Thiếu Nhi Sống Lời Chúa tuần Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh năm C 25/05/2025

Ga 14,23-29
Bài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29
“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.
Bấy giờ các Tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể Hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thơ viết như sau:
“Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này: Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 66, 2-3. 5-6 và 8
Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài (c. 4).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.
Xướng: Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.
Xướng: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.
Bài Ðọc II: Kh 21, 10-14. 22-23
“Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống”.
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, Phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 14, 23-29
“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.
Ðó là lời Chúa.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Những ai yêu mến và tuân giữ Lời Chúa dạy thì được chính Chúa hiện diện. Thêm vào đó, Người còn ban tặng bình an và ân huệ Thánh Thần cho họ. Vì thế, chúng ta cùng tin tưởng cầu xin.
1. “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Tân Giáo hoàng Lê-ô, các Mục tử trong Hội Thánh được đầy tràn ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, và cảm nghiệm được niềm vui sâu xa có Chúa luôn hiện diện đồng hành/ để can đảm rao truyền Lời Chân Lý của Chúa cho Dân Thánh Người.
2. “Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần,… chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi tín hữu trong Hội Thánh biết mở lòng đón nhận ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần, ngõ hầu biết cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa, nhờ đó được ở lại trong tình thương của Người.
3. “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. . Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi quốc gia trên thế giới, cách riêng những nơi đang xảy ra chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và đói nghèo… sớm được sống trong hạnh phúc bình an đích thực của Đức Kitô tặng ban.
4. “Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, được Thánh Thần dẫn vào chiều sâu nội tâm, sống ý thức thuộc về/ và đi theo sát hơn lời dạy của Đức Kitô: nên hoàn thiện như Cha trên trời.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Xin Chúa chấp nhận những ý nguyện chúng con vừa tỏ bày/ và tuôn đổ ân huệ Thánh Thần xuống trên chúng con, nhắc nhớ chúng con tất cả những gì Con Chúa truyền dạy, giúp chúng con có một con tim và ý muốn sẵn sàng đáp lại tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 6 Phục sinh năm C
“Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy
Thiếu nhi chúng con yêu quí,
Chúng con vừa được nghe một bài Tin Mừng nữa của Chúa Giêsu nói về luật yêu thương của Ngài.
1. Tuần trước cha đã nói với chúng con về hai tiếng yêu thương. Chắc chúng con còn nhớ những lời Chúa nói: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau”. Khi nói như thế Chúa, thứ hỏi Chúa muốn ám chỉ điều gì chúng con? Chúa muốn nói rằng người ta có thể phân biệt được ai là người thuộc về Chúa và ai là người không thuộc về Chúa. Người thuộc về Chúa là người biết yêu thương còn người không thuộc về Chúa là những không biết đến hai tiếng yêu thương. Như vậy điều chính yếu cho thấy những người thuộc về Chúa không phải là những người có mầu da, tiếng nói hay phong tục thói quen tốt nhưng là những người có trái tim. Có trái tim có nghĩa là những người biết yêu thương. Chúng con có thấy trên mấy cái áo người ta hay in hình trái tim không. Cha thì dụ bằng tiếng Anh nhé. T+trái tim+Việtnam. Cha đố chúng con câu đó là gì nào? Thưa là tôi yêu Việt Nam.
Và hôm nay, chúng con được nghe Chúa nói thêm: “Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy. Và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Khi nói như thế Chúa Giê-su muốn nói điều gì?
Chúa muốn bảo rằng để Chúa biết ai là người yêu mến Chúa thật và ai là người không yêu Chúa thì cứ xem người đó có giữ Lời Chúa hay không. Cũng như chúng con yêu mến Cha mẹ thì chúng con giữ lời vâng lời cha mẹ vậy. Còn yêu mến Chúa thỉ phải giữ Lời Chúa.
“Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy” Như vậy việc giữ Lời Chúa làm cho mọi người trở thành người yêu mến Chúa. Và đây là lời hứa của Chúa dành cho những người yêu mến Chúa: “Và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Thật là những lời hứa hết sức đặc biệt và cảm động. Được Thiên Chúa yêu mến, còn gì hạnh phúc hơn. Rồi còn được Chúa đến và ở trong. Chúng con thử nghĩ xem có ai trên đời làm được điều đó không? Cha tưởng chỉ có Chúa mới có thể làm được.
2. Nhưng làm thế nào để biết được người nào yêu và người nào không yêu mến Chúa? Dễ lắm! Chúng con hãy nghe lời thánh Gioan bảo: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy được (1Ga 4,20). Như vậy chúng con thấy yêu người là dấu chỉ (lại dấu chỉ nữa) yêu mến Thiên Chúa. Mà yêu người thì có đễ không chúng con?
Cha kể cho chúng con câu chuyện này: Chuyện được đăng ở trên báo Tuổi trẻ ngày 28-12-2005. Tác giả kể lại câu chuyện này đặt cho nó một tựa đề là “Bà cụ lẩm cẩm”
Chuyện như sau: Ở khu tập thể nọ có rất nhiều người ở nhưng không ai lạ gì bà Ba. Mỗi sáng bà hay ngồi ở chiếc ghế đá trước cổng khu tập thể nhìn người này đưa con đi học, người khác đi chợ hoặc vội vàng đến công sở. Chiều, ai trở về cũng thấy bà vẫn ngồi chỗ ấy, bắt chuyện, hỏi thăm.
Nghe đâu trước đây bà đã từng lập gia đình. Nhưng chỉ vài năm sau người chồng bạc mệnh của bà đã mãi mãi ra đi trong một lần đánh cá ngoài khơi. Bà ở vậy từ đó đến giờ.
Nga là thư ký cho một tổng giám đốc người nước ngoài cũng ở trong khu tập thể đó. Cũng như bao người khác ở khu tập thể, Nga rất ít thời gian nên chưa bao giờ dừng lại để nói chuyện với bà. Bà có thói quen cứ mỗi lần thấy một người quen là bà luôn chào hỏi. Bà cũng rất muốn làm quen với mọi người. Có lần Bà đã muốn bắt chuyện với Nga nhưng việc đó làm Nga khó chịu và coi đó như là việc lẩm cẩm của một bà già!
Một lần kia khi Nga phải đi công tác xa, đi từ lúc trời chưa sáng. Oái oăm thay hôm đó do ngủ quên Nga vội vàng ào ra khỏi nhà mà quên khóa cửa. Gần cả ngày công tác trôi qua, Nga rụng rời tay chân khi nghĩ đến số tiền dành dụm được bấy lâu và số nữ trang cất trong tủ; rồi tivi, đầu đĩa, máy nghe nhạc…
Ruột gan Nga như lửa đốt trên đường về. Phải chi Nga biết số điện thoại của một vài người trong khu tập thể để hỏi thăm tình hình. Ờ, mà nếu biết, làm gì mình biết bụng dạ người ta…
Chiều tối vừa về tới nhà, Nga vội vàng lao vào nhà. Một bóng người nhỏ nhắn ngồi trước băng đá: đó là bà Ba. Thấy Nga, bà nói gì đó nhưng… mặc kệ, Nga vờ như không nghe thấy. Lúc này đây mớ tài sản của Nga trong nhà có còn hay không mới là điều quan trọng nhất.
Nga sững người đứng nhìn căn phòng đã khóa chặt cửa của mình, ghé mắt lại gần, xem kỹ: căn phòng được khóa bằng một ổ khóa lạ. Chưa biết thế nào thì bà Ba lom khom bước tới, trên tay cầm chìa khóa đưa cho Nga. Thì ra sáng dậy bà không thấy Nga đâu mà cửa lại mở toang. Biết Nga quên khóa cửa nên bà đã dùng khóa của mình khóa lại giúp. Bà ngồi đợi Nga đến khuya vì sợ cô về không vào được nhà.
