Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần 3 mùa chay năm B 03.03.2024

Chúa nhật 3 mùa Chay năm B (Ga 2,13-25) – Đền thờ

DẪN LỄ CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B

Đền thờ Chúa ngự chính lòng ta

Phải tẩy sạch trong mọi đục tà

Từ bỏ đam mê và ích kỷ

Mọi điều bất chính đuổi xua ra.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba Mùa Chay: Thanh tẩy Đền thờ Thiên Chúa (Ga 2,13-25).

Chúa Giêsu đã đánh đuổi những người buôn bán, cùng với chiên, bò, bồ câu… ra khỏi Đền thờ: “Mang tất cả những thứ này ra khỏi nơi đây, đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2, 16). Chúa Giêsu đã thấy sự bất xứng và xúc phạm đang diễn ra bên trong khu vực Đền thờ; vì đây là nơi cầu nguyện và dâng của lễ cho Thiên Chúa.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta ý thức tôn trọng nơi dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Nhà thờ phải là nơi tôn nghiêm, nơi dành riêng cho Thiên Chúa và là nhà cầu nguyện dành cho mọi người. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Xh 20,1-17)

Sách Xuất hành tả lại việc Thiên Chúa ban Mười Điều Răn cho dân Is-ra-el qua trung gian ông Môsê, người Thiên Chúa tuyển chọn để lãnh đạo dân.

Bài đọc 2 (1Cr 1,22-25)

Thánh Phaolô kể lại cho các tín hữu Cô-rin-tô biết: ngài suốt đời rao giảng về Đức Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, người Hy Lạp cho là điên rồ.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa lấy dây thắt lưng làm roi đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ. Hiệp với tâm tình của Chúa Giêsu trong việc bảo vệ và xây dựng Đền thờ Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Nhà thờ là nhà của Thiên Chúa, là nơi các tín hữu quy tụ để cầu nguyện. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh/ biết siêng năng đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Nhà thờ là nơi đặt Mình Thánh Chúa, là biểu tượng Thiên Chúa ngự giữa dân Người. Xin cho các tín hữu siêng năng tham dự Thánh lễ và viếng Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Thân thể các Kitô hữu là Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho những di dân Công giáo/ biết xây dựng Đền thờ Thiên Chúa nơi tâm hồn và thân xác họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Chúa yêu thích ngự nơi những tâm hồn trong sạch”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ ý thức thanh tẩy tâm hồn, nhờ việc ăn chay sám hối và lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong ngôi nhà thờ này và lắng nghe chúng con cầu nguyện. Xin biến đổi tâm hồn và thân xác chúng con, để chúng con trở nên Đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Tranh tô màu – Chúa nhật III mùa Chay – Năm B

Tin Mừng: Ga 2, 13-25

Cứ phá huỷ đền thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su : “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” 19 Đức Giê-su đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” 20 Người Do-thái nói : “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

Trò chơi ô chữ – Chúa nhật III mùa Chay 2024 – Năm B

 

Tin Mừng (Ga 2,13-25)

Cứ phá huỷ đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” 19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” 20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

Đáp án ô chữ: Chúa nhật II mùa Chay 2024 – Năm B

1. Chương Chín
2. Ba
3. Lên núi Cao
4. Chúa Biến Hình
5. Trắng Như Tuyết
6. Phê-rô
7.  Trên núi

Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật III Mùa Chay, năm B: “cứ phá hủy đền thờ này đi…”

https://giaophannhatrang.org/vi/news/Giai-Dap-Giao-Ly/vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-iii-mua-chay-nam-b-cu-pha-huy-den-tho-nay-di-26516.html


Tin Mừng thánh Gioan 2, 13-25

13Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. 14Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. 17Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. 18Người Dothái hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” 19Đức Giêsu đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. 20Người Dothái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” 21Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. 23Trong lúc Đức Giêsu ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

13Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. 14He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money-changers seated there. 15He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money-changers and overturned their tables,16 and to those who sold doves he said, “Take these out of here, and stop making my Father’s house a marketplace”. 17His disciples recalled the words of scripture, “Zeal for your house will consume me”. 18At this the Jews answered and said to him, “What sign can you show us for doing this?” 19Jesus answered and said to them, “Destroy this temple and in three days I will raise it up”. 20The Jews said, “This temple has been under construction for forty-six years, 16 and you will raise it up in three days?” 21But he was speaking about the temple of his body. 22Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken. 23While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing. 24But Jesus would not trust himself to them because he knew them all, 25and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well.

