sạch đẹp, điện đường sáng loáng, thông tin liên lạc thông suốt, khiến cho việc đi lại sinh hoạt của cộng đoàn khá thuận tiện. Nhưng cũng còn rất nhiều gia đình gặp khó khăn, nghèo túng đang cần sự giúp đỡ cả về vật chất, lẫn tinh thần theo ý chỉ Giáo Phận năm 2019 “Đồng hành cùng với gia đình gặp khó khăn” nên Quý Cha và Quý Chức cũng rất ưu tư lo lắng nhiều cho những gia đình khó khăn này.

Năm 2018 Giáo họ cũng được vinh dự đón Đức Mẹ Fatima Thánh Du về tới đài Giáo họ, chúng con đã dâng hết mọi âu lo phiền muộn, xin lỗi Chúa,tạ ơn Mẹ và cầu xin cho tất cả mọi người trong Giáo họ được bằng an

Thấm thoát mọi việc dần trôi, công việc đi vào ổn định nề nếp, Giáo họ luôn sẵn lòng vui vẻ vâng phục, luôn lắng nghe và đón nhận mọi sự chỉ giáo của quý Cha, quý Cộng đoàn Giáo họ cùng dựng xây Giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn lên. Mong ước lắm thay.

Mừng quan thầy năm 2021 lại trùng cao điểm những ngày dài giãn cách xã hội, với biến chủng Delta mạnh hoành hành khắp nơi, bởi dịch Covid-19 dài lê thê đã hơn hai tháng rồi mà không biết khi nào mới chấm dứt. Không chỉ riêng vùng Phương Lâm, Định Quán mà toàn miền nam Việt Nam, bao nhiêu người lâm vào cảnh thất nghiệp, nhiễm bệnh F0, F1 bởi con Coronavirut, đường xá lại bị rào chắn ngăn cấm, đi chợ phải có thẻ mới mua được hàng. Giáo xứ Ngọc Lâm cũng đã bị đóng cửa nhà thờ từ 01/06/2021 giáo dân phải dự lễ trực tuyến, mọi sinh hoạt đều ngưng trệ nên việc mừng bổn mạng Trinh Nữ Vương trong ầm thầm, cùng hiệp thông trong Thánh lễ online để cầu nguyện cho đất nước Giáo phận, Giáo xứ, Giáo họ chúng con

Tháng 06/2021 theo chương trình bầu cử toàn Giáo phận, Giáo họ cũng đã suy nghĩ cầu nguyện lựa chọn bầu ra được một Ban Điều Hành mới, để phục vụ cộng đoàn với 281 gia đình và 1.094 nhân danh

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2021–2025

1/Giuse Vũ Đình Trường –Trùm chánh

2/Augustino Phan Thiện–Phó 1

3/Phêrô Võ Văn Ái–Phó 2

4/Giuse Trần Hùng Nguyễn Minh–Thư ký

Với tổng số 274 gia đình và 1.054 nhân danh, quý chức và giáo dân cùng động viên nhau siêng năng thăm viếng người nghèo khó khăn hơn, tổ chức những giờ nguyện ngắm thường xuyên đến đài Giáo họ đọc kinh cầu khấn, xin Mẹ những ơn cần thiết cho gia đình Giáo họ, cũng không quên sửa sang lại đài Mẹ Trinh Vương cho sáng sủa đẹp đẽ, để cùng nhau mừng quan thày của mình được vui vẻ tươm tất hơn sau một thời gian dài giãn cách vì dịch bệnh Covid 19.

Thơ : MỪNG KÍNH  ĐỨC MẸ  TRINH VƯƠNG

                 Hai hai tháng tám hằng năm

             Nữ Vương rất Thánh vinh thăng rạng ngời

              Mẹ như sao sáng trên trời

    Chiếu soi tỏa rạng muôn nơi an lành

                       Chúng con tín thác nhiệt thành

        Cậy trông nhờ Mẹ thực hành mến yêu

                        Mỗi ngày sớm tối sáng chiều

         Dâng lời ước nguyện trọn đời kính tin

                       Mẹ thương che chở giữ gìn

          Trinh Vương của Mẹ hằng xin khẩn cầu

                       Hòa bình hạnh phúc dài lâu

         Nhân loại chung hưởng, đượm mầu yêu thương

                       Chúng con từ khắp muôn phương

         Hướng về quê phúc Thiên Đường vinh quang

                      Maria Mẹ huy hoàng

         Mẹ của Thiên Chúa vô vàn kính tôn

                      Mẹ được diễm phúc muôn ơn

         Đồng Công cứu chuộc cùng con Chúa Trời

                     Đồng Trinh Vô Nhiễm trọn đời

         Lên trời hồn xác tuyệt vời Nữ Trinh

Mừng lễ bổn mạng Trinh Nữ Vương 22.08.2022

Mời xem hình ảnh:

https://www.facebook.com/GXngoclam/posts/pfbid08gthdUz5so9QAYYE4hJ1tRWfu65KtcL3GLEsBQVp98FbyzS45pSMEr3gjkvoScZml

