Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật tuần thứ 26 mùa thường niên năm A 27/09/2026.
LỜI CHÚA MỖI NGÀY
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Bài Ðọc I: Ed 18, 25-28
“Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được sống”.
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Ðây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: “Ðường lối của Chúa không chính trực”. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5. 6-7. 8-9
Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa
Xướng: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn luôn cậy trông vào Chúa.
Xướng: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.
Xướng: Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho con nhận biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

Bài Ðọc II: Pl 2, 1-5 {hoặc 1-11}
“Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Ðức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô.
{Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hoả ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang.}
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 21, 28-32
“Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.
Ðó là lời Chúa.

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa và quyết tâm biến đổi đời sống, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn biết quảng đại dâng hiến đời mình để phục vụ đoàn chiên Chúa.
2. “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết một lòng thực thi những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người.
3. “Con không muốn! Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người tội lỗi, luôn biết ăn năn hối cải mỗi khi phạm tội, và quyết tâm quay trở về với tình thương của Thiên Chúa.
4. “Thưa ngài, con đây!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa trong đời sống hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân lành, xin đón nhận những ước nguyện chân thành của chúng con, và giúp chúng con luôn biết vâng nghe và thực thi ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

BÀI GIẢNG: ĐỪNG CHỈ NÓI “VÂNG”, HÃY SỐNG LỜI “VÂNG”
- NÓI “VÂNG” NHƯNG KHÔNG “VÂNG”
Các con thiếu nhi thương mến!
Trước khi tìm hiểu sứ điệp Tin Mừng hôm nay, xin được kể các con nghe một câu chuyện rất quen thuộc, mà có lẽ đôi khi chúng ta cũng giống như thế.
Có một gia đình nọ, có hai người con tên Bình và An. Một hôm, mẹ đi làm về mệt, thấy nhà cửa còn bừa bộn nên gọi hai anh em đang mải mê chơi game trên điện thoại: “Các con phụ mẹ dọn bàn nhé!” Bình nhanh nhảu: “Dạ, để con!”, nhưng rồi lại mải chơi. Còn An thì đáp: “Con không làm đâu!” Thế nhưng nhìn mẹ một mình loay hoay chuẩn bị bữa cơm, An thấy thương mẹ, liền bỏ điện thoại xuống và đến giúp mẹ.
Các con thử đoán xem: giữa Bình và An, ai là người thực sự làm theo ý mẹ? (Đợi các bạn trả lời: “An”)
Đúng rồi, là bạn An. Vì điều quan trọng không chỉ là chúng ta nói gì, mà còn là chúng ta có thực sự làm điều mẹ mong muốn hay không. Câu chuyện này cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua Tin Mừng hôm nay.

- HAI NGƯỜI CON – HAI LỜI VÂNG KHÁC NHAU
Lời Chúa theo Tin Mừng của thánh Mát-thêu kể rằng một người cha có hai người con. Ông đến nói với người con thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Người con ấy trả lời: “Con không muốn!” Nhưng sau đó, anh hối hận và đi làm. Người cha lại đến với người con thứ hai và nói như vậy. Người này trả lời rất ngoan ngoãn: “Thưa cha, vâng!” Nhưng rồi anh lại không đi.
Chúa Giêsu hỏi: “Trong hai người con đó, ai đã làm theo ý người cha?” (Đợi các em trả lời: “Người con thứ nhất”)
Câu trả lời thật rõ ràng: đó là người con thứ nhất.
Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không chỉ nhìn vào những lời chúng ta nói, nhưng nhìn vào cách chúng ta sống. Nói “con yêu Chúa” thì rất dễ, nhưng tình yêu thật sự cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như biết vâng lời, yêu thương, tha thứ và giúp đỡ người khác. Khi ấy, lời “con yêu Chúa” không còn chỉ là lời nói, nhưng trở thành một tình yêu được thể hiện bằng chính cuộc sống.
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Có một điều rất đáng quý nơi người con thứ nhất đó là anh đã nói “không”, nhưng anh không để cái “không” ấy trở thành quyết định cuối cùng. Anh đã nhận ra mình sai, thay đổi và đi làm.

- LỠ NÓI “KHÔNG” VẪN CÓ THỂ THAY ĐỔI
Điều này đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng. Có khi chúng ta cũng giống người con thứ nhất. Có những lúc ba mẹ cần sự giúp đỡ của các con mà các con không muốn làm, thầy cô nhắc nhở thì các con cảm thấy khó chịu, biết mình sai nhưng các con vẫn cố chấp. Thế nhưng điều quan trọng là sau khi sai, chúng ta có biết nhận ra và sửa lại hay không.
Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo, phải “đạt điểm 10 ngay lập tức”. Chúa mong chúng ta biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và can đảm làm lại điều đúng. Vì thế, nếu hôm nay con lỡ làm điều chưa tốt, đừng nghĩ: “Con hư rồi, con không thể thay đổi.” Hãy can đảm nói: “Lạy Chúa, con xin lỗi. Con sẽ cố gắng lại.” Một lời xin lỗi chân thành đi cùng một hành động sửa đổi có giá trị hơn rất nhiều so với lời hứa mà không thực hiện.

