BAN TRỐNG NGỌC LÂM

 HỘI TRỐNG NGỌC LÂM

  HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN

Theo thời gian các đoàn thể trong Giáo xứ đã lần lượt được hình thành và phát triển. Thể theo nguyện vọng của mọi thành phần dân Chúa muốn Giáo xứ không thể thiếu một đoàn thể nào, thế là Hội Trống của Giáo xứ ra đời năm 1985. Với lòng say mê và tinh thần phục vụ, ông phó trương Giuse Trần Văn Chiêu và ông Đaminh Nguyễn Văn Tải đã tận dụng gỗ gáo trong rừng khoét lỗ, mua da về bọc làm 10 trống con, mua thêm một trống lớn, một thanh la, một chũm chẹo và kêu mời thanh thiếu niên trong xóm tập luyện. Số tiền mua sắm không đáng là bao nhưng thời điểm đấy rất khó khăn về tài chính, nhưng rồi cũng lo được nhờ giáo dân hỗ trợ. Thế là vào những dịp lễ lớn và các đám tang có nhu cầu, Hội Trống đã tích cực phục vụ làm vui lòng mọi người. Tuy nhiên hoạt động chưa được hai năm, cụ Tải phải nghỉ vì tuổi già sức yếu nên hội đã ngưng hoạt động, tưởng chừng phải tan rã.

Đến năm 1989, Cha Phó Giuse Trần Phú Sơn về Giáo xứ cộng tác với Cha xứ trong nhiều công việc, nhất là kế hoạch xây dựng nhà Chúa, đồng thời ổn định sinh hoạt các đoàn thể, trong đó có Hội Trống. Có một số anh em tâm huyết có tài, thuộc Giáo họ 7 quyết tâm khôi phục lại Hội Trống để phục vụ cho cộng đoàn, nhất là vào dịp khánh thành nhà thờ. Ban Hành Giáo xứ lúc đó rất ủng hộ, dự định tân trang lại số trống cũ, sắm thêm các trống cần thiết, nhưng sau cùng đã sắm mới đầy đủ nhờ đóng góp của bà con giáo dân. Được sự cho phép`của Quý Cha và sự ủng hộ của Ban Hành Giáo, vào đúng ngày khánh thành Nhà Thờ 23/06/1993. Hội Trống đã chính thức ra mắt phục vụ ngày lễ, tạo nên bầu khí sinh động, vui nhộn, đẹp mắt làm quý khách xa gần trầm trồ khen ngợi. Từ đây Hội Trống bắt đầu công việc phục vụ cộng đoàn

 TRƯỞNG HỘI TRỐNG QUA CÁC THỜI KỲ

1/Đaminh Lã Xuân Bính

2/Giuse Trần văn Huống

3/Phêrô Bùi Như Lạc

4/Giuse Trần Tín

5/Phancico Trần Văn Hào

Cùng với sự cộng tác của rất nhiều quý ông, quý anh, các em thiếu niên trong Giáo họ 7. Tuy hoạt động còn âm thầm nhỏ bé eo hẹp về tài chính, nhưng noi gương Thánh bổn mạng Gioan Tiền Hô, người dọn đường cho Chúa đến, Hội Trống vẫn hy sinh phục vụ trong các dịp lễ lớn của Giáo xứ, với ước mong thúc giục lòng người tìm đến với Chúa. Đó cũng là cách thể hiện tinh thần Tông Đồ của người Giáo Dân

Tuy còn nhiều thiếu thốn về nhạc cụ, tài chánh, nhân sự chưa thật ổn định, nhưng hội vẫn cứ cố gắng hết mình. Kính xin Quý Cha và cộng đoàn góp ý, chỉ giáo và thêm lời cầu nguyện, ngõ hầu Hội Trống mỗi ngày càng được phát triển hơn.

