Mừng Kính Thánh Gioakim và Anna 26.07 Bổn Mạng Giới Cao Niên * Thánh Lễ Mừng Quan Thày lúc 4h30 thứ tư 26.07.2023

GIỚI CAO NIÊN NGỌC LÂM HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN

          Xứ đạo tôi đã phải trải qua bao nhiêu là khó khăn vất vả trong những ngày đầu gầy dựng. Cho đến hôm nay, tôi mới nhận ra được trong gian nan thử thách của cuộc sống, giữa sóng gió ba đào nổi dậy, thì Chúa luôn ở bên cạnh che chở  “Hãy an tâm, Thầy đây đừng sợ”.  Ngài hiện diện từ khi bắt đầu gieo hạt để cùng chia những nỗi vui buồn sướng khổ, những lúc thành công cũng như thất bại của kiếp người. Sự hiện diện trong thinh lặng âm thầm của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể đã nuôi dưỡng và làm cho hạt giống đức tin ngày một lớn mạnh phát sinh thêm những mầm sống mới.

Một trong những mầm sống mới là Tôi, Giới Cao Niên người con của  “giờ thứ 11”  cũng đã sinh ra ngày  09/03/2003  khi đấng sinh thành (Giáo Xứ Ngọc Lâm) đã tròn 30 tuổi, vào dịp này Cha Chánh xứ Giuse Trần Phú Sơn Ngài rất thương, ưu ái giới Cao Niên chúng tôi.  Tuy dù chúng tôi có “Sinh sau đẻ muộn” nhưng có lẽ chính trong sự  “muộn màng” đó lại là “Công trình kỳ diệu của Chúa đã làm trước mắt chúng ta”.  Diệu kỳ vì ngay khi lọt lòng, tôi đã mang dáng vẻ của bậc lão thành, nhưng sức sống thật mãnh liệt. Quả thật  “bàn tay Chúa luôn ở với tôi” hướng dẫn tôi đi vào nề nếp ngay từ lúc chào đời. Chúng tôi có ban trị sự đầu tiên gồm 4 người

BAN TRỊ SỰ TIÊN KHỞI GIỚI CAO NIÊN  2003—2005

1/Ông Đaminh  Hoàng Khắc Thự—Trưởng ban

2/Ông Antôn  Võ  Điểu—  Phó 1

3/Ông Giuse  Trần  Thơi—Phó 2

4/Bà  Maria  Phạm  Thị  Trâm—Thư ký

Sánh vai nhịp bước bên tôi còn có 42 ông bà là đại diện cho 11 giáo họ và 1.003 thành viên, gồm những người 60 tuổi trở lên. Thế là tôi có thể cùng sánh bước với các giới khác trong xứ đạo của người tông đồ giáo dân: cũng sắm tượng quan thầy cùng vật dụng cần thiết như cờ, đèn, sắm đồng phục của quý bà, cũng tổ chức tĩnh tâm vào chiều  thứ hai đầu tháng, cũng được phân công phụ trách lễ và các việc nhỏ trong giáo xứ

Nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh Gioakim và Anna quan thầy, thường kính vào ngày 26/07 hằng năm theo lịch phụng vụ, tình yêu Chúa vẫn tiếp tục thể hiện những việc lạ lùng công việc bé mọn của tôi, qua việc thúc đẩy tôi thực hiện giới luật yêu thương của Chúa.  Trong tình hiệp thông và chia sẻ, chúng tôi cùng nhau đóng góp, mỗi người một chút lập thành quỹ, để có chút quà hộp sữa,  cân đường thăm viếng các cụ gìà yếu, neo đơn và an ủi người nghèo bất hạnh…

Chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở nhau rằng là phải sống đàng hoàng mẫu mực để nêu gương cho con cháu, an ủi động viên nhau thắng vượt tuổi già bệnh tật cô đơn và dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé này, hợp với những lời kinh liên lỉ để cầu nguyện cho Giáo Hội và công cuộc truyền giáo. Những việc này tuy âm thầm nhỏ bé nhưng là hành trang cần thiết dẫn đưa tôi bước vào cõi đời sau, để được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa …

Cha xứ đương nhiệm thời gian này, Cha Giuse Đinh Văn Huấn, Ngài rất thương yêu nâng đỡ và luôn hướng dẫn động viên khích lệ chúng tôi, lại một dịp bầu ban hành giáo xứ mới, chúng tôi cũng được phép chọn người hiền tài ra giúp giới Cao niên của mình

BAN TRỊ SỰ GIỚI CAO NIÊN 2005—2009

1/Ông  Đaminh  Hoàng  Khắc  Thự–Trưởng ban

2/Ông  Đaminh  Lê  Đình  Trấn—Phó 1

3/Ông  Phaolô  Trần  Xuân  Tân—Phó 2

4/Bà  Maria  Phạm  Thị  Trâm—Thư ký

Có ban trị sự mới, anh chị em chúng tôi chung sức chung lòng cùng với các đại diện ở các Giáo họ, dựng xây giới Cao Niên của mình mỗi ngày thăng tiến hơn lên. Thế là thấm thoát như thoi đưa, đã gần hết nhiệm kỳ, anh trưởng Thự vì tuổi cao sức yếu, sau bao nhiêu ngày chống chọi với bệnh tật, cụ đã trở về với Chúa với bao thương tiếc của mọi người.  Chúng tôi lại phải bầu lại ban trị sự theo ban hành giáo của giáo xứ, khóa tiếp theo:

BAN TRỊ SỰ GIỚI CAO NIÊN 2009—2013

1/Ông Gioankim  Trần  Công—Trưởng ban

2/Ông  Phêrô  Đinh  Văn  Thiềng—Phó 1

3/Bà  Maria  Phạm  Thị  Trâm—Phó  2

4/Bà Anna  Hà Thị  Xuân  –Thư  ký

Ban trị sự mới chúng tôi lao ngay vào công việc của mình, chỉnh trang và bầu lại các đại diện ở giáo họ với bao bộn bề nhưng có Chúa và hai Thánh quan thầy nâng đỡ chúng tôi đã lướt qua nhanh thêm một nhiệm kỳ nữa đấy! Những ngày cuối năm chuẩn bị đưa tiễn Cha Chánh xứ Gioan.B Nguyễn Văn Hưng nhận nhiệm sở mới ở xứ Tâm An, Ngài đã xây dựng biết bao công trình cho giáo xứ, trong vòng 7 năm quản xứ Ngọc Lâm, khi ngài đi mà chúng tôi luôn nhớ một vị mục tử như lòng Chúa mong ước.  Giáo Hội của Chúa không bao giờ để con cái mồ côi, khi thiếu vắng mục tử bao giờ, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động, Ngài đã gởi đến thêm một Cha Chánh xứ mới Giuse Phạm Đình Hiền, một mục tử hiền lành luôn luôn thấy nụ cười trên môi, chính Cha đã giúp giới chúng tôi nhiều lắm

BAN TRỊ SỰ GIỚI CAO NIÊN  2013—2017

1/Ông Gioankim Trần  Công—Trưởng ban

2/Phêrô Đinh  Văn  Thiềng—Phó 1

3/Bà Maria  Phạm  Thị  Trâm—Phó 2

4/Bà Anna  Hà Thị  Xuân–Thư  ký

Khóa này vì được mọi người tín nhiệm cao nên chúng tôi đã tái đắc cử thêm một khóa nữa, vì quen việc nên mọi công tác của giới đã đi vào nề nếp nhiều.  Đến tháng 6/2017 lễ Thánh Phêrô Phaolô chúng tôi lại thêm một ban trị sự mới nữa:

BAN  TRỊ  SỰ  GIỚI  CAO  NIÊN  2017—2021

1/Ông Gioankim Trần  Công—Trưởng ban

2/Ông  Giuse  Mai  Văn  Thinh—Phó 1

3/Ông  Phêrô  Nguyễn  Văn  Quyến—phó 2

4/ Bà Anna Hà Thị Xuân—Thư ký

Giới Cao niên đến nay gồm có 1.555 hội viên sinh hoạt đều đặn, vào dịp này có Cha Chánh xứ mới Raymondo Trần Quốc Thắng cùng hai Cha phó trẻ vui tính hoạt bát năng động về phục vụ giáo xứ, các Ngài đã hướng dẫn mọi người mọi giới dần đi vào nề nếp qui củ, mọi công việc cứ suôn sẻ tiến triển đều, tương lai giới Cao niên chúng tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa. Mong ước lắm thay…

BAN TRỊ SỰ GIỚI CAO NIÊN 2021—2025

1/Ông Gioakim Trần Công—Trưởng ban

2/Ông Đaminh Phạm Quốc Hiếu—Phó 1

3/Ông Giuse Phạm Xuân Huyên—Phó 2

4/Bà Anna Hà Thị Xuân—Thư Kí

Thơ: MỪNG ÔNG BÀ NGOẠI

Kính chào Ông Bà Ngoại

Gioakim và Anna

Con là kẻ hậu thế

Chẳng biết rõ Ông Bà

Nhưng con được nghe kể

Ông Bà sống đơn sơ

Là song thân Đức Mẹ

Là Ngoại Chúa Giêsu

Sử sách không ghi lại

Chi tiết về Ông Bà

Nhưng chắc kỳ diệu lắm

Phải vậy không Ông Bà

Không kỳ diệu sao được

Thục Nữ Maria

Sống Đồng Trinh Thánh Đức

Bằng chứng rõ ràng kia

Kính Mừng Ông Bà Ngoại

Xin nguyện giúp cầu thay

Cho Giới Cao Niên chúng con

Dù còn bao nhiêu tội lỗi

Nhưng Ngoại vẫn thương hoài

KINH NGUYỆN CẦU CHO ÔNG BÀ

Lạy Chúa, con cảm Tạ Chúa

cho con được an ủi qua sự hiện diện của Chúa:

Ngay cả trong khi cô đơn lẻ loi,

Chúa là hy vọng và sự tin tưởng của con,

Chúa là đá tảng và thành trì của con từ thời niên thiếu!

Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một gia đình,

và đã ban phúc cho con được sống lâu dài.

Con cảm ơn Chúa về những phút giây vui mừng và khó khăn,

về những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc sống của con

và về những gì đang còn ở phía trước

Con cám ơn Chúa về thời gian này,

khi Chúa mời gọi con tiếp tục mang lại hoa trái.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con,

xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa,

xin day con đón nhận những người đau khổ hơn con,

xin dạy con đừng bao giờ thôi ước mơ

và dạy con tường thuật những điều kỳ diệu của Chúa,

cho các thế hệ trẻ.

Xin bảo vệ hướng dẫn Đức Giáo Hoàng  Phanxicô và Giáo Hội,

để ánh sáng Tin mừng có thể chiều rọi đến tận cùng trái đất.

Lay Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến canh tân thế giới,

để người nghèo được an an ủi và chiến tranh chấm dứt

Xin nâng đỡ con khi yêu đuối

và giúp con sống tràn đầy mỗi giây phút Chúa ban,

với xác tín rằng Chúa ở với con mọi ngày,

cho đến tận thế. Amen

Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ 3