I. HÌNH TÔ MÀU
https://www.thanhlinh.net/sites/default/files/Images/ttay1_0.jpg
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 2, 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đâu là những vật ngưởi ta bán trong Đền thờ? (Ga 2, 14)
a.  Chiên.
b. Bò.
c. Bồ câu.
d. Cả a, b và c đúng.

02. Những người đổi tiền bạc, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 2, 15)
a. Lấy dây làm roi và xua đuổi họ ra khỏi Đền thờ.
b. Đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ.
c. Yêu cầu họ cứ tiếp tục làm việc
d. Nghiêm cấm họ không được đổi tiền.

03. Đức Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem vào dịp lễ nào? (Ga 2, 13)
a. Lễ Lều.
b. Lễ Cung Hiến Đền Thờ.
c. Lễ Ngũ Tuần.
d. Lễ Vượt Qua.

04. Đền thờ Giêrusalem được người Dothái xây dựng trong bao nhiêu năm? (Ga 2, 20)
a. 9 năm.
b. 12 năm.
c. 25 năm.
d. 46 năm.

05. Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là gì? (Ga 2, 21)
a. Đền thờ tại thành Giêrusalem.
b. Chính thân thể Người.
c. Đạo Dothái.
d. Đền thờ do vua Salomon xây dựng.

III. Ô CHỮ
https://www.thanhlinh.net/sites/default/files/Images/OC%20CN%203%20MC%20B_0.jpg
Những gợi ý
01. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhờ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì?(Ga 2, 22)
02. Con vật được bán trong Đền thờ là  gì? (Ga 2, 14)
03. Gần đến lễ gì của người Dothái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2, 12)
04. “Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” được trích từ đâu? (Ga 2, 17)
05. Người nào đã hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? (Ga 2, 18)
06. Đức Giêsu xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đâu? (Ga 2, 15)
07. Tại thành nào Đức Giêsu đã tẩy uế Đền thờ? (Ga 2, 13-25)
08. Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Ngài sẽ xây dựng lại? (Ga 2, 19)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”.

Tin Mừng thánh Gioan 2, 16b.

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT III MC B

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Chúa Giêsu trước Đền thờ Giêrusalem
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 2, 19
“Đức Giêsu đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”.

II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Cả a, b và c đúng (Ga 2, 14)
02. b. Đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ (Ga 2, 15)
03. d. Lễ Vượt Qua (Ga 2, 13)
04. d. 46 năm (Ga 2, 20)
05. b. Chính thân thể Người (Ga 2, 21)

III. Ô CHỮ
01. Kinh Thánh (Ga 2, 22)
02. Chiên (Ga 2, 14)
03. Vượt Qua (Ga 2, 12)
04. Thánh Kinh (Ga 2, 17)
05. Do thái (Ga 2, 18)
06. Đền thờ (Ga 2, 15)
07. Giêrusalem (Ga 2, 13-25)
08. Ba ngày (Ga 2, 19)
Hàng dọc: Thanh Tẩy

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B

https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-giang-chua-nhat-cho-thieu-nhi-chua-nhat-3-mua-chay-nam-b-63160
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B

Ga 2,13-25
“Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây,
đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. (Ga 2,16)

Thiếu nhi chúng con yêu quý.

Cha hỏi chúng con Chúa Giêsu đã làm gì trong bài Tin Mừng hôm nay nào ?

  • Dạ thưa cha, Chúa thanh tẩy đền thờ.
  • Thế chúng con thấy Chúa Giêsu của chúng ta hôm nay có thái độ như thế nào ?
  • Dạ thưa Chúa nổi giận.
  • Chúng con trả lời rất đúng. Cha khen chúng con. Chúng con giỏi.