- QUYẾT TÂM: MỖI NGÀY MỘT LỜI “XIN VÂNG”
Vậy thì các con thử nghĩ xem, sau khi nghe Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ làm gì? Chúa không cần những lời hứa thật hay hay những lời ca tụng thật đẹp, nhưng mong chúng ta biết biến lời “vâng” thành những việc làm cụ thể và thiết thực. Vì thế, trong tuần này, mỗi bạn hãy chọn một quyết tâm thật đơn giản:
- Mỗi ngày tự nguyện làm ít nhất một việc tốt mà không chờ ba mẹ hay thầy cô nhắc: giúp mẹ, dọn phòng, nhường nhịn em, giúp bạn hoặc chủ động xin lỗi khi mình làm sai.
- Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy tự hỏi: “Hôm nay, con đã sống lời ‘xin vâng’ với Chúa bằng việc gì?” Nếu làm được, hãy tạ ơn Chúa; nếu chưa làm được, ngày mai mình bắt đầu lại.
Và các con hãy nhớ một câu thật dễ nhớ: “Đừng chỉ nói ‘vâng’, hãy sống lời ‘vâng’.”
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì qua Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con biết rằng lời “vâng” thật sự phải được thể hiện bằng việc làm. Xin giúp chúng con biết yêu thương, vâng lời cha mẹ, thầy cô, biết chia sẻ và giúp đỡ anh chị em, bạn bè. Khi chúng con lỡ làm điều sai, xin cho chúng con biết nhận lỗi, xin lỗi và can đảm sửa đổi. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con trở thành một lời “xin vâng” nhỏ bé nhưng chân thành dâng lên Chúa, qua những việc tốt chúng con làm. Amen.
Vui học Thánh Kinh Chúa Nhật XXVI Thường niên, năm A

“Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi”.
Tin Mừng: Mátthêu 21,28-32
28Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. 29Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. 31Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.
28“What is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, ‘Son, go out and work in the vineyard today’. 29He said in reply, ‘I will not,’ but afterwards he changed his mind and went. 30The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, ‘Yes, sir,’ but did not go.31Which of the two did his father’s will?” They answered, “The first”. Jesus said to them, “Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. 32When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him; but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him.
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?:
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 21,29b
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

II. TRẮC NGHIỆM
01. Trong 2 người con, ai đã trả lời: “Con không muốn đâu?” (Mt 21,28)
a. Người con thứ nhất.
b. Người con thứ hai.
02. Người cha đã sai 2 người con đi làm việc gì? (Mt 21,28)
a. Đánh cá.
b. Chăn chiên.
c. Vườn nho.
d. Thợ mộc.
03. Đức Giêsu nhắc tới ai đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin? (Mt 21,32)
a. Ngôn sứ Giôna.
b. Ông Gioan.
c. Đấng Mêsia.
d. Ông Môsê.
04. Đây là những người đã tin vào ông Gioan. (Mt 21,32)
a. Các kinh Sư.
b. Những người thu thuế.
c. Những cô gái điếm.
d. Chỉ b và c đúng.
05. Vì tin vào lời ông Gioan, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ được gì? (Mt 21,31)
a. Vào Nước Thiên Chúa.
b. Chúc phúc giữa mọi người.
c. Hạnh phúc Nước Trời.
d. Nước Trời làm gia nghiệp.
III. Ô CHỮ

Những gợi ý
01. Ai đã nói với mọi người về ông Gioan đã đến để chỉ đường công chính cho họ? (Mt 21,31)
02. Sau khi trả lời cha: “Con không muốn đâu”, người con thứ nhất đã có thái độ gì? (Mt 21,29)
03. Trong 2 người con, ai đã thi hành … … của người cha? (Mt 21,31)
04. Người cha đã sai 2 người con đi làm việc gì? (Mt 21,28)
05. Đức Giêsu nhắc tới ai đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin? (Mt 21,32)
06. Ông Gioan đến chỉ đường gì cho mọi người? (Mt 21, 32)
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 26 TN A
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề: Hối hận
* Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29b: Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.
II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Người con thứ nhất (Mt 21,28)
02. c. Vườn nho (Mt 21,28)
03. b. Ông Gioan (Mt 21,32)
04. d. Chỉ b và c đúng (Mt 21,32)
05. a. Vào Nước Thiên Chúa (Mt 21,31)

III. Ô CHỮ
01. Đức Giêsu (Mt 21,31)
02. Hối hận (Mt 21,29)
03. Ý muốn (Mt 21,31)
04. Vườn nho (Mt 21,28)
05. Gioan (Mt 21,32)
06. Công chính (Mt 21,32)
Hàng dọc: Sám Hối
TRANH TÔ MÀU CHÚA NHẬT 26 TN

Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A
THÁNH KINH BẰNG HÌNH CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN
Thánh Kinh bằng tiếng Việt








Thánh Kinh bằng tiếng Anh