  BAN TRỊ SỰ NHIỆM KỲ 2017—2021

1/Phêrô Nguyễn Văn Tường—Trưởng ban

2/Giuse Nguyễn Văn Thắng –Phó 1

3/Antôn Nguyễn Sáng—Phó 2

4/Giuse Nguyễn Văn Vượng—Thư ký

Danh sách hội viên 

Đaminh Trần Văn Nhoạn

Giuse Nguyễn Văn Thịnh

Phêrô Nguyễn Văn Thiện

Giuse Nguyễn Văn Thể

Gioan Nguyễn Văn Thiện

Gioan Trần Văn Đại

Phanxico.X Cao Sơn Lâm

Vinhsơn Nguyễn Văn Thuận

Giuse Nguyễn Đức Tiến

Phêrô Đặng Văn Hào

Phêrô Đoàn Văn Năm

Phêrô Nguyễn Văn Thượng

Giuse Hoàng Thanh Vũ

Phêrô Nguyễn Văn Nghị

Gioan Đoàn Văn Lượng

Giuse Nguyễn Văn Chúc

Giuse Nguyễn Văn Bớp

Giuse Nguyễn Văn Hiệp

Hôm nay Lễ Trọng Kính Thánh Gioan Tiền Hô 24/06/2020 bổn mạng Hội trống, kỷ niệm 35 năm thành lập (1985—2020) ai nấy đều hoan hỷ vui mừng, với 22 thành viên trong hội cùng dàn trống đủ loại, bộ đồng phục màu xanh mới. Anh em nguyện sẽ quyết tâm tập luyện tốt hơn, để có những buổi trình diễn hay hấp dẫn phục vụ cộng đoàn Giáo xứ

BAN TRỊ SỰ HỘI TRỐNG NHIỆM KỲ 2021—2025

1/Phêrô Nguyễn Văn Tường—Trưởng ban

2/Giuse Nguyễn Văn Thắng—Phó 1

3/Antôn Nguyễn Sáng—Phó 2

4/Giuse Nguyễn Văn Vượng—Thư kí

Thơ: THÁNH GIOAN TIỀN HÔ

Đấng Tiền Hô Gio-an

Đã chứng minh vì Chúa

Tiếng vang trong hoang địa

Hãy dọn sẵn con đường

Uốn cho thẳng khúc quanh

San cho bằng đồi núi

Để đón Đấng Cứu Độ

Chính là Chúa Ki-Tô

Tôi sứ mạng Tiền Hô

Được Ngài sai đi trước

Đấng các người mong ước

Ngài sẽ đến sau tôi

Nhưng cao trọng tuyệt vời

Tôi chỉ là đầy tớ

Đấng Thiên sai chứng tỏ

Sẽ cứu độ dân người

Ban cuộc sống đẹp tươi

Thoát khỏi vòng u tối

Thánh Gioan tiên khởi

Mở đường nơi trần gian

Muôn lòng đầy hân hoan

Đón nhận Chúa Cứu Thế

Trải muôn ngàn thế hệ

Không ai diễm phúc bằng

Được Thiên Chúa tin dùng

Như Gioan Tẩy- Giả

Ôi cuộc đời cao cả

Nhận Thiên chức cao sang

Tròn sứ mạng huy hoàng

Chết tín trung can đảm

Một vũ điệu cuồng loạn

Một dục vọng dâng trào

Một phần thưởng được trao

Một chiếc đầu trên đĩa

Ôi cuộc đời trần thế

Làm xao động lòng người

Bao tiếng khóc tiếng cười

Sẽ chìm vào dĩ vãng

Cuộc đời sẽ viên mãn

Xin soi sáng tâm hồn

Cho con phải nhớ luôn

Theo gương Người mở lối

Hỡi ánh sáng ngàn thu

Vắng Ngài đời sẽ khổ

Có Ngài không chết nữa

Hội Trống con nài van

Cầu khẩn Ngài thương đoái

Cứu giúp con thật nhiều

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô 24/06