CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH GIÁO XỨ NGỌC LÂM
Hình ảnh Canh thức và Lễ vọng Mừng Chúa Giáng Sinh
Hình ảnh Thánh lễ rạng đông mừng Chúa Giáng Sinh. 25/12/2024
TRAO GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA “VIẾT THƯ GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG”
CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ GIÁNG SINH GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÀU MÂY
Đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh – GHBL Bàu Mây năm 2024
Khai mạc, hát Thánh Ca – Canh thức mừng Chúa Giáng Sinh GHBL Bàu Mây năm 2024
CON XIN MƯỢN CHÚA HÀI ĐỒNG
Còn nhớ trước giờ thánh lễ vọng Giáng sinh năm ngoái, Cha xứ đi kiểm tra một vòng quanh nhà thờ phát hiện tượng Chúa Hài Đồng bị mất, Ngài vội báo cho các vị ban thường vụ Giáo xứ đi tìm tượng Chúa
Các ông cùng chia nhau đi tìm và phát hiện một cậu bé đang đi xe đạp gần đến đài Giáo họ Mẫu Tâm, trên xe chở tượng Chúa Hài Đồng của nhà thờ, các ông liền dẫn cậu bé về gặp Cha xứ.
Cha sở liền hỏi cậu bé:
– Tại sao con lại lấy cắp tượng Chúa?
Cậu bé trả lời :
– Thưa Cha! con không lấy cắp!
Ông chánh trương liền nói :
– Con phát hiện cậu bé này đang chạy xe đạp chở tượng Chúa Hài Đồng vừa đi vừa huýt sáo.
Cha sở ôn tồn hỏi cậu bé:
– Tại sao con lại làm vậy?
Cậu bé rươm rướm nước mắt trả lời:
– Thưa Cha: Bố mẹ con ngày nào cũng cãi nhau, khi bố mẹ con cãi nhau cả nhà con rất lo sợ, không khí gia đình thì ngột ngạt khó thở. Một hôm con đến quỳ trước tượng Chúa Hài Đồng ở cuối nhà thờ cầu nguyện: Xin Chúa ban ơn cho bố mẹ con đừng cãi nhau nữa, và con xin hứa với Chúa Hài Đồng là khi nào bố mẹ con hết cãi nhau, con sẽ chở Chúa đi khắp Giáo xứ một vòng.
– Thưa Cha, mấy ngày hôm nay con không thấy bố mẹ con cãi nhau nữa! nên hôm nay con muốn giữ lời hứa với Chúa Hài Đồng, là sẽ chở Chúa đi một vòng quanh Giáo xứ Ngọc Lâm bằng xe đạp của con …!!! Xong việc con sẽ trả Chúa Hài Đồng lại cho nhà thờ.
-Cha sở xoa đầu cậu bé khen: Con ngoan lắm, sáng ngày mai lễ Giáng Sinh, Cha sẽ kể câu chuyện này cho cả cộng đoàn Giáo xứ đều nghe một gương tốt lành của con.