Cha đọc trong Tin Mừng, cha thấy hiếm khi Chúa nổi giận.

Có nhiều trường hợp trong Tin Mừng chúng ta thấy điều đó. Chúa luôn kiềm chế. Thí dụ như:

Chúa bình thản đón lấy nụ hôn phản bội của Giuđa.

Chúa lặng lẽ trước những lời cáo gian buộc tội Chúa.

Chính Chúa đã mời ta học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhượng.

Vậy mà hôm nay cha thấy Chúa đã dùng roi để đuổi những người buôn bán bồ câu, chiên bò. Ngài còn lật nhào bàn ghế của những người đổi bạc! Cha hỏi chúng con, Chúa làm như thế để làm gì ?

1. Chúa Giêsu làm như vậy vì nhà của Thiên Chúa đã bị xúc phạm

Chúa nói thật rõ: “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp” (Ga 2,16).

Rõ ràng là người đã thiếu lòng tôn kính đối với Đền thờ là nơi thờ phượng Thiên Chúa.

Nhà nghệ sĩ Edwacd Seago kể lại có lần ông dẫn hai đứa bé du mục vào một thánh đường lớn ở Anh. Hai đứa bé này bình thường rất ngỗ nghịch, nhưng khi vào trong đại giáo đường, chúng trở nên im lặng cách kỳ lạ, trên đường về chúng tỏ ra trang trọng cách khác thường, cho đến tối chúng mới trở nên nghịch ngợm bình thường.

Lòng tôn kính nằm sẵn trong trái tim của chúng ta. Thờ phượng mà thiếu tôn kính là việc khủng khiếp. Đó là sự thờ phượng hình thức, chiếu lệ. Những lời cầu nguyện trang trọng nhất có được đọc lên thì cũng chỉ là những lời trống rỗng, cầu nguyện mà không biết mình đang cầu nguyện với ai.

Tại sân đền thờ Giêrusalem lúc đó, chắc cũng đã có những tiếng cãi vã về giá cả, về đồng tiền dày mỏng, cũ mới, tiếng ồn ào huyên náo của một nơi chợ búa.

Phần chúng ta, chúng ta hãy làm việc thờ phượng Thiên Chúa với tất cả tấm lòng kính trọng của chúng ta.

Bởi vậy, mỗi khi tới nhà Chúa, mỗi khi bước chân vào nhà thờ, chúng con phải có đức tin. Chúng con phải có lòng kính cẩn.

Hôm ấy, Alexander Đại Đế chủ sự một cuộc lễ dâng hương. Mà theo tục lễ cũ của người xứ Macédoine, trong lúc nhà vua dâng hương, thì có những trẻ em đứng thành hàng hai bên để phụ việc. Còn một em nữa đứng trước mặt ngài cầm bình hương.

Chẳng may, một miếng than hồng từ bình hương rơi xuống tay em nhỏ. Miếng than đỏ, làm bỏng tay đứa bé. Vậy mà em nhỏ tuyệt nhiên không cựa quậy. Tay em vẫn như thường, vì em không muốn làm rớt cái bình hương, cũng chẳng muốn cho buổi lễ mất phần trang nghiêm. Thấy em bé gan dạ như thế, Alexander đại đế rất cảm phục. Muốn thử em, nhà vua đã kéo dài buổi lễ ra. Nhưng em nhỏ cũng không vì thế mà nao núng. Em cứ bình thản đứng như thế cho đến khi lễ xong.

Đó thực là một tấm gương tinh thần tôn giáo rất đáng khen. Còn nhiều người trong chúng ta, chưa có được những hành động để biểu lộ đức tin và lòng kính cẩn cho đủ. Đến nhà Chúa, mà nhiều khi còn cười cợt truyện trò, quay ngang quay dọc, ngáp vắn thở dài. Nhiều người đến nhà thờ cách chiếu lệ, trông cho chóng xong, chứ không phải vì mến Chúa, để xin ơn và lập công phúc. Hãy nhớ lời của Chúa: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện, đừng lấy làm nơi buôn bán họp chợ”.