22 Tháng Tám
Ðức Maria Nữ Vương

Vào năm 1954, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ này. Nhưng tư cách nữ vương của Ðức Maria có nguồn gốc trong Phúc Âm. Vào lúc Truyền Tin, sứ thần Gabrien thông báo rằng Con của Ðức Maria sẽ nối ngôi Ðavít và cai trị đến muôn đời. Trong cuộc Thăm Viếng, bà Êlizabét gọi Ðức Maria là “Mẹ của Chúa tôi.” Cũng như trong tất cả mầu nhiệm cuộc đời của Ðức Maria, Mẹ rất gần gũi với Ðức Giêsu, do đó Mẹ được chia sẻ vương quyền của Ðức Giêsu. Chúng ta cũng có thể nhớ lại rằng, trong Cựu Ước, người Mẹ của vua rất có thế lực trong triều đình

Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Ephrem gọi Ðức Maria là Hoàng Hậu và sau đó các Giáo Phụ cũng như các Tiến Sĩ Hội Thánh tiếp tục dùng danh xưng này. Các thánh thi từ thế kỷ 11 cho đến 13 đề cập đến Ðức Maria như một hoàng hậu: “Kính mừng Hoàng Hậu Thánh Thiện,” “Kính mừng Hoàng Hậu Thiên Ðàng.” Tràng hạt dòng Ðaminh và dòng Phanxicô cũng như biết bao lời cầu khẩn Ðức Maria trong kinh nguyện đều mừng kính tư cách nữ vương của Mẹ .

Ngày lễ này rất thích hợp để theo sau lễ Ðức Mẹ Thăng Thiên, và bây giờ được cử mừng vào ngày thứ tám sau ngày lễ nói trên. Trong thông điệp Nữ Vương Thiên Ðàng, Ðức Piô XII nói rằng Ðức Maria xứng với danh hiệu này vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ cộng tác chặt chẽ trong công trình cứu chuộc của Ðức Giêsu như một Evà Mới, vì sự tuyệt hảo trổi vượt của Mẹ và vì sự can thiệp quyền thế của Ðức Maria.

Lời Bàn
Như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Rôma 8:28-30, tự thuở đời đời Thiên Chúa đã tiền định cho con người được chia sẻ hình ảnh của Con Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Ðức Maria được tiền định làm Mẹ của Ðức Giêsu. Như Ðức Giêsu là vua của muôn tạo vật, thì Ðức Maria là hoàng hậu, nhờ vào Ðức Giêsu. Tất cả mọi xưng tụng tư cách nữ vương này đều xuất phát từ ý định đời đời của Thiên Chúa. Như Ðức Giêsu hành sử vương quyền của Người trên mặt đất bằng cách phục vụ Chúa Cha và loài người, thì Ðức Maria cũng hành sử tư cách nữ vương của ngài. Như Ðức Giêsu vinh hiển vẫn ở với chúng ta như một vị vua cho đến tận thế (x.Mt 28,20), thì Ðức Maria cũng vậy, Mẹ là người đã được đưa lên trời và được ban thưởng triều thiên hoàng hậu của thiên đàng và trần thế.

Lời Trích
Tất cả mọi Kitô Hữu hãy tha thiết khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người. Hãy nài xin Mẹ là đấng là trợ giúp Giáo Hội sơ khai bằng lời khẩn nguyện, và được tôn vinh trên trời trên tất cả thần thánh, để Mẹ có thể cầu bầu cùng Con Mẹ trong sự hiệp thông với toàn thể các thánh. Cầu mong sao Mẹ vẫn tiếp tục công việc ấy cho mọi dân tộc của gia đình nhân loại, dù họ được vinh dự mang danh Kitô Hữu hay chưa biết đến Ðấng Cứu Thế, đều được hân hoan cùng nhau quy tụ trong an bình và hòa thuận hợp thành một Dân Chúa, vì vinh hiển của Ba Ngôi Cực Thánh và Không Phân Chia” (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, 69).
Trích NguoiTinHuu.com