Chúa nhật Lễ Thánh Gia 31.12.2023 Bổn mạng Giới Gia Trưởng

Hình ảnh Lễ Thánh Gia – Bổn mạng Giới Gia Trưởng. 31/12/2023

https://www.facebook.com/GXngoclam/posts/pfbid04RPWGDiguh5yukTYWpt2zLrHKEjjazQxw1SmKrCK6gTJtde46VkYYWFzGDSadD6Jl

VÂNG LỜI  CẢM TẠ                                                               

Ước gì niềm vui còn mãi trong lòng người

Ước gì niềm vui không phai mờ năm tháng

Ước gì niềm vui hôm nay và mai này

Mãi mãi là một niềm vui vô biên”

Hoà chung với mọi người khi mừng Giáo xứ Ngọc Lâm tròn 50 tuổi, niềm vui trong Giới Gia Trưởng cũng được nhân lên, bởi đó cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Giới Gia Trưởng Giáo xứ Ngọc Lâm.(1993–2023)

Đâu phải tự nhiên mà Giáo xứ Ngọc Lâm có Giới Gia Trưởng. Nào phải ngẫu nhiên mà Giới Gia Trưởng giờ đây sánh bước cùng các giới, các đoàn thể, hoà chung nhịp đập trong các sinh hoạt của Giáo xứ. Phải chăng đó là do tình yêu vô biên của Chúa và thánh ý của Ngài? Lội ngược dòng ta mới cảm nhận được những hồng ân diệu kỳ mà ta đang tận hưởng do lượng từ bi hải hà Chúa thương ban.Tình thương ấy được thể hiện qua tấm lòng rộng mở  của Đức Cha, “vị mục tử nhân hiền” luôn hy sinh lo lắng chăm sóc  cho đàn chiên. Người Cha chung của Giáo phận đã bao tháng năm ấp ủ những kỳ vọng đặt để nơi các gia trưởng là những cột trụ chống đỡ đời sống gia đình. Quả vậy, người chủ gia đình chẳng khác nào người thuyền trưởng. Ông cần phải biết rõ hải trình và kiên định hướng đi. Ông cần phải bình tĩnh vững vàng giữa những phong ba bão táp. Làm sao ông có đủ sức và sự khôn ngoan để chèo lái con thuyền gia đình mình đến bến bình an, đó là nỗi niềm thao thức của các vị chủ chăn. Thế nên, vào năm 1993, thực hiện Quy Chế của Toà Giám Mục, Giới Gia Trưởng ra đời, nhận Lễ Thánh Gia làm bổn mạng.

Trải dài theo thời gian qua các nhiệm kỳ, Giới Gia Trưởng đã từng bước đi vào nề nếp, có cơ cấu tổ chức sinh hoạt theo Giới của mình. Về cơ cấu tổ chức có Ban Trị Sự Giới Gia trưởng Giáo xứ gồm 4 vị, có Ban Đại Diện gia trưởng của mỗi giáo họ là 4 vị và thành viên gồm tất cả các vị trưởng gia đình. Về sinh hoạt của Giới, có buổi tĩnh tâm hàng tháng, có buổi sinh hoạt riêng cho các vị đại diện gia trưởng giáo họ mỗi tháng. Ngoài ra, Ban Trị Sự còn điều động anh em thực hiện các công việc được Ban Hành Giáo phân công như tham gia trực nhật nhà thờ, coi xe, giữ trật tự , và các công việc phục vụ trong các dịp lễ lớn.

Giới Gia Trưởng Giáo xứ được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự quan tâm ưu ái đặc biệt của quý Cha, quý Ban Hành Giáo cùng với tinh thần hiệp nhất yêu thương và lòng hăng say nhiệt thành của từng thành viên. Lúc này, Giới Gia Trưởng chỉ biết hát vang lời cảm tạ :

Hồng ân Thiên Chúa bao la

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”.

Ban Trị Sự  Giới Gia Trưởng

Nhiệm kỳ: 1993 – 1997

1- Giuse Trần Văn Diệm                Trưởng ban

2- Đaminh Mai Đức Thuyên          Phó ban

3- Banabê Phạm Văn Quy              Phó ban

(Sau một thời gian, Ô Vinhsơn Nguyễn Hải Hà thay thế)

4- Giuse Phạm Trung Hiếu             Thư ký

Nhiệm kỳ: 1997 – 2001

1- Giuse Trần Văn Diệm                Trưởng ban

2- Đaminh Bùi Xuân Thiêm           Phó ban

3- Giuse Trần Quyền                      Phó ban

4- Giuse Phạm Hải Đảo                  Thư ký

Nhiệm kỳ: 2001 – 2005

1- Đaminh Bùi Xuân Thiêm           Trưởng ban

2- Giuse Trần Văn Chinh               Phó ban

3- Giuse Đặng Xuân Nam              Phó ban

4- Lu-y Nguyễn Văn Quảng           Thư ký

Nhiệm kỳ: 2005 – 2009

1- Phêrô Trần Bá Hoàng                 Trưởng ban

2- Giuse Phạm Xuân Thừa             Phó ban

3- Giuse Nguyễn Thanh Hào          Phó ban

4- Giuse Phan Đức Tiến                 Thư ký

Nhiệm kỳ:  2009 – 2013

1- Phêrô Nguyễn Đức Tiến            Trưởng ban

2- Giuse Trương Văn Tâm             Phó ban

3- Giuse Nguyễn Văn Dũng           Phó ban

4- Giuse Hoàng Ngọc Tuấn            Thư ký

Nhiệm kỳ:  2013 – 2017

1- Giuse Nguyễn Viết Thanh          Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Văn Sỹ                Phó ban