  1. Chúa Giêsu làm như thế để chứng minh rằng toàn thể việc dâng thú vật làm lễ tế không còn thích đáng nữa

Chúa đã nói cho người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacob biết rõ: “Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật” (Ga 4,23-24).

Từ nhiều thế kỷ trước, các tiên tri cũng đã nói. Tiên tri Isaia: Đức Chúa phán: “Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì ? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu chiên dê, Ta chẳng thèm” (Is 1,11), Còn Giêrêmia thì bảo: “Vì khi đưa cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập, Ta đã chẳng nói gì với chúng, chẳng truyền dạy chúng điều chi về lễ toàn thiêu và lễ hy sinh cả” (Gr 7,22). Tv 50: “Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận” (Tv 50,16). Chúa Giêsu làm như vậy là để chứng tỏ rằng, không có lễ vật nào của loài người có thể làm cho loài người hòa thuận lại với Thiên Chúa được.

Ngày nay chúng con thấy người ta không còn dâng con vật làm lễ tế cho Chúa nữa, nhưng họ lại đồng hóa việc phục vụ Thiên Chúa với việc lắp đặt những chùm đèn sáng, việc có thêm một cây đàn phong cầm vang tiếng hơn, việc tốn hao trong việc thực hiện nhiều công trình chạm trổ trên đá, trên thạch cao, gỗ quý… trong khi việc thờ phượng đích thực đã biến mất. Chúng ta không lên án những việc đó, trái lại cảm tạ Chúa, điều đó thường là do những tấm lòng yêu mến Chúa dâng hiến. Chúng được dùng hỗ trợ cho việc thờ phượng chân thật, là những việc được Chúa chúc phúc, nhưng khi chúng ta thay thế cho lòng thờ phượng chân thật thì lại khiến Chúa phải ghê tởm.

  1. Còn một lý do nữa khiến Chúa Giêsu làm như vậy.

Đó là việc Chúa muốn tâm hồn chúng ta trở thành đền thờ sống động của Chúa.

Chính vì thế khi Chúa thanh tẩy Ðền thờ Giêrusalem, thì Ngài còn muốn thanh tẩy đền thờ tâm hồn của chúng ta nữa.

Chúng con hãy nhớ rằng: Sau khi chịu phép rửa tội, thân xác chúng ta đã trở nên đền thờ dâng kính Chúa Ba ngôi. Đó là một điều thánh Phaolô đã dạy giáo hữu thành Côrinhtô (2 Cr 6,16).

Vua Trajano là hoàng đế cai trị nước Roma từ năm 98 đến năm 117. Nhà vua đã cấm đạo, và đã bắt thánh Ignatiô giám mục thành Antiochia. Tại tòa án, nhà vua đã chế nhạo đạo Công giáo, rồi gọi thánh Ignatio là thằng quỷ xấu xa, thánh Ignatiô Giám mục thưa lại rằng:

  • Tâu đức vua, chẳng có ai gọi người mang Thiên Chúa trong mình là thằng quỷ dữ được.

Nhà vua hỏi lại:

  • Vậy ông mang Thiên Chúa trong mình ư ?

Thánh Ignatiô Giám mục trả lời:

  • Tâu đức vua, phải. Tôi mang Thiên Chúa trong mình, vì những người đã chịu phép rửa tội, sống đời sạch tội, đều là đền thờ của Thiên Chúa. Bởi vậy, không hạnh phúc nào lớn lao cho bằng người Công giáo, bằng được trở nên đền thờ Thiên Chúa; và cũng không có gì can hệ cho con người bằng phải luôn là đền thờ cho Thiên Chúa ngự.

Nghe xong, hoàng đế Trajano đã lên án rằng:

  • Ignatio thành Antiochia là người đã cậy mình vì mang Thiên Chúa trong mình nên phải điệu đến Roma, để làm của ăn cho thú dữ.