Đêm đó Nga như thức trắng nghĩ về một bài học về sự quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống – bài học từ một bà cụ “lẩm cẩm và lạc hậu” như cô đã từng nghĩ.
Đây có phải là yêu thương không chúng con?
Yêu thương là đừng để mình trở thành một người xa lạ, vô tâm, vô cảm với những người chung quanh mình. Nhưng hãy trở thành những người có trái tim rộng mở, biết chạnh lòng thương xót, biết chia sẻ, phục vụ. Cha nhớ có lần nhà Bác học Albert Einstein đã nói: “Một cuộc sống vì một cuộc sống khác mới là một cuộc sống xứng đáng.”
Còn mẹ thánh Têrêsa thì bảo: “Bạn hãy là biểu lộ lòng nhân ái của Thiên Chúa ra ngay trên nét mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng nhiệt của mình.”
Cha chúc chúng con làm được như thế. Amen.

https://gpbanmethuot.com/van-hoc-nghe-thuat/cn-6-ps-c-5-phut-loi-chua-voi-thieu-nhi-19485.html
Tin Mừng thánh Gio-an 14, 23-29
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 6 mùa Phục Sinh năm C, Tin mừng theo thánh Gio-an.
Bài Tin mừng tuần trước là một đoạn được trích trong diễn từ Từ Biệt của Chúa Giê-su, nói về việc Chúa Giê-su ban cho các môn đệ một điều răn mới, “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 14,23). Tin mừng hôm nay tiếp tục những lời tâm huyết của Chúa Giê-su với các môn đệ yêu dấu như những lòi trối trăng trước khi đi xa.
Trở lại bài Tin mừng, Chúa Giê-su nhắn nhủ: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” Và lúc ấy, không những Chúa Giê-su mà cả Chúa Cha cùng yêu mến và ở lại trong người ấy: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Không chỉ Chúa Giê-su, Chúa Cha mà cả Chúa Thánh Thần cũng được sai đến ở với các môn đệ: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14,26).
Trước khi xa cách các môn đệ, Chúa Giê-su biết rằng các ông sẽ lo lắng, xao xuyến. Ngài an ủi các ông. Chúa Giê-su nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (Ga 14,27). Đây là cách Chúa Giê-su hiện diện với những ai yêu mến Ngài.
Các em thân mến,
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” nghĩa là gì?
Chúa Giê-su không muốn một thứ tình yêu trừu tượng hoặc tình cảm, nhưng Ngài muốn một tình yêu cụ thể, bằng hành động là tuân giử các điều Ngài đã dạy, các giới răn Ngài đã truyền. Những điều Chúa Giê-su dạy đều phát xuất từ Thiên Chúa, Cha của Ngài: “Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 14,24).
Có lần người ta nói có Mẹ và anh em Chúa Giê-su tim Ngài, Chúa Giê-su nói với họ: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12, 50)
Thi hành ý muốn của Thiên Chúa là khôn hay là dại?
Trong trình thuật Người Môn Đệ Chân Chính, Chúa Giê-su nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.
Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.(Mt 7, 21.24 – 27)
Các em thân mến,
Trong đời sống người Kitô hữu của chúng ta, lời Thiên Chúa được tóm tắt trong kinh gì? Kinh 10 Điều Răn.
Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn:
Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: giữ ngày chủ nhật.
Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: chớ giết người.
Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: chớ lấy của người.
Thứ tám: chớ làm chứng dối.
Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: chớ tham của người.
Mười Điều Răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
Chúng ta lưu ý đến Điều Răn Thứ Ba: Giữ ngày Chúa Nhật.
Nghĩa là mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta dành một khoảng thời gian để làm việc thờ phượng Chúa, cụ thể là tham dự thánh lễ. Năm Điều Răn Của Hội Thánh cũng nhắc nhở chúng ta thi hành lòng yêu mến này:
Thứ Nhất: Dự lễ và Kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thứ Hai: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
Thứ Ba: Rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục Sinh.