3- Giuse Phan Đình Hải                  Phó ban

4- Phanxicô Phạm Ngọc Cường     Thư ký

Nhiệm kỳ:  2017 – 2021

1- Giuse Phạm Văn Nha                 Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Minh Cảnh          Phó ban

3- Phêrô Trần Sử Khánh                 Phó ban

4- Micae Nguyễn Văn Quang         Thư ký

Nhiệm kỳ:  2021 – 2025

1- Giuse Nguyễn Minh Cảnh          Trưởng ban

2- Antôn Phạm Minh Đức              Phó ban

3- Đaminh Trịnh Phúc Nguyên      Phó ban

4- Phêrô Nguyễn Thanh Vinh         Thư ký

Gia Trưởng

Lễ Thánh Gia được Đức Thánh Cha Lêo XV thiết lập năm 1921 với mục đích nêu cao gương sống của Đức Maria và thánh Giuse cho các gia đình, đồng thời cho chúng ta thấy con đường Đức Giêsu đã đi cùng với cha mẹ Ngài, trên đó đầy gian nan, thử thách, nhưng không thiếu niềm vui của lòng thương xót thứ tha.

Các bài đọc trong lễ Thánh Gia làm nổi bật hạnh phúc của “những người kính sợ Chúa và ăn ở theo đường lối của Người” (Tv 127,1), đó là Thiên Chúa sẽ cho họ  hưởng công khó do tay họ làm ra (x; Tv 127,2), vì có biết bao nhiêu người làm ăn  vất vả, nhưng chẳng được hưởng những gì mình làm ra từ mồ hôi nước mắt. Bên cạnh hạnh phúc đó là cảnh vợ chồng hoà thuận ấm êm, con cái thảo hiếu, ngoan hiền, thành đạt (x. Tv127,3).

Lòng kính sợ Thiên Chúa như điều kiện của hạnh phúc phải được xây dựng trên  lòng bác ái, mà thánh Phaolô goị là “mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14). Nhờ mối giây liên kết tuyệt hảo này, chúng ta mới hạnh phúc, vì “có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13).

Cũng do lòng kính sợ Thiên Chúa, gia đình sẽ hiệp nhất, và nhờ hiệp nhất như các chi thể trong một thân thể duy nhất, mọi thành viên gia đình sẽ chung niềm vui yêu thương và hạnh phúc được yêu thương, chia sẻ, đùm bọc.

Bên cạnh gương sống của Thánh Gia là nguồn hạnh phúc cho các gia đình, Giáo Hội, qua Tin Mừng Mátthêu với trình thuật về biến cố trốn sang Ai Cập của Thánh Gia để bảo toàn mạng sống của Hài Nhi Giêsu, mời gọi chúng ta lên đường  Vượt Qua với gia đình thánh của Đức Giêsu khi “vượt biên” trốn sang Ai Cập ngay trong đêm, khi “sứ thần Chúa hiện ra báo cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến  khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2,13).

Vượt biên qua Ai Cập là vượt qua bống tối hận thù, ganh ghét và tham vọng bất chính đang sôi sục trong lòng vua Hêrôđê, để đến miền đất bình an, được bảo đảm an toàn, như dân Do Thái đã vượt qua biển đỏ, vượt qua sa mạc,  vượt qua cảnh sống nô lệ vì ách thống trị hà khắc của Pharaô để  tìm về đất Thiên Chúa đã hứa ban.

Vượt qua cuộc lùng bắt gắt gao của vua Hêrôđê trên hành trình gian khổ, hiểm nguy của Thánh Gia, chính là vượt qua con người cũ của nếp sống nô lệ tội lỗi, để bước vào vùng trời  tự do của con cái Thiên Chúa; vượt qua nếp nghĩ, lối hành xử không mang hình ảnh Thiên Chúa, nhưng trái ngược với  con đường Vượt Qua của Thánh  Giá để đi đến buổi sáng Phục Sinh.

Thực vậy, Thánh Gia đã sống lòng bao dung, tha thứ khi liên lỷ vượt qua  trên  đường  nhân loại, ở đó có những con người nham hiểm, thủ đọan, tàn nhẫn  như vua Hêrôđê, nhưng Thánh Gia đã không một lời kêu than, nguyền rủa, nhưng đằm thắm vâng theo và thưc hiện đúng như lời sứ thần Chúa dậy.

Thánh Gia đã sống lòng thương xót, cảm thương khi chia sẻ nỗi đau  của các gia đình có con trẻ  từ hai tuổi trở xuống bị giết chết , vì sự gian ác của Hêrôđê như Tin Mừng kể lại: “Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Rakhen khóc  thương con mình và không chịu để người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (Mt 2,18).

Tóm lại, Thánh Gia chính là gương mẫu của các gia đình, vì trước hết Thánh Gia là gia đình như mọi gia đình, nghĩa là cũng vất vả làm lụng để sinh sống; cũng gặp nhiều bất trắc, khó khăn, bế tắc, nghịch cảnh; cũng phải đối đầu với nhiều  thách đố cam go, thử thách nặng nề; cũng trải qua những đêm lo âu, sợ hãi vì bị truy lùng, và những ngày trốn tránh đầy rủi ro, nguy hiểm.

Nhưng ở Thánh Gia, có  Đấng mà gia đình chúng ta không muốn đón tiếp, có điều mà gia đình chúng ta không quan tâm thưc hiện: Đấng ấy là Đức Giêsu, và điều thiếu sót ấy , chính là lòng kính sợ Thiên Chúa.

Jorathe Nắng Tím