Không lạ gì, mà Léonide là cha của nhà hiền triết Origène, đã hôn ngực con, mà nói với những người tỏ vẻ ngạc nhiên rằng:

  • Tôi thờ lạy và hôn kính Thiên Chúa, đang ngự trong trái tim đứa nhỏ con tôi đã chịu phép rửa tội.
  • Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'Ý Lực TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3MÙA CHAY, NĂMB "Sựnhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đố‘ttôi". (Ga Chúa xô đỡ thùng tiền Ngài đánh đuổi bò chiên... "Không được làm hoen ố Nhà Cha Ta thánh thiêng." Nhà Chúa nơi cầu nguyện. Thong thả, trang nghiêm. biến nên cái chợ, ồn ào những việc riêng. Cát Lính'
  • Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B

    Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B

    Phúc Âm Ga 2, 13-25
    “Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”.

    Ngày xưa Giêrusalem là Nhà thờ lớn, là nơi hành hương, là nơi muôn dân qui tụ về dâng lễ, cầu kinh. Ngày nay, mọi Đền thờ đều là nhà của Thiên Chúa, là nơi để cầu nguyện. Tin mừng của thánh Gioan hôm nay, cho chúng ta thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với những kẻ làm ô uế Đền thờ và Ngài chỉ ra Ngài chính là Đền thờ…

    Lần đầu tiên chúng ta thấy Chúa Giêsu nổi giận đối với những người buôn bán nơi Đền thờ Giêrusalem như đang buôn bán chiên, bò, bồ câu và đặc biệt Chúa Giêsu lật đổ bàn ghế của những người đổi tiền bạc. Đây là cơn giận thánh của Chúa Giêsu bởi vì Ngài vẫn nói với các môn đệ :” Hãy học nơi Ngài sự hiền lành và khiêm nhượng”.

    Ngài luôn tôn kính Đền thờ và Ngài không muốn con người xúc phạm đến Đền thờ, đến Nhà của Cha Ngài, nơi đây người ta hành hương, đi dâng lễ cầu kinh và cầu nguyện. Chúa Giêsu không chấp nhận việc con người làm cho Đền thờ ra ô uế. Chúa Giêsu thấy cần phải thanh tẩy Đền thờ dù rằng Ngài biết việc ấy sẽ gây nguy hại cho tính mạng của Ngài.

    Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem, nhưng đồng thời Ngài cũng muốn thanh tẩy tâm hồn mỗi người chúng ta và thanh tẩy các nhà thờ, các nơi thờ phượng của chúng ta bởi vì tâm hồn chúng ta là Đền thờ của Chúa Thánh Thần, nhưng nhiều khi chúng ta đã để chúng ra ô uế, do tội lỗi, do những bất xứng chúng ta xúc phạm đến Chúa. Nhiều nơi thờ phượng, nhiều nhà thờ chúng ta xây dựng hoành tráng, to tát bên ngoài nhưng việc đạo đức nhiều khi không đúng ý Chúa. Nhiều nơi tổ chức linh đình bề ngoài nhưng bề trong lại xa Chúa. Do đó, Chúa muốn chúng ta thanh tẩy nội tâm, thanh tẩy những gì bề ngoài không phù hợp với ý của Chúa vv…

    Mỗi thánh lễ nơi một nhà thờ nào đó, chúng ta hiệp dâng cùng với linh mục. Chúng ta hiểu rõ rằng qua bí tích rửa tội chúng ta được tháp nhập vào trong Hội Thánh, và như thế, chúng ta được hội nhập, được tháp nhập vào một Đền thờ mới là chính thân xác phục sinh của Chúa. Nhà thờ là nơi thờ kính, là nơi cầu nguyện, là nơi tôn kính Chúa Cha qua Đức Kitô. Nhà thờ này còn quý giá hơn cả Đền thánh Giêrusalem xưa vì Đền thờ bây giờ chính là Con người Chúa Giêsu đã kinh qua cái chết và phục sinh.

    Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

    Thánh Kinh bằng tiếng Việt

    Thánh Kinh bằng tiếng Anh