Thứ Tư: Giữ chay và Kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc.
Thứ Năm: Góp công, góp của xây dựng Hội Thánh tùy theo khả năng của mình.
Có như vậy chúng ta mới là người khôn ngoan, là anh chị em với Chúa Giê-su, là người môn đệ yêu dấu được Chúa Giê-su, Chúa Cha yêu mến và Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Lúc đó chúng ta tràn ngập bình an của Thiên Chúa.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C
Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
Lời Chúa: Ga 14,23-29
23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
Câu hỏi:
1. Đức Giêsu nói những lời trong bài Tin Mừng này trong bối cảnh nào?
2. Đọc Ga 14, 21 và 14, 23. Hai câu này có những điểm giống nhau nào? Và có những khác biệt nào?
3. Khi nào thì những lời hứa của Đức Giêsu trong Ga 14, 21.23 được thực hiện?
4. Đức Giêsu nhắn nhủ tuân giữ các điều răn (câu 21) hay tuân giữ lời (câu 23). Điều răn nào hay lời nào vậy?
5. Theo Cựu Ước, Thiên Chúa ngự ở đâu? Đọc thêm Ga 2, 19-21. Bây giờ Thiên Chúa ngự ở đâu?
6. Đọc Ga 14, 26. Thánh Thần là ai? Thánh Thần làm gì cho người tín hữu? Thánh Thần có dạy điều gì mới lạ so với lời dạy của Chúa Giêsu không?
7. Có những điều gì Đức Giêsu nói ở Ga 14, 26-29 nay đã được ứng nghiệm ở Ga 20, 11-29?
8. Chúa Cha cao trọng hơn Thầy: phải hiểu câu này như thế nào cho đúng?
GỢI Ý CẦU NGUYỆN: Chúng ta đang ở cuối mùa Phục sinh. Chúa Phục sinh đã thay đổi gì trong cuộc sống của tôi? Tôi có được hưởng niềm vui và bình an của Ngài không, hây tôi vẫn xao xuyến, sợ hãi?
PHẦN TRẢ LỜI
- Bài Tin Mừng hôm nay vẫn nằm trong phần những lời Đức Giêsu từ biệt các môn đệ trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn. Cuộc chia ly sắp đến chắc chắn sẽ là một thử thách lớn đối với họ. Đức Giêsu sẽ không còn ở gần các môn đệ về mặt thể lý như xưa, nhưng thực ra Ngài vẫn ở lại với họ (Ga 14, 23). Hơn nữa, Thánh Thần là Đấng Bảo trợ cũng sẽ đến với họ (Ga 14, 26). Đức Giêsu ra đi nghĩa là về lại với Chúa Cha, bởi đó Ngài khuyên các ông đừng mất bình an, đừng xao xuyến hay sợ hãi (Ga 14, 27), nhưng hãy vui và tin tưởng (Ga 14, 28-29).
- Hai câu Ga 14, 21 và 14, 23 có nhiều điểm giống nhau, và đôi điểm khác nhau. Có một sự đảo ngược trật tự, dù ý nghĩa như nhau: “Ai có các điều răn của Thầy và tuân giữ chúng, người ấy là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14, 21) // “Ai yêu mến Thầy, người ấy sẽ tuân giữ lời Thầy” (Ga 14, 23). Kết quả của tình yêu đối với Thầy là: “người ấy sẽ được Cha của Thầy yêu mến” (Ga 14, 21) // “Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy” (Ga 14, 21.23). Có sự khác biệt trong phần cuối của hai câu 21 và 23: “Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ chính mình cho người ấy” (Ga 14, 21) // “Chúng Ta (=Cha và Thầy) sẽ đến với người ấy và làm nhà bên người ấy” (Ga 14, 23).
- Trong Ga 14, 21, Đức Giêsu hứa “sẽ tỏ chính mình cho người ấy.” Còn trong Ga 14, 23 Ngài hứa “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và làm nhà bên người ấy.” Có thể nói, Đức Giêsu đã thực hiện lời hứa này khi Ngài hiện ra với các môn đệ sau khi Ngài được phục sinh. Các lần hiện ra là những lần Ngài tỏ mình cho các ông (x. Ga 21, 1.14). Các lần hiện ra cũng là những lần Ngài đến với các ông (x. Ga 20, 19.26).
- Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ “tuân giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14, 15.21). Trong Ga 13, 34, Đức Giêsu lại nói về “một điều răn mới” mà các ông phải giữ, đó là điều răn yêu thương nhau như Thầy đã yêu họ. Ngài đòi họ phải tuân giữ lời của Ngài (Ga 14, 23). Tuân giữ Lời của Thầy là thực hành Lời Thầy mời gọi: “anh em cũng phải rửa chân cho nhau” và “anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 14-15). Vậy có thể nói việc mỗi người tuân giữ Lời hay các điều răn của Thầy là việc rất quan trọng. Các môn đệ yêu thương và phục vụ nhau dẫn đến tình yêu khắng khít của họ với Chúa Cha và Chúa Giêsu, và dẫn đến việc Cha và Con ở lại nơi từng người môn đệ. Tâm hồn người ấy sẽ trở nên nhà của Thiên Chúa, trở nên như thiên đàng, nơi Thiên Chúa ngự trị (Ga 14, 23).
- Cựu Ước thường quan niệm Thiên Chúa ở trên trời. Các thiên thần ở Belem ca hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.” Trong Kinh Lạy Cha, ta cũng thấy Đức Giêsu dạy ta cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Còn ở dưới đất, người Do-thái coi Đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự. Khi đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ, Đức Giêsu đã gọi Đền thờ Giêrusalem là “nhà của Cha tôi” (Ga 2, 16). Đền thờ dưới đất là “nhà của Thiên Chúa.” Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu còn nói đến một ngôi đền thờ khác, đó là đền thờ trong tâm hồn của từng tín hữu biết tuân giữ các lời của Thầy. Ngài nói đến chuyện Cha của Thầy và chính Thầy sẽ đến, sẽ làm nhà nơi người ấy (Ga 14, 23). Như thế Thiên Chúa bắt đầu cư ngụ trong tâm hồn tín hữu ngay từ đời này rồi. Thiên đàng đã bắt đầu từ trần gian rồi, tuy nhiên, chúng ta vẫn chờ một thiên đàng trọn vẹn và bền vững hơn ở đời sau, nơi chúng ta được ở với Chúa Giêsu mãi mãi (Ga 12.32; 14, 2-3; 17, 24).
- Đức Giêsu nhận mình là Đấng được Chúa Cha sai phái (Ga 14, 24). Hơn nữa, nhân danh Chúa Giêsu, Chúa Cha còn sai phái một Đấng khác, đó là Chúa Thánh Thần, là Đấng Bảo trợ (paraklêtos, Ga 14, 26). Đấng Bảo trợ sẽ là Đấng bênh vực, nâng đỡ, bảo vệ các môn đệ, khi Chúa Giêsu không còn ở bên các ông, nhưng về trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Hơn nữa, nhiệm vụ của Đấng Bảo trợ hay Thánh Thần, là “dạy anh em mọi sự và làm anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26). Như vậy Thánh Thần là một vị Thầy tiếp nối công việc dạy dỗ của Thầy Giêsu. Nhưng Thánh Thần không dạy những điều khác lạ với những gì Thầy Giêsu đã dạy. Thánh Thần nhắc nhớ lời dạy dỗ của Thầy Giêsu để giúp các ông hiểu sâu hơn, và từ đó đưa các ông đi sâu hơn vào mầu nhiệm.
- Ở Ga 14, 26-29 Đức Giêsu nói nhiều điều: Ngài đi và Ngài đến với các môn đệ (Ga 14, 28), Chúa Cha sẽ sai phái Thánh Thần đến cho các môn đệ nhân danh Thầy (Ga 14, 26), Ngài ban bình an cho họ, ngay lúc họ xao xuyến và sợ hãi (Ga 14, 27), các môn đệ sẽ vui mừng vì Thầy đi đến cùng Chúa Cha (Ga 14, 28). Tất cả những điều trên ta đều gặp thấy trong Ga 20, 11-29. Ta thấy Chúa Giêsu đến với các ông (Ga 20, 19.26), Thánh Thần được ban (Ga 20, 22), bình an được chúc ba lần (Ga 20, 19.21.26), các môn đệ có xao xuyến và sợ hãi (Ga 20, 19), sau đó lại vui mừng (Ga 20, 20), vì Thầy Giêsu lên cùng Chúa Cha (Ga 20, 17).
- “Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” (Ga 14, 28). Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là Con Một Thiên Chúa và là Thiên Chúa Con (Ga 1, 1-18), đồng bản thể với Chúa Cha, và ngang hàng với Chúa Cha. Nhưng Ngài đã được Chúa Cha sai xuống thế làm người, mang lấy phận người như chúng ta, và mang tên Giêsu (Ga 1, 14). Trong tư cách là người được Chúa Cha sai, Đức Giêsu chấp nhận ở vị thế thấp hơn Chúa Cha, và hoàn toàn vâng phục Chúa Cha trong mọi sự. Đó là mầu nhiệm tự hạ của Chúa Giêsu, dù Ngài vẫn luôn ngang hàng với Chúa Cha (Pl 2, 6-11).
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”.
Tin Mừng thánh Gioan 14, 23-29
23Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
27Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
23Jesus answered and said to him, “Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. 24Whoever does not love me does not keep my words; yet the word you hear is not mine but that of the Father who sent me. 25“I have told you this while I am with you. 26The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name–he will teach you everything and remind you of all that (I) told you.
27Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. 28 You heard me tell you, ‘I am going away and I will come back to you.’ If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father; for the Father is greater than I. 29And now I have told you this before it happens, so that when it happens you may believe.
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 14,23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
01. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
a. Đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.
b. Giữ lời Thầy.
c. Làm được những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và c đúng.
02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
a. Thưởng ban Nước Trời.
b. Yêu mến.
c. Ban sự sống đời đời.
d. Gìn giữ.
03. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
a. Các Thiên thần.
b. Các ngôn sứ.
c. Thánh Thần.
d. Các Tổng lãnh Thiên thần.
04. Đấng bảo trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)
a. Vua Hêrôđê.
b. Thượng tế Caipha.
c. Chúa Cha.
d. Đức Giêsu.
05. Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,26)
a. Làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em.
b. Dạy anh em mọi điều.
c. Dạy anh em làm những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và b đúng.
III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
02. Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng xao xuyến và đừng gì nữa? (Ga 14,27)
03. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
04. “Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha … … … hơn Thầy”. (Ga 14,28)
05. Đấng bảo trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)
06. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
07. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho các môn đệ? (Ga 14,27)
08. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy? (Ga 14,23
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
” Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”.
Tin Mừng thánh Gioan 14,35
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Chúa Giêsu và các môn đệ
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 14,23
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
02. b. Yêu mến (Ga 14,23)
03. c. Thánh Thần (Ga 14,26)
04. c. Chúa Cha (Ga 14,26)
05. d. Chỉ a và b đúng (Ga 14,26)
III. Ô CHỮ
01. Thánh Thần (Ga 14,26)
02. Sợ hãi (Ga 14, 27)
03. Yêu mến (Ga 14,23)
04. Cao trọng (Ga 14, 28)
05. Chúa Cha (Ga 14,26)
06. Giữ lời (Ga 14,23)
07. Bình an (Ga 14,27)
08. Đức Giêsu (Ga 14,23)
Hàng dọc: Tin Tưởng